Những hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Tây Ninh

Từ đầu năm 2024 đến nay, nhiều hình ảnh đẹp về người CBCS Công an giúp đỡ người dân trong lúc hoạn nạn như: vá xe, tặng quà, nước suối, khăn lạnh… miễn phí xuất hiện trên các trang mạng xã hội được mọi người cảm động, yêu mến.

Chị Bùi Thị Tuyết Nhung (SN 1984, ngụ quận 12, TP Hồ Chí Minh), xúc động cho biết: “Gia đình chúng tôi đi viếng chùa, chứng kiến hình ảnh các anh, chị Công an đứng dưới tiết trời nắng nóng 35 - 37 độ C phát nước uống, bánh tráng và khăn lạnh miễn phí, thấy rất xúc động. Các anh, chị còn hướng dẫn, chỉ đường, phân làn… rất nhiệt tình”.

Trên nhiều đoạn đường dẫn vào Khu du lịch núi Bà Đen và trên tuyến tỉnh lộ 782, đoạn qua khu phố Lộc Trát, phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng, sau khi kết thúc chuyến tham quan, cầu bình an, rất đông du khách đi xe máy chở theo đồ đạc lỉnh kỉnh không khỏi vui mừng vì được phục vụ nước uống, khăn lạnh, đặc sản bánh tráng giữa tiết trời nắng nóng.

Chị Linh vui mừng nhận lại tài sản từ Thiếu tá Hồ Quốc Trụ.

Mới đây, anh Mang Long Phụng (ngụ ấp 1, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu) đã viết thư bày tỏ lòng cảm ơn đến Công an huyện Gò Dầu. Lúc 10h ngày 14/2, trong lúc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trên tuyến TL784, đoạn qua xã Bàu Đồn (huyện Gò Dầu), tổ công tác phát hiện xe bán tải BKS: 70C- 035.09 do vợ anh Phụng điều khiển, lưu thông từ hướng xã Bàu Đồn về xã Phước Đông chở theo con gái ruột. Cháu bé có biểu hiện bị co giật, ngạt do nuốt phải hạt nhãn. CBCS đã chủ động mở tín hiệu ưu tiên mở đường cho phương tiện đến Bệnh viện Xuyên Á Gò Dầu cách đó 15km để kịp thời cấp cứu. Cháu bé đã được các bác sĩ cứu chữa kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Cùng ngày, lúc 0h30, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường TL782, thuộc xã Phước Đông, huyện Gò Dầu (Tây Ninh), Tổ công tác Công an huyện Gò Dầu phát hiện xe ôtô 7 chỗ ngồi BKS: 51A-222.03 do tài xế Nguyễn Minh Châu (SN 1968, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) bị hư hỏng động cơ dừng trên đường. Đáng lưu ý, trên xe của anh Châu chở theo vợ và hai con nhỏ. Lập tức, 2 đồng chí CSGT Công an huyện Gò Dầu hỗ trợ đẩy xe cho anh Châu vào nơi an toàn. Tiếp đó, các anh liên hệ thợ sửa xe và gọi xe khác đến đưa vợ con anh Châu về nhà an toàn lúc hơn nửa đêm. Anh Châu cảm động nói: “Đã nửa đêm, không có các anh Công an giúp đỡ, gia đình tôi không biết xử lý ra sao”.

Tiếp đó, vào chiều 16/2, trên đoạn đường từ nhà ở thị trấn Tân Châu đến trụ sở Công an xã Thạnh Đông (huyện Tân Châu), Thiếu tá Hồ Quốc Trụ, Phó trưởng Công an xã Thạnh Đông đã nhặt được một chiếc điện thoại iPhone. Đồng chí Trụ đã nhanh chóng đăng tải thông tin hình ảnh, đặc điểm của chiếc điện thoại và hình nền của cô gái trên các trang mạng xã hội để tìm người bị mất tài sản. Cùng với sự chung tay, chia sẻ thông tin của cộng đồng mạng xã hội Facebook, đồng chí Trụ đã xác minh được chủ nhân của chiếc điện thoại trên là chị Lê Trúc Linh (SN 1983, ngụ khu phố 4, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu), liên hệ để chị nhận lại.

N.Minh-Đ.Tiến

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/nhung-hinh-anh-dep-ve-nguoi-chien-si-cong-an-tay-ninh-i723879/