Những người 'mê' hiến máu

Không phải ngẫu nhiên mà ở mỗi đợt vận động hiến máu, số người tham gia tình nguyện luôn cao hơn nhu cầu Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) muốn lấy. Bởi bên cạnh hành động, nghĩa cử cao đẹp, có những người coi đây là một thói quen, 'đam mê' khó tả. Họ sẵn sàng gác lại công việc riêng, đều đặn hiến 3-4 lượt/năm.

“Thẻ đỏ” đặc biệt

Mở đầu câu chuyện với câu nói hóm hỉnh “Hiện ở nhà tôi, các thẻ đỏ là nhiều nhất”, ông Lê Minh Huân ở xã Tiến Hưng (TP. Đồng Xoài) khiến người khác tò mò vì sự “giàu có” của mình. Nhưng điều bất ngờ, các thẻ đỏ mà ông nhắc đến lại là 36 giấy chứng nhận được nhận về qua mỗi đợt tham gia hiến máu nhân đạo. Ưu ái đặt tên là thẻ đỏ, bởi với gia đình ông, đây là tài sản quý. Cái quý ở đây chính là “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” như chính slogan quen thuộc của phong trào hiến máu nhân đạo.

Những “thẻ đỏ” đặc biệt của gia đình được ông Lê Minh Huân, xã Tiến Hưng, TP. Đồng Xoài cất giữ cẩn thận như tài sản quý giá

Hiểu biết đầy đủ về tầm quan trọng của hiến máu nhân đạo, cuộc sống đời thường của tất cả thành viên trong gia đình ông Huân không có gì thay đổi. Sức khỏe tốt, hằng ngày ông làm rẫy rồi làm thêm công việc hớt tóc, phụ gia đình bán văn phòng phẩm tại nhà. Ông Huân cho biết: Quan điểm của tôi khi còn khỏe mạnh, cứ định kỳ là đi hiến vào kho máu quốc gia. Để khi có trường hợp nguy cấp, họ có sẵn nguồn máu cứu người.

Ông Lê Minh Huân tham gia hiến máu đợt 2 năm 2023, diễn ra ngày 9-5 tại TP. Đồng Xoài

Với mục đích cao đẹp như thế, gia đình ông là một trong những nhân tố tích cực của phong trào hiến máu tại TP. Đồng Xoài. Trung bình 3 lần/năm, hễ có đợt hiến máu, gác lại công việc riêng, họ lại có mặt để tham gia. Khi nguồn máu của gia đình được tích lũy vào kho máu quốc gia, cũng là lúc “thẻ đỏ” được ông tích lũy vào tài sản quý của gia đình. “Hiến máu ngoài là nghĩa cử, sự chia sẻ yêu thương, đó còn là niềm vui của mỗi người trong gia đình tôi. Trở về sau mỗi đợt hiến máu, các thành viên đều biết cách tự chăm sóc để sức khỏe tốt hơn, rồi lại “thi đua” xem ai có nhiều “thẻ đỏ” nhất” - ông Huân chia sẻ vui về phong trào thi đua đặc biệt trong gia đình.

13 năm với hơn 30 tấm “thẻ đỏ” đặc biệt được tích lũy, ông Nguyễn Anh Thành ở phường Tân Xuân là nhân tố tích cực trong phong trào hiến máu của TP. Đồng Xoài. Không đắn đo cũng không suy nghĩ thiệt hơn, bởi với ông đó đơn giản là món quà giữa tình người với tình người. Để hoàn thành mong muốn là cho đi món quà tình người, ông Thành đã tìm hiểu rất nhiều thông tin nhằm trau dồi thêm kiến thức và giải thích cho mọi người cùng hiểu. “Lượng máu trong cơ thể người chiếm 7-8% tổng trọng lượng cơ thể. Như cơ thể tôi 70kg, tương đương sẽ có 5 lít máu. Trong khi đó, mỗi lần hiến chỉ 350ml, chưa tới 1/10 lượng máu đang có. Qua nhiều lần hiến máu, tôi duy trì chế độ ăn uống, sinh hoạt như bình thường, cơ thể khỏe mạnh” - ông Thành chia sẻ thông tin mình nắm.

Ông Nguyễn Anh Thành nhìn lại những “thẻ đỏ” quý giá của mình

Thắp ngọn nến yêu thương

Có lẽ vì những nghĩa cử như gia đình ông Huân, ông Thành và rất nhiều tấm lòng tốt đẹp khác nên mỗi đợt vận động hiến máu, có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người đến tham gia. Số lượng người hiến máu thường dôi dư so với nhu cầu muốn lấy. Điều đó cho thấy, hiến máu nhân đạo không còn là hình thức, đó là một phong trào tình nguyện đã đi vào thực chất. Giọt máu - kho báu tình người, cứ thế được cho đi - nhận lại, kịp thời cứu giúp hàng trăm ngàn mảnh đời rơi vào hoàn cảnh nguy kịch.

13 năm với hơn 30 lần hiến máu, ông Nguyễn Anh Thành nhiều lần được vinh danh vì có những đóng góp trong phong trào hiến máu tình nguyện

Thường xuyên có mặt tại các điểm hiến máu trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Thành, Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: Máu thì không một sinh phẩm nào có thể thay thế được, chỉ có cách chia sẻ yêu thương giữa tình người với tình người. Mỗi đợt đi nhận máu, chúng tôi rất cảm kích trước tấm lòng của người dân. Trên cơ sở nguồn máu phong phú đó, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ sàng lọc chuyển tới người cần giúp họ vượt qua những tình huống nguy hiểm.

Mỗi đợt hiến máu nhân đạo có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người đến đăng ký tham gia. Điều đó cho thấy, nghĩa cử cao đẹp này đã được lan tỏa đến tất cả mọi người, mọi nhà

Tại tỉnh Bình Phước, ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến máu. Sau lễ hội Xuân hồng diễn ra vào đầu năm, số lượng người tham gia ngày càng tăng.

Nhiều năm qua, Bình Phước luôn trong top 10 tỉnh có số người hiến máu đông, nhiều lần. Số người hiến máu nhiều lần trên 65%. Điều đó cho thấy phong trào hiến máu nhân đạo đã lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân, từng ngõ xóm, cơ quan, đơn vị, trường học, trở thành một phong trào tự nguyện, rộng khắp.

Ông NGUYỄN TẤN HƯNG
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước

Hiến máu là hành động tự nguyện của mỗi người. Khi trao đi giọt máu, đồng nghĩa ta đã thắp lên một ngọn lửa, đem lại hy vọng sống cho các bệnh nhân đang cần máu gấp. Đó là hành động, nghĩa cử cao đẹp thể hiện tình yêu thương con người và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Giọt máu - kho báu tình người cứ cho đi - nhận lại một cách đều đặn như thế.

Thanh Nga

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/144498/nhung-nguoi-me-hien-mau