Những tấm thiệp đặc biệt dành tới chiến sĩ nơi đảo xa

Những tấm thiệp cùng với nét chữ nắn nót được viết bởi tình cảm thân thương, niềm tin yêu của các cháu học sinh với các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc tại nơi đảo xa.

Trong chuyến thăm, chúc Tết quân và dân trên 2 đảo Cồn Cổ (tỉnh Quảng Trị) và đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) của đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân dịp cuối năm, ngoài các nhu yếu phẩm, vật dụng thiết yếu được gửi từ đất liền ra đảo để các chiến sĩ đón Tết, còn có những tấm thiệp của các cháu học sinh ở khắp mọi miền Tổ quốc gửi tới các chú bộ đội đang làm nhiệm nơi đảo xa.

Trên chuyến tàu KN-390 của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải Quân, phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị đã có cơ hội trò chuyện cùng anh Phạm Ngọc Thập (Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương).

Anh Phạm Ngọc Thập cho biết, trong chương trình Xuân biên giới - Tết hải đảo năm nay, CLB đã triển khai quà tặng đến 5 vùng Hải quân. Đặc biệt tại Vùng 3 Hải quân, CLB đã cử đoàn công tác tham gia thăm và chúc Tết đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn. Ngoài ra, CLB cũng trao 800 lá cờ Tổ quốc để trao lại cho ngư dân bám biển cùng với những món quà là nhu yếu phẩm hàng ngày, đặc sản của mỗi vùng quê. Đó là tấm lòng từ hậu phương gửi đến động viên các đơn vị tại Vùng 3 Hải quân.

Đặc biệt, trong món quà năm nay còn có hàng ngàn thư thiệp chúc Tết của các cháu học sinh trên khắp mọi miền.

Một số những tấm thiệp của các cháu học sinh gửi đến các chiến sĩ ngoài đảo xa.

Những tấm thiệp được ghi nắn nót, ngay ngắn được trao tận tay tới các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi hải đảo.

Nhận được những tấm thiệp đầy xúc động của các cháu học sinh trên cả nước từ CLB gửi tới, Đại úy Nguyễn Khánh Tùng làm việc trên tàu KN-390 cảm thấy xúc động.

Cầm những tấm thiệp trên tay, Đại úy Nguyễn Khánh Tùng chia sẻ: "Các em đã viết bằng cả trái tim mình, bằng cả những nhiệt huyết, với những lời hay, ý đẹp gửi tới các anh, các chú những người chiến sĩ luôn canh giữ vùng đất, vùng biển. Đó là động lực rất to lớn để những cán bộ chiến sĩ hải quân luôn chắc tay súng để bảo vệ vùng biển, vùng đất, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc".

Những tấm thiệp ghi lại những lời cảm xúc từ các cháu học sinh viết: “Nhân dịp năm mới, cháu chúc các chú có thật nhiều sức khỏe, can đảm vượt qua mọi khó khăn, trở ngại và trở thành người chiến sĩ đúng nghĩa “vì dân”. Cảm ơn chú, những người lính cụ Hồ đã dành cả thanh xuân mình cho Tổ quốc”.

Tấm thiệp của cháu Tuệ Hân (lớp 5A5, trường Tiểu học dịch Vọng B) gửi các cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa.

Những dòng chữ nắn nót viết đầy cảm xúc dành tặng cho các chiến sĩ nơi đảo xa: “Chúc mừng năm mới 2024! Xin kính chức các chú bộ đội đã và đang làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo xa xôi luôn giữ vững tay súng để bảo vệ toàn vẹn vùng trời, vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chúc các chú luôn có sức khỏe tốt để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Quân đội và Nhân dân giao phó, mang lại hòa bình và tự do cho đất nước”.

Cán bộ, chiến sĩ đọc những tấm thiệp được gửi từ đất liền.

Niềm vui của cán bộ, chiến sĩ khi nhận được những tấm thiệp đầy xúc động của các cháu học sinh từ đất liền.

Duy Minh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nhung-tam-thiep-dac-biet-danh-toi-chien-si-noi-dao-xa.html