Những người 'cha nuôi' mang quân hàm xanh

Những năm qua, tại huyện Tân Hồng, lực lượng Bộ đội biên phòng không chỉ làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội vùng biên, bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia mà các Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ) và Đồn biên phòng Thông Bình (xã Thông Bình) còn thực hiện tốt các chương trình do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động. Trong đó, nổi bật là mô hình “Con nuôi Đồn biên phòng” và Chương trình “Nâng bước em đến trường ” với nhiều ý nghĩa nhân văn, giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các xã biên giới được tiếp tục đến trường.

Chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà trao hỗ trợ từ Chương trình “Nâng bước em đến trường” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Hộ Cơ (huyện Tân Hồng)

Tại xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, em Đặng Gia Tường - học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Bình Phú lúc tan học, ra đến cổng trường không giấu được niềm vui khi được Trung úy Hồ Văn Quốc - Đội trưởng Đội Vận động quần chúng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà đến đón. Trung úy Hồ Văn Quốc, cho biết: “Em Đặng Gia Tường đang sống với mẹ và bà ngoại, nhưng hoàn cảnh hết sức khó khăn. Nhằm tiếp thêm động lực, nhất là tránh nguy cơ em Tường bỏ học, được sự đồng ý của địa phương, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà nhận em Tường tham gia mô hình “Con nuôi Đồn biên phòng”. Khi được chăm sóc, hỗ trợ từ mô hình “Con nuôi Đồn biên phòng”, hiện tại điều kiện học tập của em Tường khá tốt, em rất ngoan, lễ phép, chăm học, nhất là luôn nghe lời dạy bảo của các cán bộ, chiến sĩ mang quân hàm xanh tại Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà...”.

Tương tự, em Lê Quốc Anh - học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Thông Bình 1 (xã Thông Bình) có hoàn cảnh rất đáng thương. Cha em mất sớm, mẹ đi làm mướn ở TP Hồ Chí Minh, Quốc Anh sống với ông, bà ngoại tuổi cao, sức yếu. Đồn biên phòng Thông Bình phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đến nhận em làm “con nuôi” thông qua mô hình “Con nuôi Đồn biên phòng”. Các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Thông Bình tự nguyện đóng góp, hỗ trợ kinh phí cho em Quốc Anh học hết THPT. Ông Lê Văn Cầu (ông ngoại của em Quốc Anh) ngụ xã Thông Bình xúc động, cho biết: “Được Đồn biên phòng Thông Bình nhận cháu ngoại tôi làm con nuôi, gia đình tôi hết sức biết ơn. Vì hiện tại, tôi và vợ đã già, việc lo cho cháu ngoại thật sự rất vất vả, nhờ sự hỗ trợ của các chú Bộ đội biên phòng thuộc Đồn biên phòng Thông Bình mà cháu Quốc Anh tiếp tục được đi học...”.

Để giúp các em học tập tốt, các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng thường xuyên trao đổi, nắm bắt tình hình về kết quả học tập thông qua các buổi họp phụ huynh; trao đổi trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm giúp các em học tập ngày càng tiến bộ hơn. Thiếu tá Lê Hoàng Em - Chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, cho biết: “Việc triển khai thực hiện mô hình “Con nuôi Đồn biên phòng” nhằm thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng đối với Nhân dân, sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ người dân những lúc khó khăn, hoạn nạn. Ngoài việc phân công kèm cặp, hàng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà cử cán bộ, chiến sĩ đến trực tiếp gia đình, hướng dẫn thêm các em trong học tập và cuộc sống. Qua đó, động viên, kịp thời chia sẻ những khó khăn với gia đình để các em an tâm học tập”.

Song song với mô hình “Con nuôi Đồn biên phòng”, Chương trình “Nâng bước em đến trường” cũng được 2 Đồn biên phòng thực hiện trong nhiều năm qua. Qua đó, giúp 11 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đến trường. Thiếu tá Lê Hoàng Em - Chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà, cho biết thêm: “Cùng với mô hình “Con nuôi Đồn biên phòng”, đơn vị còn tiếp tục thực hiện Chương trình “Nâng bước em đến trường” nhận đỡ đầu 7 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có 6 em là người Việt Nam và 1 em ở địa bàn Campuchia được đến trường, không bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn...”.

Đồng chí Phạm Văn Tứ - Chủ tịch UBND xã Tân Hộ Cơ, khẳng định: “Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà luôn hết lòng vì Nhân dân, góp phần cùng địa phương làm tốt công tác tập hợp, vận động quần chúng, xây dựng tình làng, nghĩa xóm trong khu dân cư, giữ vững an ninh, chủ quyền biên giới. Ý nghĩa hơn là những người cha, người chú mang quân hàm xanh đã và đang đỡ đầu, nuôi dưỡng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hàng ngày, sự tiến bộ, trưởng thành của mỗi người con nuôi chính là niềm động viên, là món quà lớn nhất dành cho những người cha, người chú mang quân hàm xanh nơi vùng biên giới Tân Hồng.

T.Đ

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/nhung-nguoi-cha-nuoi-mang-quan-ham-xanh-115524.aspx