Những mối tình thanh xuân được yêu thích trên phim Trung Quốc

Chuyện tình yêu trong các phim thanh xuân vườn trường Trung Quốc luôn được khán giả yêu thích đón nhận.

Phương Hồi và Trần Tầm trong Năm tháng vội vã (2014): Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Cửu Dạ Hồi là hành trình trưởng thành của nhóm bạn Phương Hồi (Hà Hoằng San), Trần Tầm (Dương Lặc), Kiều Nhiên (Bạch Kính Đình), Lâm Gia Mạt (Thái Văn Tĩnh) và Triệu Diệp (Đỗ Duy Hàn) ở Trung Quốc của những năm 1980. Ảnh: Sohu.

 Phương Hồi và Trần Tầm đã phải lòng nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng thăng trầm trong cuộc sống đã khiến chuyện tình của họ bao lần hợp tan. Năm tháng vội vã khép lại bằng cái kết khiến khán giả bồi hồi tiếc nuối. Tuy nhiên, chính sự bất toàn ấy đã giúp bộ phim đọng lại rất lâu trong tâm trí khán giả. Ảnh: Sohu.

Phương Hồi và Trần Tầm đã phải lòng nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng thăng trầm trong cuộc sống đã khiến chuyện tình của họ bao lần hợp tan. Năm tháng vội vã khép lại bằng cái kết khiến khán giả bồi hồi tiếc nuối. Tuy nhiên, chính sự bất toàn ấy đã giúp bộ phim đọng lại rất lâu trong tâm trí khán giả. Ảnh: Sohu.

Lê Ly và Bùi Thượng Hiên của 15 năm chờ đợi chim di trú (2016): Con số 15 năm trong nhan đề bộ phim chính là khoảng thời gian nữ chính Lê Ly (Tôn Di) thầm yêu cậu bạn học Bùi Thượng Hiên (Trương Nhược Quân). Vì tự ti nhan sắc, cô gái ngoan hiền chỉ biết chôn chặt tình yêu trong lòng. Ảnh: Sina.

 Năm tháng qua đi, tấm chân tình của Lê Ly cũng đến được với trái tim Thượng Hiên. Tuy nhiên, khi Thượng Hiên nhận ra Lê Ly yêu anh cũng vừa vặn là lúc cô nhận ra mình đã mắc bạo bệnh. Chuyện tình nở muộn đã chóng tàn, để lại Thượng Hiên với nỗi tiếc thương một đời. Ảnh: Sina.

Năm tháng qua đi, tấm chân tình của Lê Ly cũng đến được với trái tim Thượng Hiên. Tuy nhiên, khi Thượng Hiên nhận ra Lê Ly yêu anh cũng vừa vặn là lúc cô nhận ra mình đã mắc bạo bệnh. Chuyện tình nở muộn đã chóng tàn, để lại Thượng Hiên với nỗi tiếc thương một đời. Ảnh: Sina.

Giang Thần và Trần Tiểu Hy của Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp (2017): Trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Triệu Kiền Kiền, Giang Thần (Hồ Nhất Thiên) là chàng trai thông minh, điềm đạm. Bạn thanh mai trúc mã của cậu là cô nàng Trần Tiểu Hy (Thẩm Nguyệt) vừa ngây thơ vừa bạo dạn. Ảnh: Tencent.

 Tiểu Hy đã sớm xác định Giang Thần là chàng trai của cuộc đời mình và ra sức theo đuổi cậu bạn hàng xóm. Dù chỉ nhận về lời từ chối lạnh lùng của cậu bạn, Tiểu Hy vẫn không bỏ cuộc. Mưa dầm thấm lâu, Giang Thần cũng tới lúc xiêu lòng. Khoảnh khắc tình yêu giữa Giang Thần và Tiểu Hy bừng nở cũng là lúc sóng gió đầu tiên ập xuống. Ảnh: Tencent.

Tiểu Hy đã sớm xác định Giang Thần là chàng trai của cuộc đời mình và ra sức theo đuổi cậu bạn hàng xóm. Dù chỉ nhận về lời từ chối lạnh lùng của cậu bạn, Tiểu Hy vẫn không bỏ cuộc. Mưa dầm thấm lâu, Giang Thần cũng tới lúc xiêu lòng. Khoảnh khắc tình yêu giữa Giang Thần và Tiểu Hy bừng nở cũng là lúc sóng gió đầu tiên ập xuống. Ảnh: Tencent.

Lập Hạ và Phó Tiểu Tư trong Hạ chí chưa tới (2017): Trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Quách Kính Minh, Lập Hạ (Trịnh Sảng) và Trình Thất Thất (Sài Bích Vân) trở thành bạn gái thân thiết sau khi thi đỗ vào một trường trung học. Họ cùng Phó Tiểu Tư (Trần Học Đông), Lục Chi Ngang (Bạch Kính Đình) và Ngộ Kiến (Hạ Tử Đồng) trở thành nhóm bạn ăn ý suốt những năm cấp 3. Ảnh: Hunan TV.

 Mười năm sau ngày tốt nghiệp, cuộc đời mỗi người đã rẽ theo một con đường riêng. Phó Tiểu Tư trở thành họa sĩ tài danh còn Lập Hạ là trợ lý và người yêu của anh. Năm người bạn đều đang nỗ lực trên con đường công danh sự nghiệp. Tuy nhiên, biến cố xảy ra đã chia rẽ, khiến họ quay lưng với nhau. Ký ức thanh xuân phai nhạt, các nhân vật giờ đây phải học cách trưởng thành và đối mặt với những lựa chọn sai lầm trong cuộc đời. Ảnh: Baidu.

Mười năm sau ngày tốt nghiệp, cuộc đời mỗi người đã rẽ theo một con đường riêng. Phó Tiểu Tư trở thành họa sĩ tài danh còn Lập Hạ là trợ lý và người yêu của anh. Năm người bạn đều đang nỗ lực trên con đường công danh sự nghiệp. Tuy nhiên, biến cố xảy ra đã chia rẽ, khiến họ quay lưng với nhau. Ký ức thanh xuân phai nhạt, các nhân vật giờ đây phải học cách trưởng thành và đối mặt với những lựa chọn sai lầm trong cuộc đời. Ảnh: Baidu.

Hạ Diểu Diểu và Lượng Hạo Niên của Tình đầu ngây ngô (2019): Bộ phim là phiên bản làm lại tác phẩm Mối tình đầu nổi tiếng của Thái Lan. Phim xoay quanh cô nàng Hạ Diểu Diểu (Triệu Kim Mạch) - nữ sinh nhút nhát, sống khép kín và có ngoại hình không mấy ấn tượng. Vì tình yêu đơn phương mà quyết thay đổi bản thân. Ảnh: Sina.

 Người trong mộng của Hạ Diểu Diểu là Lượng Hạo Niên (Lại Quán Lâm), chàng mỹ nam lớp trên. Để trở nên xứng đáng với anh, Diểu Diểu đã quyết thay đổi bản thân và trở thành nữ sinh tài sắc vẹn toàn, xứng danh hoa khôi của trường. Tuy diện mạo đã thay đổi, nhưng đường tình duyên của cô nàng thì vẫn chưa thôi lận đận. Ảnh: Sina.

Người trong mộng của Hạ Diểu Diểu là Lượng Hạo Niên (Lại Quán Lâm), chàng mỹ nam lớp trên. Để trở nên xứng đáng với anh, Diểu Diểu đã quyết thay đổi bản thân và trở thành nữ sinh tài sắc vẹn toàn, xứng danh hoa khôi của trường. Tuy diện mạo đã thay đổi, nhưng đường tình duyên của cô nàng thì vẫn chưa thôi lận đận. Ảnh: Sina.

Anh Phan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-moi-tinh-thanh-xuan-duoc-yeu-thich-tren-phim-trung-quoc-post1122157.html