Những người mẹ đặc biệt của các em bé tý hon

Một em bé ra đời an lành, khỏe mạnh đã là điều tuyệt vời. Một em bé sinh non trải qua bao gian nan vất vả mới đến tay cha mẹ thì còn hơn cả một điều kỳ diệu. Đó là sự nỗ lực, tình yêu thương của rất nhiều người, trong đó không thể không nhắc đến những người bác sĩ, diều dưỡng tại Khoa sơ sinh - Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Gần 27 năm gắn bó với Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh - Bệnh viện Phụ sản T.Ư, chị Lê Thị Vân - điều dưỡng trưởng đã cùng đồng nghiệp nối dài sự sống cho nhiều sinh linh bé nhỏ. Chị Vân chia sẻ: "Người mẹ thường chỉ có 1-2 con, còn các điều dưỡng của Trung tâm Sơ sinh có ít cũng khoảng 10-11 em bé. Tôi đi trực thường xuyên không ngồi. Tôi chỉ mong có một đôi chân nữa để có thể chạy nhanh nhất để cứu được các em bé kịp thời nhất".

Điều dưỡng Lê Thị Vân đang chăm sóc cho bé sinh non.

Theo dõi, lắng nghe sự sống của hàng trăm đứa trẻ lại vừa là người mẹ chăm sóc cho những đứa con non nớt, bên cạnh trách nhiệm y đức thì những điều dưỡng như chị Lê Thị Vân còn có bản năng của người mẹ trước những mầm sống mong manh. Thời gian "vàng" cấp cứu cho bé được tính bằng giây nên nhịp độ làm việc của các chị luôn hối hả, vội vã bất kể ngày đêm, ngày thường cũng như ngày lễ. Tại nơi chị Vân làm việc, người bơm sữa, người thay truyền, người mát-xa hay trực cấp cứu khi xảy ra sự cố bất thường. Chị Vân và các đồng nghiệp cũng không thể nhớ hết đã bao đêm thức trắng để lắng nghe từng nhịp thở, nhịp trái tim non nớt của các bé. Và các chị cũng như người thân đồng hành và động viên những ông bố, bà mẹ các bé trong hành trình giành giật sự sống đầy gian nan cho con mình.

Đặt hoàn cảnh địa vị của một người có một em bé sinh non thì mới thấu hiểu được tâm lý của những ông bố, bà mẹ rất căng thẳng, bất an. Thậm chí có những người rơi trầm cảm nên tôi luôn cố gắng động viên, trấn an họ. Đồng thời tôi và các đồng nghiệp cũng cố gắng nuôi được nhiều em bé với chất lượng tốt hơn, không những em bé sống mà còn sống khỏe mạnh một cách bình thường, điều dưỡng Vân nói.

Trẻ sinh non được chăm sóc và điều trị tại Trung tâm Chăm sóc và Điều trị Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Niềm vui và hạnh phúc mỗi ngày của các bác sĩ, điều dưỡng là thấy các bé bình an từng giờ, đủ sức khỏe ra viện. Họ không chỉ mang lại sự sống cho những bệnh nhi sơ sinh mà con mang hạnh phúc vô bờ đến với các gia đình. Chị Hoàng Thu An - người sản phụ xúc động khi được ôm con sau gần 2 tháng thấp thỏm chờ đợi điều kỳ diệu đến với em bé sinh non của mình. Chị An cho biết: "Lúc con tôi mới sinh, tình trạng rất nặng, các bác sĩ nói sẽ phải thở máy dài ngày. May mắn trong quá trình được các y bác sĩ quan tâm, chăm sóc thì bây giờ em bé đã thở ô xy, cân nặng bây giờ là 1,6kg. Gia đình mình rất tin tưởng và yên tâm khi gửi con ở đây. Mỗi lần vào thăm con mình đều rất xúc động.

Điều dưỡng Vân xúc động chia sẻ về những trường hợp trẻ sinh non bị gia đình "bỏ quên" đang điều trị tại bệnh viện.

Tại Trung tâm Sơ sinh của Bệnh viện Phụ sản TW, hàng năm còn có một vài trường hợp đặc biệt – đó là những em bé bị gia đình “bỏ quên”. Thương các bé thiếu hơi ấm của mẹ, của các điều dưỡng, bác sĩ nơi đây coi các bé như con đẻ. Họ cố gắng dành nhiều thời gian hơn một chút, ôm ấp lâu hơn một chút để bù đắp những thiệt thòi cho các bé bằng cả trái tim người mẹ. Dù yêu thương các con bao nhiêu nhưng các y bác sĩ đều mong muốn, dù ở hoàn cảnh như thế nào các bé sẽ đều được ở bên cha mẹ để được ôm ấp, nuôi dưỡng và phát triển bình thường như bao em bé khác. Từng ngày, từng giờ họ cùng nỗ lực và cầu nguyện điều kỳ diệu sẽ đến với những thiên thần nhỏ của mình./.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nhung-nguoi-m-dac-biet-cua-cac-em-be-ty-hon-224107.htm