Những ông cụ 'yêu râu xanh' hại đời các bé gái tuổi vị thành niên, khiến dư luận phẫn nộ

Ở cái tuổi gần đất xa trời, người ta thường mong muốn được hưởng một cuộc sống yên bình cùng gia đình.

Thế nhưng, vẫn có không ít cụ ông mang bộ mặt “yêu râu xanh” vẫn còn ham của lạ để cuối đời vẫn phải đứng trước bản án lương tâm và sự dè bỉu của dư luận.

Cụ ông 85 tuổi xâm hại bé 12 tuổi

Ở cái tuổi đã lên chức ông thậm chí chức cụ, không ai nghĩ rằng ông L. (tỉnh Bình Định) lại có thể dở trò đồi bại với một bé gái đáng tuổi cháu mình.

Trong buổi chiều một mình nằm ở võng trông nhà, thấy cháu H. bên hàng xóm chạy sang chơi, ông Linh đã không kiềm chế nổi cơn dục vọng của bản thân. Bất ngờ, ông này ôm lấy cháu bé vào lòng, thực hiện các động tác dâm ô như sờ vào ngực, vùng kín của bé.

Ông Linh đứng trước vành móng ngựa

Sau đó, ông Linh tiếp tục đưa bé vào nhà và giở trò đồi bại. Tuy nhiên, việc làm đáng bị lên án của ông sẽ trót lọt nếu như không có một bé gái khác đứng ngoài cửa sổ và chứng kiện mọi chuyện.

Ông Linh là phạm nhân “yêu râu xanh” lớn tuổi nhất phải đứng trước vành móng ngựa để hối lỗi về việc làm của mình.

Cụ ông 68 tuổi "tự hào" khi hiếp dâm bé gái 14 tuổi đến mang thai

Uông Nhật Đ. (68 tuổi, trú TP Vinh) là cái tên khiến nhiều người dân xứ Nghệ mỗi khi nhắc đến đều phải uất nghẹn. Bởi ông Đ. không những thực hiện hành vi giao cấu với trẻ em mà còn khiến nạn nhân mang bầu ở tuổi vị thành niên.

Đứng trước vành móng ngựa bị cáo không hề tỏ ra ăn nạn mà còn nói: "Tôi tự hào vì việc làm sai đó mà giờ đây có một đứa con trai chung"

Đối tượng Đ. là khách quen mua rượu của nhà chị Thủy, mẹ nạn nhân. Chiều 19/4/2014, khi đến cửa hàng, thấy chỉ có bé T. (14 tuổi) ở nhà, gã “yêu râu xanh” không về nhà ngay mà ngồi uống rượu tại chỗ rồi bắt đầu sàm sỡ và xâm hại bé.

Sau lần đầu tiên đó, ông Đ. còn sắm cho bé T. một chiếc điện thoại để khi nào mẹ vắng nhà thì nháy máy cho ông sang. “Mối quan hệ bất chính này” tiếp diễn khoảng 1 năm. Đến tháng 12/2015 bé T. có thai, chị Thủy tố giác ông Đ. với công an tỉnh Nghệ An.

Theo cáo buộc, từ 4/2014 đến 10/2015 ông Được đã nhiều lần quan hệ với bé Tuyết. Cuối cùng đại diện VKS đã đề nghị mức án phạt bị cáo 8 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em và 2 năm tù về tội Giao cấu với trẻ em.

“Dê già” 80 tuổi cưỡng hiếp bé gái rồi bỏ chốn

Không giống như các đối tượng “yêu râu xanh” khác trong một phút mất kiểm soát đã không làm chủ được bản thân, ông Lê T. (SN 1937, trú tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) thực hiện hành vi đồi bại là có tính toán từ trước.

Thấy cháu T còn ít tuổi, đối tượng đã dụ cháu vào phòng ngủ, cho đồ ăn rồi dở trò dâm ô. Theo lời khai của nạn nhân, mỗi lần như vậy, ông T. đều cho cháu khoảng 50 nghìn đồng và dặn cháu không được kể với ai.

Sau khi thực hiện hành vi dâm ô, bị cáo T. đã bỏ trốn. Ba năm sau, ông mới đến công an đầu thú

Sự việc chỉ được phát hiện vào 25/10/2010 khi cô ruột của cháu T. thấy dấu hiệu bất thường của cháu, gặng hỏi thì phát hiện ra sự thật. Thế nhưng khi trình báo lên cơ quan công an thì ngay lập tức, bị cáo Lê Trợ đã bỏ trốn vào Đà Nẵng.

Mãi đến năm 2013, ba năm sau khi vụ việc xảy ra, đối tượng mới đến công an đầu thú về hành vi đồi bại của mình.

4 lần quan hệ tình dục của cụ già 70 với bé 14 tuổi

Nhận mức án 15 năm tù cho hành động thú tính của mình là ông H. (70 tuổi) ngụ tại Vĩnh Long.

Ông H. khai nhận, lần đầu tiên xâm hại cháu N là khi ông vừa nhậu xong với mấy người bạn và chuẩn bị nấu bữa cơm chiều. Thấy cháu N đến nhà chơi, sẵn hơi men trong người, ông H. bắt đầu sờ soạng rồi lợi dung cháu bé

Ông H. nhận mức án 15 năm tù vì hành vi đồi bại của mình

Sau khi xong việc, ông H. còn dọa dẫm nếu như N. kể với người khác thì sẽ không để cho N. được yên. Chính vì sự ngây thơ non nớt mà N. không dám kể với bất cứ ai trong gia đình.

Sau một thời gian mẹ cháu N nhận thấy con gái có những biểu hiện lạ, đau vùng kín nên gặng hỏi và biết được tường tận mọi chuyện. Ngay lập tức, gia đình đã tố cáo lên chính quyền địa phương.

Ông H. bị bắt ngay sau đó. Tháng 8/2008, tòa án tuyên giữ nguyên hình phạt 15 năm tù cho kẻ "yêu râu xanh" 70 tuổi này.

“Yêu râu xanh” 79 tuổi hiếp dâm bé gái 3 tuổi

Mới đây nhất, vụ việc "yêu râu xanh" 79 tuổi lại khiến dư luận một lần nữa bức xúc. Mặc dù vụ án đã xảy ra cách đây hơn 1 năm nhưng phải đến ngày 6/9 vừa qua, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội mới tuyên án phạt 8 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh (79 tuổi, trú tại xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội) về tội hiếp dâm bé gái B.N.B.N. (sinh năm 2011).

Bị cáo Vĩnh mệt mỏi phải nhờ sự giúp đỡ từ con trai

Trong suốt buổi sơ thẩm, ông Vĩnh tỏ ra hối hận về hành vi sai trái của mình. Nhưng có lẽ, bấy nhiêu thôi cũng không đủ xoa dịu nỗi đau của gia đình nạn nhân.

Được biết, trong buổi tuyên án cuối cùng, người nhà ông Vĩnh đã không tham dự vì quá xấu hổ. Họ cảm thấy tủi nhục vì chính hành động của ông mà đẩy họ vào vòng tai tiếng. Riêng chỉ có con trai của bị cáo phải nhẫn nhịn, im lặng ngồi ôm bố vì sức khỏe của ông Vĩnh trở nên xấu đi từ sau khi sự việc xảy ra.

"Ban đầu tôi giận ông lắm nhưng nghĩ đi nghĩ lại ông vẫn là bố đẻ mình. Suốt đời người, ông chưa bao giờ để con cháu phải trách giận điều gì hay để điều tiếng gì, đến phút cuối đời lại gây ra việc này. Sau khi xét xử xong, suốt quãng đường từ tòa án về nhà ông suy sụp, không nói điều gì. Tối nay (6/9) tôi đang phải đưa ông đi truyền dịch", con trai bị cáo Vĩnh cho biết.

Bị cáo Vĩnh được con trai cõng ra ngoài sau phiên tòa

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, nhà cháu N. với nhà Nguyễn Danh Vĩnh gần nhau. Sáng ngày 5/10/2015, cháu N. (3 tuổi) cùng bạn sang nhà ông Vĩnh chơi (lúc này chỉ một mình ông Vĩnh ở nhà), ông Vĩnh thấy cháu N đang lấy đá trong tủ lạnh thì rủ bé lên tầng hai để lấy búa đập đá cho dễ.

Nổi cơn thú tính, đối tượng đã dùng gấu bông dụ bé lên giường để thực hiện hành vi đồi bại. Theo lai khai của ông Vĩnh, trong quá trình xâm hại, cháu N có kêu thét và đòi đứng dậy nhưng ông Vĩnh lại tiếp tục dụ: “Lát ông mua bim bim cho cháu”. Sau khi thỏa mãn, ông lại đưa cháu ra khỏi nhà và đến nhà con gái chơi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sự việc được phát giác khi cháu N. vừa đi về nhà vừa khóc thì gặp người anh họ. Tại đây, người anh hỏi "làm sao em khóc", cháu N. kể lại sự việc. Ngay sau khi biết sự việc, gia đình nạn nhân đã trình báo cơ quan công an.

Anh Nguyễn V.L., con trai bị cáo để bố ngồi nghỉ trước khi đưa ra xe ô tô đợi sẵn ngoài cổng TAND TP. Hà Nội.

Nói về vụ việc xảy ra nhưng hơn 1 năm sau công an mới ra quyết định khởi tố luật sư Nguyễn Anh Thơm người nhận bào chữa cho bị cáo cho rằng, các chứng cứ để chứng minh bị cáo phạm tội gặp nhiều khó khăn nhất là trong vụ án xâm hại tình dục trẻ em.

Được biết, sau bản án sơ thẩm chiều 6/9, gia đình bị hại cho biết sẽ có đơn kháng cáo để gửi lên cấp cao hơn vì cho rằng bản án chưa thỏa đáng.

Có thể thấy tất cả những nạn nhân của những kẻ "yêu râu xanh" trên đều trong độ tuổi còn rất nhỏ. Thậm chí có những bé chỉ mới hơn 3 tuổi. Chính vì thế, các cháu chưa có được nhận thức đầy đủ về những hành vi sai trái cũng như cách tự bảo vệ mình.

Để có thể bảo vệ các bé khỏi những kẻ "ham của lạ", có lẽ không còn cách nào khác là cha mẹ phải thường xuyên để mắt, lắng nghe tâm sự của con. Nếu thấy bất cứ biểu hiện bất thường nào cần ngay lập tức tìm hiểu để có thể kịp thời ngăn chặn. Thậm chí nên giáo dục các cháu ngay từ khi còn nhỏ về việc tránh xa người lạ cũng như không nên quá gần gũi với người khác giới.

Đây chính là một bài học cảnh báo chung cho tất cả mọi người. Đừng vì một phút không kìm chế bản thân mà gây hậu quả nặng nề khiến không chỉ mình mà người thân, gia đình cũng bị ảnh hưởng. Bởi bản án lương tâm và tiếng xấu đó chắc chắn sẽ theo họ đến suốt cuộc đời.

 Theo Thể Thao văn hóa

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/nhung-ong-cu-yeu-rau-xanh-hai-doi-cac-be-gai-tuoi-vi-thanh-nien-khien-du-luan-phan-no-224755/