Những lý do 'củ chuối' khiến tên bạn xuất hiện trong sổ đầu bài

Bắt chấy cho nhau trong giờ học, ngồi viết “di chúc”, thèm thịt chó… là những lý do bật ngửa.

Sổ đầu bài là nỗi ám ảnh kinh hoàng của bao thế hệ học sinh ở mọi miền đất nước. Nó còn được mệnh danh là “quyển sổ tử thần”, “sổ sinh tử” vì bất kỳ cái tên nào xuất hiện trong đó sẽ đối mặt với cây roi mây của phụ huynh và nhiều hình thức răn đe từ nhà trường. Đáng sợ như thế nhưng đôi lúc mở sổ bạn sẽ phì cười bởi lý do bị ghi tên vô cùng “bá đạo”.

Phải chăng vì đặt biệt danh cho bạn thân là “cờ hó”. Hôm nay 2 đứa xích mích nên bạn Kiện đòi ăn tươi nuốt sống cậu bạn không nhỉ?

Đời còn dài, bạn Duy Anh còn trẻ sao lại viết “di chúc” sớm thế?

Chắc 2 bạn ấy nghiện “mùi hương bàn chân” của người mình thầm thương nên ngày nào cũng canh me lấy dép về làm kỷ niệm.

Dù mức độ chính xác của lời phê trong quyển sổ này không cao nhưng cộng đồng mạng vẫn bật cười trước lỗi lầm do người ghi sổ sáng chế ra.

Bạn Hiếu chắc mới xem phim ma của James Wan tối qua nên còn ám ảnh bởi màn giả giọng.

Cạn lời với học sinh Hiền.

Tội cho người thầy ấy bất lực trước lớp đầy học sinh cá biệt.

Vì thể hiện tình thương mến thương trong lớp học nên Hưng và Mạnh đành “ngồi” vào sổ đầu bài.

Hoàng Anh

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/nhung-ly-do-cu-chuoi-khien-ten-ban-xuat-hien-trong-so-dau-bai-3494109.html