Những mùa xuân thầm lặng

Xuân mới đang về trong niềm hân hoan, phấn khởi với mong ước được sum họp, đoàn viên cho tất cả mọi nhà. Thế nhưng, vì đặc thù công việc, nhiều công nhân, người lao động vẫn thầm lặng ở lại thực hiện nhiệm vụ. Họ sẵn sàng gác lại niềm vui riêng của mình để phục vụ mọi người vui xuân, đón tết trong bình yên, hạnh phúc.

Tô sắc xuân cho phố phường

Sắc xuân đang rộn rã trên khắp phố phường và hiện diện trong từng ánh mắt, nụ cười mỗi người dân. Thành phố Đồng Xoài những ngày này đang “khoác lên mình” những “bộ cánh” rực rỡ sắc màu. Trong thành quả đó có sự đóng góp thầm lặng của anh chị em công nhân Xí nghiệp Công trình công cộng thành phố.

Trên 80 tuyến đường chính và 354 đường ngõ, hẻm khu dân cư trên địa bàn thành phố Đồng Xoài hằng ngày vẫn được những công nhân cần mẫn quét dọn, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt. Tổng lượng rác thu gom, vận chuyển trung bình 200-240m3/ngày đêm.

Dù đêm giao thừa hay cả tết Nguyên đán, những công nhân môi trường đô thị thành phố Đồng Xoài vẫn miệt mài làm việc vì một mùa xuân an vui

Tại Công viên thành phố Đồng Xoài, chị Nguyễn Thị Nga, công nhân Đội thu gom vận chuyển rác, Xí nghiệp Công trình công cộng thành phố từng đêm vẫn sải bước, nhanh tay quét dọn làm sạch từng cung đường. “Ngày trước quét dọn chấm công theo giờ nhưng nay chấm theo độ sạch. Do vậy, chúng tôi phải bám vị trí, quét dọn đến khi không còn bụi bẩn và rác thì mới được về, bất kể ngày đêm, lễ hay tết” - chị Nga cho hay.

Những công nhân vệ sinh môi trường sẵn sàng gác niềm vui, hạnh phúc riêng để tất cả người dân được đón tết an lành, sạch đẹp

Chị Nguyễn Thị Nhung đẩy xe thu gom rác theo sau, kể: Càng những ngày lễ, tết, nhu cầu dọn dẹp nhà cửa, sắm tết của người dân tăng cao nên lượng rác thải có thể tăng gấp 3-4 lần so với ngày thường. Công nhân quét dọn phải hoạt động hết công suất để kịp thu gom rác từ các hộ dân, bảo đảm đến giao thừa không còn ứ đọng rác trong khu dân cư và sáng sớm hôm sau, mọi người được vui xuân trong không khí trong lành, sạch đẹp.

Đã hơn 20 năm kể từ ngày làm công nhân Xí nghiệp Công trình công cộng thành phố, chưa một lần anh Cao Cường, Đội điện bảo vệ được đón giao thừa cùng gia đình. Đội của anh đang quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng trên 152 tuyến đường chính, khu công cộng và khuôn viên trụ sở một số cơ quan, đơn vị với tổng 5.259 bóng đèn chiếu sáng. Anh Cường chia sẻ: “Cũng có những phút giây tôi chạnh lòng vì mình là trụ cột gia đình nhưng không thể chuẩn bị mâm cỗ cúng gia tiên trong thời khắc giao thừa… Thế nhưng, cảm giác đó chỉ thoáng qua vì nghĩ nhiều đồng nghiệp cũng đang thầm lặng như mình. Anh chị em đi làm ngày tết lại động viên nhau cùng cố gắng vừa là kế mưu sinh nhưng cũng được đóng góp sức mình cho môi trường sống sáng, xanh, sạch đẹp của người dân”.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Bích và anh Nguyễn Văn Cường bày tỏ mong ước ban lãnh đạo quan tâm, có lương thưởng cao để người lao động cải thiện đời sống và an tâm làm việc xuyên tết

Cùng đội thu gom vận chuyển rác, vợ chồng chị Nguyễn Thị Bích và anh Nguyễn Văn Cường bày tỏ: “Công việc nặng nhọc, vất vả cũng quen, chỉ mong ban lãnh đạo quan tâm, có lương thưởng cao để người lao động cải thiện đời sống và an tâm làm việc xuyên tết”.

Đồng hành với doanh nghiệp

2023 được xem là năm nhiều khó khăn và thách thức không chỉ với các doanh nghiệp mà cả với công nhân, người lao động. Tác động từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu khiến nhiều đơn hàng bị cắt giảm, nhiều công nhân, lao động bị giảm giờ làm, thậm chí mất việc, thu nhập bấp bênh.

Công ty TNHH MTV công nghiệp Future Tycoon, Khu công nghiệp Chơn Thành I là một trong số những doanh nghiệp như thế. Trước những khó khăn chung của ngành dệt, công ty phải cắt giảm ½ đơn hàng so với cùng kỳ năm trước. Thế nhưng, may mắn đã đến trong những ngày cuối năm, công ty ký được một số đơn hàng mới. “Ban giám đốc công ty quyết định duy trì hoạt động xuyên suốt trong những ngày tết để kịp đơn hàng. Trong điều kiện tết Nguyên đán đã cận kề, với công nhân, người lao động xa quê, việc trở về sum họp bên gia đình hay ở lại hoàn thiện đơn hàng quả là một quyết định khó khăn” - anh Nguyễn Ngọc Khoa, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV công nghiệp Future Tycoon chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Hà, công nhân Công ty TNHH MTV công nghiệp Future Tycoon, Khu công nghiệp Chơn Thành I tình nguyện ở lại làm việc xuyên tết, vì doanh nghiệp và cuộc sống mưu sinh

Thấu hiểu và sẻ chia khó khăn cùng doanh nghiệp, chị Nguyễn Thị Hà, công nhân Công ty TNHH MTV công nghiệp Future Tycoon đã xung phong ở lại làm việc xuyên tết. “Nhìn mọi người sắm sửa bánh kẹo, quần áo đem về biếu gia đình, người thân, tôi cũng chạnh lòng nhớ bố mẹ và con gái ở quê Nam Định. Nhưng vì các đơn hàng của doanh nghiệp, vì cuộc sống mưu sinh, tôi sẽ ở lại làm việc xuyên tết, cũng là để những lao động hoàn cảnh đặc biệt được trở về sum họp cùng gia đình” - chị Hà quay mặt đi lau vội giọt nước mắt trực trào vì xúc động.

Theo thông tin từ Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bình Phước, dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay, có khoảng 760 công nhân, người lao động ở lại làm việc xuyên tết. Trong đó, nhiều nhất là Công ty TNHH Leoch Super Power 550 công nhân, Công ty TNHH MTV Future Tycoon 100 công nhân, Công ty TNHH CPV Food 100 công nhân...

Trong những căn phòng trọ, nhiều công nhân, người lao động ở các khu công nghiệp cũng đã có kế hoạch chi tiêu lương, thưởng hợp lý để gia đình và người thân đều có tết. “Chấp nhận gác lại niềm hạnh phúc sum họp cùng gia đình trong những ngày xuân, tôi ở lại tranh thủ làm việc để kiếm thêm thu nhập. Lương ngày tết được tăng 300%; công ty thưởng tháng lương thứ 13 nên cũng có tiền gửi về cho bố mẹ sắm tết cùng 2 con. Tôi nghĩ ráng làm việc để sau tết, vé tàu xe và chi phí trở lại bình thường thì sẽ xin nghỉ bù, về quê ăn tết muộn cùng gia đình” - anh Hoàng Trí Nhân, công nhân Công ty TNHH Leoch Super Power (Việt Nam), Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước, TX. Chơn Thành tâm sự.

Nhiều gia đình công nhân ở lại làm việc xuyên tết đã lên kế hoạch chi tiêu lương, thưởng hợp lý để gia đình và người thân đều có tết

Không áo hoa du xuân, cũng không áo dài lên chùa hái lộc cầu may hay sum vầy cùng người thân bên mâm cơm tất niên háo hức chờ đón thời khắc thiêng liêng đầu năm mới, xuân này, đâu đó trên các tuyến đường, nhiều góc phố, những công nhân vệ sinh môi trường với chiếc chổi tre vẫn miệt mài làm đẹp phố phường đón chào mùa xuân mới. Nhiều công nhân, người lao động vẫn đang phải bám trụ công trường, nhà máy vì sinh kế, vì đơn hàng và vì sự ổn định công việc của những ngày sau tết. Sự vất vả, hy sinh thầm lặng của họ xứng đáng được xã hội trân trọng và sẻ chia.

Thu Hiền

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/153746/nhung-mua-xuan-tham-lang