Những quái thú đáng sợ nhất trong thế giới thần thoại

Từ hàng ngàn năm trước, các nền văn minh có những giai thoại ly kỳ về các quái thú đáng sợ. Chúng khiến con người khiếp sợ vì sự hung dữ, độc ác.

Yamata-no-Orochi là một trong những quái thú đáng sợ nhất trong thế giới thần thoại. Theo các truyền thuyết được lưu truyền tại Nhật Bản, đây là quái vật có 8 chiếc đầu rắn và 8 chiếc đuôi.

Vào ban đêm, đôi mắt đỏ rực như lửa của quái vật Yamata-no-Orochi khiến nhiều người khiếp sợ. Không những vậy, nó có cơ thể to lớn và có rêu mốc mọc trên da giúp nó trụy trang tài tình.

Quái thú Yamata-no-Orochi được mô tả vô cùng hung dữ, tàn ác khi ăn thịt con người. Về sau, thần Susanoo đã xuống trần giúp người dân tiêu diệt quái vật này.

Typhon là quái vật khét tiếng trong thần thoại Hy Lạp. Nó được mô tả mình người nhưng có tới hàng trăm đuôi rắn đáng sợ và có thể khạc ra lửa. Quái thú Typhon độc ác, nham hiểm khi âm mưu lật đổ thần Zeus để trở thành Vua của các vị thần và thống trị loài người.

Theo đó, thần Zeus đã có cuộc chiến ác liệt với Typhon. Cuối cùng, vị thần quyền lực này dùng sấm sét đè bẹp quái vật này và giam dưới lòng núi lửa Etna.

Dù bị giam cầm dưới lòng núi lửa Etna nhưng quái vật Typhon được cho là vẫn có thể gây ra những cơn động đất, thậm khí khiến núi lửa phun trào khi cố vùng vẫy nhằm thoát khỏi nơi giam cầm.

Sói khổng lồ Fenrir là sinh vật đáng sợ trong thần thoại Bắc Âu. Sự ra đời của quái thú này được tiên tri là một trong những dấu hiệu báo trước cuộc chiến tận thế Ragnarok.

Sở hữu sức mạnh vô song, sói Fenrir khiến nhiều vị thần sợ hãi, không dám nhận trách nhiệm trông chừng ngoại trừ thần dũng cảm Tyr. Về sau, các vị thần đã rèn ra sợi xích thần Gleipnir từ 6 thứ: "Tiếng chân mèo đi, râu đàn bà, rễ của đá, hơi thở của cá, tiếng thì thầm của gầu và nước dãi của chim" mới có thể khống chế được quái thú này.

Do bị xiềng xích nên sói Fenrir căm hận các vị thần. Do đó, khi đại chiến Ragnarok diễn ra, sợi xích thần Gleipnir bị đứt nên sói Fenrir được tự do nên cắn xé, nuốt chửng bất cứ thứ gì cản đường nó.

Thậm chí, Fenrir còn giao chiến với thần Odin và nuốt chửng vị thần này. Về sau, con trai của thần Odin là Vioarr đã đi một đôi giày ma thuật để có thể bước vào miệng của con sói hung dữ Fenrir mà không bị nuốt chửng rồi xé toạc quái thú này từ trong ra ngoài.

Mời độc giả xem video: Giải mã bí ẩn khu rừng “quái vật tuyết” ở Nhật Bản. Nguồn: Kienthuc.net.vn.

Tâm Anh (theo Owlcation)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/nhung-quai-thu-dang-so-nhat-trong-the-gioi-than-thoai-1823701.html