Những phụ nữ dầm mưa mưu sinh trong gió lạnh đầu mùa

Sau chuỗi ngày oi nóng, sáng nay (13/11) không khí lạnh ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực phía Bắc khiến nền nhiệt giảm sâu, mưa rét, nhiều người dân Thủ đô hạn chế ra đường. Nhưng những người bán hàng rong vì miếng cơm manh áo, vẫn phải mưu sinh giữa mưa lạnh và gió rét.

Những phụ nữ dầm mưa mưu sinh trong gió lạnh đầu mùa.

Sáng nay (13/11), đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông tràn về, trong điều kiện thời tiết lạnh kèm mưa nhiều người dân Thủ đô hạn chế ra đường. Những lao động, bán hàng rong vì miếng cơm manh áo, vẫn phải mưu sinh giữa cái lạnh.

Sáng nay (13/11), đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông tràn về, trong điều kiện thời tiết lạnh kèm mưa nhiều người dân Thủ đô hạn chế ra đường. Những lao động, bán hàng rong vì miếng cơm manh áo, vẫn phải mưu sinh giữa cái lạnh.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống ghi nhận trưa 13/11 tại khu vực phố cổ Hà Nội.

Chị Nguyễn Thị Tình (Phú Xuyên) dậy từ 3h sáng vào phố cổ Hà Nội để bán hàng nên không nghĩ trời lại trở lạnh nhanh như vậy.

Chị Nguyễn Thị Tình (Phú Xuyên) dậy từ 3h sáng vào phố cổ Hà Nội để bán hàng nên không nghĩ trời lại trở lạnh nhanh như vậy.

Áo mưa giấy "thay thế" chiếc áo ấm bởi chúng không chỉ che mưa mà còn thuận lợi cho việc di chuyển của những người bán hàng rong.

Áo mưa giấy "thay thế" chiếc áo ấm bởi chúng không chỉ che mưa mà còn thuận lợi cho việc di chuyển của những người bán hàng rong.

Không khí lạnh và kèm theo mưa phùn khiến việc bán hàng càng vất vả.

Không khí lạnh và kèm theo mưa phùn khiến việc bán hàng càng vất vả.

Vì trời rét, lại có mưa, đường phố Hà Nội không còn đông đúc như mọi ngày, khiến người bán hàng càng vất vả.

Vì trời rét, lại có mưa, đường phố Hà Nội không còn đông đúc như mọi ngày, khiến người bán hàng càng vất vả.

Tuy nhiên, những người bán hàng rong vì tính chất công việc phải hoạt động ngoài trời nên họ vẫn lao ra đường mưu sinh.

Tuy nhiên, những người bán hàng rong vì tính chất công việc phải hoạt động ngoài trời nên họ vẫn lao ra đường mưu sinh.

Những người phụ nữ bán hàng rong co ro nghỉ trưa trong giá lạnh.

Những người phụ nữ bán hàng rong co ro nghỉ trưa trong giá lạnh.

Những ngày mưa gió, người lao động, bán hàng rong vẫn cần mẫn mưu sinh. Với họ, ngày mưa dầm dề, nắng cháy da cũng không quan trọng bằng nỗi lo cơm áo thường nhật.

Những ngày mưa gió, người lao động, bán hàng rong vẫn cần mẫn mưu sinh. Với họ, ngày mưa dầm dề, nắng cháy da cũng không quan trọng bằng nỗi lo cơm áo thường nhật.

Tuấn Anh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nhung-phu-nu-dam-mua-muu-sinh-trong-gio-lanh-dau-mua-169231113150826772.htm