Những hình ảnh cuộc thi bơi qua biển Chết

Một nhóm các nhà hoạt động môi trường đã bơi qua biển Chết nhằm mục tiêu nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

“Cuộc thi bơi qua biển Chết” thực chất là hoạt động để cảnh báo về các mối đe dọa sinh thái ngày càng gia tăng trên biển Chết ở Kibbutz Ein Gedi, Israel.

Tại biển Chết, nồng độ muối lên tới 33,7%. Do độ mặn quá cao, không dạng sống nào có thể phát triển ở đây.

Một nhà hoạt động môi trường chỉnh lại mặt nạ trước khi tham dự cuộc thi bơi trên biển Chết ở Kibbutz Ein Gedi, Israel.

Dù có tên là biển Chết, nhưng thực ra đây không phải một vùng biển mà là một hồ nước mặn có độ sâu lên tới 306m.

28 vận động viên không chuyên tham dự cuộc thi để nâng cao ý thức cộng đồng về tình trạng ô nhiễm môi trường và thu hẹp diện tích biển ở đây.

Biển Chết nằm lọt thỏm trong vùng có địa hình xung quanh tương đối cao, thời tiết hanh khô.

Nước ngọt từ sông Jordan là nguồn duy nhất chảy vào biển Chết. Tuy nhiên, ở đây lại không có con kênh hay dòng chảy nào dẫn nước từ hồ ra đại dương.

Các hoạt động khai thác nước từ sông Jordan phục vụ tưới tiêu nông nghiệp của con người đã và đang làm mất đi nguồn nước bổ sung cho biển Chết, khiến nước ở đây ngày một mặn hơn.

Trên thực tế, biển Chết đang dần biến mất. Mỗi năm, mực nước hồ rút xuống khoảng 1m.

Các nhà nghiên cứu cho biết, nước biển Chết đã rút xuống khoảng 30m kể từ đầu thế kỷ 20.

Một số nghiên cứu khác cho thấy, cho dù con người không can thiệp, biển Chết vẫn có nguy cơ biến mất.

Một nhà hoạt động môi trường tham gia “Cuộc thi bơi qua biển Chết” rửa mặt sau khi kết thúc cuộc thi.

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/nhung-hinh-anh-cuoc-thi-boi-qua-bien-chet-570042.vov