Những nữ công nhân vệ sinh làm việc xuyên đêm giao thừa

Xa chồng, con người thân… chưa bao giờ hưởng một cái tết trọn vẹn vào những ngày Tết, nhất là không khí sum vầy quay quây quần vào thời khắc giao thừa là hoàn cảnh của hầu hết những người phụ nữ làm công nhân vệ sinh môi trường trên đường phố Hà Nội.

18h tối 30 Tết, chị Phạm Thị Hòa tổ trưởng sản xuất môi trường 6 địa bàn quận Hai Bà Trưng đang làm việc tại điểm 89 Bùi Ngọc Dương (phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) vẫn đang cần mẫn thu gom rác.

Chị Nguyễn Thị Hà (tổ 10 - chi nhánh Hai Bà Trưng) đang chuẩn bị một bữa cơm tối 30 Tết cho chị em trong tổ, để bảo đảm sức khỏe công việc của họ kéo dài đến 5h sáng. Anh chị em tự đóng góp để tổ chức bữa cơm tất niên”. (Ảnh: Đỗ Hưng).

Chị Nguyễn Thị Hà (tổ 10 - chi nhánh Hai Bà Trưng) đang chuẩn bị một bữa cơm tối 30 Tết cho chị em trong tổ, để bảo đảm sức khỏe công việc của họ kéo dài đến 5h sáng. Anh chị em tự đóng góp để tổ chức bữa cơm tất niên”. (Ảnh: Đỗ Hưng).

Chị Hòa cho biết, tại địa bàn này vào ngày 29, 30 Tết tăng gấp 3-4 lần so với ngày thường. Ngày 29 Tết 5 lượt ô tô vào cẩu rác, hôm nay 30 Tết dự kiến lượng rác sẽ nhiều hơn hôm qua. Do thời tiết nắng ấm đến giờ này cẩu được 2 lượt xe nhưng vẫn còn khối lượng lớn rác trên địa bàn.

Công nhân đẩy sau khi thu gom rác ngã tư Trần Khát Chân - Lò Đúc chờ xe cẩu (Ảnh: Đỗ Hưng).

Công nhân đẩy sau khi thu gom rác ngã tư Trần Khát Chân - Lò Đúc chờ xe cẩu (Ảnh: Đỗ Hưng).

Chị Hòa chia sẻ: “Công việc vệ sinh môi trường đặc biệt là thu gom rác, chúng tôi đón giao thừa ở ngoài đường thậm chí là đến lúc hết giao thừa chúng tôi vẫn phải lao động đón Tết ngoài đường. Những năm đầu tiên khi đi làm tâm lý làm cảm giác chưa quen thấy rất buồn, muốn về nhà cùng gia đình đón Tết”./.

Đỗ Hưng/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nhung-nu-cong-nhan-ve-sinh-lam-viec-xuyen-dem-giao-thua-post997750.vov