Những loài cây kỳ lạ nhất trên thế giới

Một loại cây mà có tới 44 loại trái khác nhau. Cây hoa tử đằng biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu hơn 144 tuổi vẫn đơm hoa rực rỡ như thời thiếu nữ.

Hay những cây cổ thụ nảy mầm từ khi người Ai Cập cổ đại còn chưa xây kim tự tháp vẫn sừng sững đầy uy lực…

Chúng làm cho chúng ta một lần nữa phải gật gù rằng thiên nhiên quả là kỳ diệu và luôn tạo ra những điều bất ngờ thú vị. Thú vị hơn nữa là mỗi loại cây còn gắn liền với những truyền thuyết và câu chuyện hay.

Cây thông trường sinh Methuselah

Vẻ bề ngoài quằn quại và đồ sộ của cây thông Methuselah này đã đủ gây choáng ngợp. Thế nhưng, nó còn hoành tráng hơn nhiều đấy. Nảy mầm từ khi người Ai Cập cổ đại còn chưa xây kim tự tháp, cây thông thuộc họ Bristlecone được mệnh danh là sinh vật không sinh sản vô tính có niên đại cao nhất hành tinh. Nó vẫn đang hiên ngang trong Công viên Quốc gia Inyo, bang California – Mỹ.

Hoa tử đằng Nhật Bản nhiều tuổi nhưng không biết già

Hoa tử đằng (Wisteria) vốn được coi là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu ở Nhật Bản. Cây hoa tử đằng trông rực rỡ và quyến rũ thế này nhưng đã bước vào tuổi 144 rồi đấy! Đúng là không hổ danh đất nước mặt trời mọc, tuổi thọ của con người đã cao nổi tiếng thế giới và đến cây hoa cũng không thua kém.

Cây gỗ thích Nhật Bản “đốn tim” du khách tới công viên Mỹ

Vườn Nhật Bản ở thành phố Portland – Mỹ được gọi là khu vườn Nhật Bản đích thực duy nhất nằm bên ngoài mảnh đất mặt trời mọc. Tin hay không thì tùy bạn nhưng một khi đã đặt chân tới đây, khó ai có thể cưỡng lại được vẻ đẹp hút hồn của loài gỗ thích Nhật Bản sặc sỡ này.

Cây đa lớn nhất thế giới

Nghe có vẻ khó tin nhưng cây đa chằng chịt như mê cung này đang sống thực sự ở Kolkata - Ấn Độ. Phần nổi trên mặt đất của nó đã tương đương một siêu thị Walmart cỡ trung bình. Song bộ rễ cũng bá đạo không kém, có thể vươn dài dần 500 mét liền.

Cây bao báp vĩ đại

Cây bao báp trông có vẻ ma quái này hiện đang cắm rễ ở Úc. Với kích thước khổng lồ và phần thân rỗng, chúng đã từng che chở thổ dân đất nước chuột túi này trong suốt thời thuộc địa. Hiện nó đang là nơi thu hút khách du lịch ở Derby, phía Tây Bắc nước Úc.

Cây bách Montezuma ngàn tuổi

Tới Mexico, hẳn bạn sẽ không thể bỏ qua cây bách Montezuma xum xuê này. Theo truyền thuyết của người Aztec, cây bách này đã sống hơn 1.200 năm và do một vị thần gió ươm mầm. Thật không thể tin được, nó cao tới 41 mét và chu vi thân cây lên tới 42 mét.

Cây khuynh diệp cầu vồng đẹp như tranh

Khuynh diệp vốn có nhiều loại nhưng hiếm có loại nào lại quyến rũ mê hoặc như loại cầu vồng này. Nguyên nhân xuất phát từ việc chúng liên tục thay vỏ, mỗi lần lớp vỏ tróc ra lộ phần thân ngọc ngà tươi mới bên trong và lớp nhựa nhiều màu tạo thành một bức tranh vui mắt. Lớp tróc không đồng đều lại càng tăng thêm vẻ đặc biệt cho bức tranh này.

Cây hạt dẻ báu vật

Đúng là không hổ danh mảnh đất Mafia, cây hạt dẻ ở Sicily – Ý cũng thật dữ dội. Đất nước hình chiếc ủng đã đưa cây hạt dẻ già nhất thế giới này vào danh sách 20 cây báu vật quốc gia. Truyền thuyết kể rằng cây hạt dẻ này tán rộng tới mức đủ che chở cho nữ hoàng Aragon và 100 kỵ sĩ đi cùng trong một trận bão kinh hoàng.

Cây củ tùng General Sherman khủng nhất thế giới

Cây củ tùng khổng lồ General Sherman trong công viên quốc gia California - Mỹ khiến tất cả các sinh vật xung quanh thành tí hon. Nó được mệnh danh là cây thân gỗ lớn nhất thế giới và đã thọ 2.300 – 2.700 năm tuổi. Từ thuở xa xưa, tộc người Cherokee đã coi cây củ tùng này là một cây linh thiêng.

Cây sồi thiên thần

Cây sồi thiên thần hơn 1.400 tuổi – tuổi thọ đáng kinh ngạc so với những người anh em của nó ở Charleston, Nam Carolina - Mỹ. Không chỉ mang trên mình một hình hài đồ sộ với những cành vươn dài hơn 60 mét mà nó còn có cả những câu chuyện lý thú. Tán của nó có thể che phủ tới 1.600 mét vuông.

Cây sồi Major Oak của Robin Hood

Truyền thuyết kể rằng cây sồi ngàn tuổi Major Oak này là nơi ẩn náu của vị anh hùng Robin Hood. Tuyệt vời ông mặt trời! Nó cũng là một trong những cây sồi thọ nhất ở xứ sở sương mù và đang sống trong khu rừng thuộc vùng Sherwood.

Cây ô liu Vouves đỉnh của đỉnh

Cây ô liu Vouves này sống trên đảo Crete – đảo lớn nhất của Hy Lạp. Và bạn sẽ không thể tin nổi khi biết tuổi của nó đâu, ít nhất cũng 3.000 tuổi rồi đó. Mà đỉnh hơn nữa là Vouves vẫn không ngừng đơm hoa kết trái.

Một cây có 40 loại trái khác nhau

Cái cây kỳ lạ này có tới 40 loại trái khác nhau. Cái này là hay nhất, trong số 40 loại trái đó có nhiều loại thuộc món khoái khẩu của nhiều người như cherry, đào, mận… Tác giả ghép nên cái cây đỉnh cao này là họa sĩ Mỹ Sam Van Aken.

Cây bonsai sống sót sau trận đánh bom nguyên tử

Nhỏ mà có võ nha! Nhiều người tưởng rằng những cây bonsai nhỏ xíu thế này thì sống khoảng chục năm là hoành tráng lắm rồi. Thế nhưng, tin nổi không? Cây bonsai “Nay” ở Nhật Bản này đã 400 tuổi rồi đấy. Chưa hết đâu! Nó đã sống sót sau vụ Mỹ trút bom nguyên tử ở Hiroshima chấn động thế giới hôm 6/8/1944!

Cây uốn theo chiều gió

Ai là thủ phạm khiến những cây ở Slope Point - New Zealand này nghiêng nghiêng lạ lùng như vậy? Chính là những trận gió Tây Nam mãnh liệt từ Nam Đại Dương thổi vào.

Quỳnh Dao (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/nhung-loai-cay-ky-la-nhat-tren-the-gioi-174542/