Những kẻ độc ác đến cùng cực: Đổ thuốc sâu để sát hại nhiều người

Hàng loạt những vụ đổ thuốc sâu, thuốc độc vào đồ ăn thức uống, đổ vào bể nước, giếng nước... đầu độc nhiều người thực sự rất đáng sợ. Đó là những kẻ độc ác bị nỗi hận thù che kín lý trí.

Đổ thuốc sâu vào bể nước để đầu độc

Khi người phụ nữ ở Đắk Nông dùng nước trong bể để nấu ăn thì phát hiện mùi thuốc sâu nồng nặc và bọt trắng chảy ra từ vòi.

Sáng 1/8/2017, ông Nguyễn Văn Ngọc, Trưởng Công an xã Trường Xuân, huyện Đắk Song (Đắk Nông), cho biết đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để báo cáo công an huyện trường hợp ông Huỳnh Văn Miền (46 tuổi, ngụ xã Trường Xuân) phản ánh bể nước của gia đình bị đổ thuốc trừ sâu.

Bể nước của gia đình ông Miền nghi bị kẻ xấu bỏ thuốc sâu. Ảnh: Minh Quý.

“Ghi nhận ban đầu, bể nước có mùi thuốc sâu nên chúng tôi đã hướng dẫn gia đình làm đơn trình báo cơ quan chức năng. Gia đình nghi ngờ hàng xóm làm việc này nhưng hiện chưa có căn cứ để khẳng định”, ông Ngọc thông tin.

Theo thông tin ban đầu, chiều 30/7, bà Nguyễn Thị Đẹp (38 tuổi, vợ ông Miền) cùng con gái đóng cửa sang nhà người thân chơi. Đến tối cùng ngày, bà Đẹp về lấy nước trong bể chứa của gia đình để nấu ăn và tắm rửa.

Tuy nhiên, khi lấy nước, bà Đẹp phát hiện mùi thuốc sâu nồng nặc và bọt trắng chảy ra từ vòi nước. Nghi nguồn nước bị đầu độc, bà Đẹp đã hô hoán người thân và trình báo cơ quan chức năng.

Đổ thuốc trừ sâu đầu độc cả công ty để rửa hận tình

Bị phụ tình một cách cay đắng, Nguyễn Tiến Dũng (27 tuổi, ở Phú Thọ) đổ thuốc trừ sâu để đầu độc cả công ty - nơi người yêu và tình địch đang làm việc.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Tiến Dũng có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị C. (31 tuổi, ở Thái Nguyên). Để được ở gần nhau, anh ta xin cho chị C. vào làm công nhân tại công ty mình.

Bị cáo này đã đầu độc cả công ty của tình địch để rửa hận tình

Một thời gian sau, Dũng phát hiện chị C. có tình cảm với bạn thân của mình là anh Nguyễn Văn Sơn. Anh ta đã truy hỏi và chị C. thừa nhận tình cảm của mình với người mới rồi nói lời chia tay với Dũng.

Cay đắng, Dũng tìm tình địch để đánh ghen nên bị đuổi việc. Nghỉ việc, ôm mối hận tình, Dũng nảy sinh ý định "rửa hận". Cuối tháng 12/2014, Dũng đến nhà một người bạn gần công ty cũ chơi. Trong lúc đi mua đồ ăn, anh ta nảy sinh ý định mua thuốc trừ sâu để ném vào bể nước ăn nơi chị C., anh Sơn đang làm nhằm mục đích trả thù.

Sau khi mua thuốc diệt cỏ xong, Dũng đi bộ đến công ty cũ, vòng ra phía sau, đổ lọ thuốc diệt cỏ vào bể nước rồi bỏ đi. Trong lúc đợi xe, Dũng hối hận về hành động của mình nên vội vã gọi điện cho người yêu cũ cảnh báo không được uống nước ở bể của công ty. Xong, Dũng tắt điện thoại rồi bỏ trốn.

Sau khi nhận được lời tự thú của người yêu cũ, chị C. đã cảnh báo mọi người. Vài ngày sau, Dũng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Đổ thuốc trừ sâu vào bể nước đám cưới

Một ngày trước đám cưới, bể nước sinh hoạt của gia đình ông Thọ bị hoà thuốc trừ sâu, loa đài cũng bị đổ nước làm hỏng.

Khoảng 20h ngày 1/9/2016, gia đình ông Đào Quang Thọ (xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) tổ chức liên hoan, chuẩn bị cho đám cưới con trai thì loa đài bỗng nhiên bị tắt. Khi kiểm tra, người nhà ông Thọ phát hiện hệ thống âm thanh bị ướt bởi nước có pha thuốc trừ sâu. Cùng lúc, một phụ nữ đến giúp làm cỗ mang thịt bò ra bể nước cách nhà khoảng 4 m rửa thì ngửi thấy mùi thuốc trừ sâu nồng nặc. Nước trong bể xả ra đục như nước gạo.

Lấy đèn pin soi vào bể nước cao hơn 2 m, chứa khoảng 4 khối nước, người nhà ông Thọ phát hiệnmột lọ thuốc trừ sâu có dung tích 100 ml. Sự việc được trình báo nhà chức trách. Gia đình ông Thọ trình bày từ trước tới nay không có mâu thuẫn với ai. Hôm sau, đám cưới vẫn diễn ra bình thường, nước được lấy ở bể khác.

Bể nước bị đổ thuốc trừ sâu. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Doãn Quý, Trưởng Công an xã Đức Dũng cho biết, kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thêm một lọ thuốc trừ sâu vứt gần nơi dựng loa máy. "Có thể việc này chỉ nhằm cảnh cáo, dằn mặt một ai đó chứ không phải hạ độc vì mùi thuốc trừ sâu rất dễ bị lộ", ông nói.

Công an huyện Đức Thọ đã lấy lời khai của các nhân chứng, lấy mẫu nước đi giám định. Hai năm trước tại xã Đức Dũng từng xảy ra vụ đổ nước muối làm ướt dàn loa đài tại một đám cưới. Thủ phạm được xác định là một chủ rạp ở địa phương do thù tức gia chủ không thuê đồ của mình.

Không được "quan hệ", đổ thuốc trừ sâu xuống giếng hại người

Sáng 1/8, Thượng tá Phan Xuân Phương – Phó trưởng Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết: Đơn vị vừa chuyển hồ sơ 1 vụ án giết người cho Công an tỉnh xử lý, đồng thời khởi tố 1 vụ lừa đảo có liên quan.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, khoảng 23h ngày 11/5/2016, Trương Văn Lài (SN 1966, trú tại thôn Hòa Bình, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà) là bảo vệ Trường Tiểu học xã Thịnh Lộc, đến nhà chị Nguyễn Thị H (SN 1968, trú cùng thôn). Khi đến trước vườn nhà chị H, Lài phát hiện anh Nguyễn Khắc Hòa (SN 1971, người cùng thôn) đang đứng trong sân.

Giếng nước đối tượng Lài đổ thuốc trừ sâu xuống hòng hãm hại người khước từ "quan hệ".

Lài suy đoán anh Hòa đến nhà chị H để quan hệ tình dục nên sau khi anh Hòa đi về, đối tượng tiếp tục quay vào nhà chị H xin được quan hệ tình dục, nhưng bị khước từ.

Lài quay về phòng bảo vệ (Trường Tiểu học xã Thịnh Lộc) nằm mãi không ngủ được rồi sực nhớ ở nhà đang còn chai thuốc trừ sâu mới dùng hết một nửa nên mò đến mang bỏ vào giếng nước sinh hoạt của nhà chị H, còn một ít đổ vào ấm nước chè đang để trong góc bếp của chị H. Thực hiện xong hành vi, Lài quay về phòng nằm ngủ.

Đến 5h sáng ngày 12/5, chị H ngủ dậy múc nước nấu ăn thì phát hiện nước giếng có mùi và màu khác lạ nên sang nhà hàng xóm xin nước về nấu ăn. Sau đó, chị vào bếp lấy uống nước thì phát hiện nước có mùi tương tự nên đã đến cơ quan công an trình báo.

Sau một thời gian tiếp nhận đơn trình báo, vào ngày 29/6/2016, Công an huyện Lộc Hà đã tiến hành điều tra hành vi phạm tội của Lài và chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh xử lý.

Bảo Dung (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/nhung-ke-doc-ac-den-cung-cuc-do-thuoc-sau-de-sat-hai-nhieu-nguoi-208911/