Những hình ảnh không đẹp trong ngày tiễn ông Công ông Táo về trời

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hà Nam điện tử tại hồ chùa Bầu, thành phố Phủ Lý, sau khi lễ cúng ông Công ông Táo nhiều người dân đã thả tro hương xuống hồ gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái trong lòng hồ.

Sau lễ cúng ông Công ông Táo, khu vực quanh hồ chùa Bầu xuất hiện nhiều người dân thả cá chép theo lệ tục của người Việt.

Tuy nhiên, bằng mắt thường cũng có thể thấy nước hồ chùa Bầu đang bị ô nhiễm vì nhiều tro hương nổi bồng bềnh trên mặt.

Hình ảnh người dân thả tro hương thẳng xuống hồ mà phóng viên chúng tôi ghi lại được.

Trò tàn của vàng mã và chân hương trôi nổi trên mặt hồ.

Các nhân viên của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Nam rất vất vả trong việc vớt tro hương nhằm hạn chế tình trạng gây ô nhiễm nguồn nước hồ chùa Bầu.

Việc phóng sinh cá chép là một phong tục đẹp, khuyến khích việc làm phúc lành, mong sự sống sinh sôi nảy nở. Thế nhưng, việc thả bát hương, tàn tro xuống hồ trong ngày tiễn ông Công, ông Táo về trời của một số người dân lại rất đáng lên án.

Nguyễn Đức Huy

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/thu-vien-anh/nhung-hinh-anh-khong-dep-trong-ngay-tien-ong-cong-ong-tao-ve-troi-113209.html