Những người 'xây mái ấm' tình thương cho bệnh nhân nghèo

Tỉnh Long An có nhiều phòng thuốc Nam miễn phí, nơi đó có những con người miệt mài với công việc chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng cái tâm và lòng thiện. Họ đã xây dựng phòng khám trở thành 'mái ấm' cho những mảnh đời còn khó khăn, vất vả.

Được giúp bệnh nhân nghèo là quên mệt mỏi

Bên trong nhà kính phơi thuốc Nam được đặt trên sân thượng của Hưng Nhơn tự tại phường 2, TP. Tân An (Long An) khá nóng. Vậy mà những người làm công quả cũng như đội ngũ lương y Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hưng Nhơn tự (Phòng thuốc Nam Phước Thiện) vẫn miệt mài làm việc. Vì với họ, mệt nhưng giúp nhiều người khỏi bệnh là đã vui rồi.

Phòng thuốc hiện có khoảng 20 người, trong đó, đội ngũ chuyên môn gồm 10 người. Phòng thuốc làm việc từ thứ 2 đến thứ 7, bắt đầu từ 6-11 giờ. Mỗi ngày, có khoảng 100 lượt bệnh nhân đến khám, châm cứu, xin thuốc.

Để có được nguồn thuốc phục vụ người bệnh, Hưng Nhơn tự đã trồng các loại thuốc, phối hợp Ban sưu tầm thuốc đi thu hái và trao đổi thuốc với các phòng chẩn trị khác ngoài tỉnh. Trong đó, Ban sưu tầm thuốc đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động của phòng chẩn trị. Khi gần hết loại thuốc nào, các lương y của phòng chẩn trị trao đổi với Ban sưu tầm để tập trung tìm loại thuốc đó, cân bằng lượng thuốc của phòng chẩn trị.

Lương y Nguyễn Thị Thanh Ngân, phụ trách Phòng thuốc cho biết, ở đây hầu hết là những người gắn bó với phòng thuốc từ nhiều năm. Họ có niềm đam mê với công tác xã hội, mong muốn làm những việc thiện để giúp người, giúp đời.

Mỗi người bệnh đến đây đều có hoàn cảnh khác nhau, song đây là nơi giúp họ an tâm tìm đến chữa bệnh mà không cần lo chi phí, từ bắt mạch chẩn đoán bệnh đến kê đơn thuốc, phát thuốc, châm cứu, xung điện... đều hoàn toàn miễn phí.

Lương y Nguyễn Thị Thanh Ngân khám bệnh cho bệnh nhân.

Tô thắm vẻ đẹp của lòng nhân ái

Nằm sâu trong con hẻm nhỏ thuộc ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, nhiều năm nay, Phòng thuốc Nam từ thiện tại Thánh tịnh Bửu Quang Đàn trở thành địa chỉ quen thuộc và tin cậy của nhiều người. Không chỉ người dân địa phương mà còn có cả ở các tỉnh miền Tây, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai cũng đến đây khám, chữa bệnh miễn phí.

Chủ tịch Hội Đông y xã Mỹ Lộc, Phạm Thanh Phong và là phụ trách phòng thuốc Nam cho biết, phòng thuốc ra đời mấy chục năm về trước với tên gọi ban đầu là phòng thuốc Nam chùa Ông Đá nhưng thời điểm đó không duy trì được thường xuyên.

Bắt đầu từ năm 2016, phòng thuốc hoạt động trở lại bằng nguồn kinh phí chủ yếu từ xã hội hóa và một phần đóng góp của những bệnh nhân sau khi chữa khỏi bệnh hỗ trợ.

Phòng thuốc chữa một số bệnh thường gặp như cảm sốt, viêm họng, rối loạn tiêu hóa, đau khớp, các bệnh về gan... Để bảo đảm đủ nguồn thuốc cung cấp cho bệnh nhân nghèo, Thánh tịnh có một đội ngũ trực tiếp đi hái thuốc ở các tỉnh miền Tây, nhiều nhất là tại tỉnh Đồng Tháp.

Để phục vụ tốt hơn việc khám, chữa bệnh bằng Đông y, tại đây có vườn thuốc Nam mẫu. Theo đánh giá của Hội Đông y tỉnh, đây là một trong những vườn thuốc mẫu đẹp trên địa bàn tỉnh.

Chăm sóc vườn thuốc mẫu của Phòng thuốc Nam từ thiện tại Thánh tịnh Bửu Quang Đàn. Ảnh: Thanh Nga

Phòng thuốc có 3 kho chứa thuốc với gần 200 vị thuốc Nam. Trước đây, phòng thuốc làm việc 1 tuần 2 ngày, song hiện nay chỉ còn ngày chủ nhật trong tuần. Vì vậy, lượng bệnh nhân đến rất đông, có ngày trên 200 lượt. Do đó, các lương y thường làm việc từ sáng sớm đến khuya để phục vụ người bệnh. Ngoài khám, chữa bệnh, bốc thuốc miễn phí, những người bệnh đến đây còn được hỗ trợ cơm chay nên cũng đỡ một phần chi phí.

Với tấm lòng tận tâm phục vụ, nhiệt tình chăm sóc người bệnh như thân nhân của mình, những đóng góp của các các lương y, y sĩ, người làm công quả tại những địa chỉ trên đã góp phần chia sẻ, giúp người bệnh nghèo vượt qua nỗi đau bệnh tật, tô thắm thêm vẻ đẹp của lòng nhân ái, yêu thương trong cuộc sống.

Thanh Nga

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nhung-nguoi-xay-mai-am-tinh-thuong-cho-benh-nhan-ngheo-169230908183553217.htm