Những hạt mầm thiện lương

Sống chậm lại một chút, tĩnh tâm nhiều hơn, ta sẽ nhận ra hạt mầm tích cực, thiện lương vẫn đang nảy lộc khắp nơi.

Giữa những ngày thời tiết ở Huế oi ả, nóng bức, lòng người chợt dịu mát khi bắt gặp khung hình vị bác sĩ lớn tuổi dựa lưng vào tường chợp mắt vội bên hành lang bệnh viện sau ca phẫu thuật mắt miễn phí cho bệnh nhân ở Trung tâm Y tế huyện A Lưới.

Tấm lòng thiện nguyện hướng về người nghèo khó, y đức trọn vẹn của vị bác sĩ qua ngưỡng 62 tuổi như làn gió mát lành lay động trái tim bao người.

Sự tử tế tựa mạch nước ngầm len lỏi chảy tràn kết nối người dưng vào chữ tình, chữ nghĩa. Đó là câu chuyện hàng trăm người dân ở Phú Quốc tình nguyện xếp hàng hiến máu mong cứu sống một sản phụ bị băng huyết. Là nhóm 6 người trong Câu lạc bộ máu hiếm TP HCM và Câu lạc bộ máu hiếm miền Nam không ngần ngại xa xôi đến Bệnh viện Chợ Rẫy hiến máu cứu một người ngoại quốc…

Hành trình tử tế còn nối dài bằng những cú click chuột, từng nút like và share trên không gian ảo. Đó là câu chuyện cộng đồng mạng dang rộng vòng tay, mở rộng vòng kết nối để hỗ trợ tìm kiếm kiện hàng có 30 cuốn hộ chiếu kèm visa bị đánh rơi giúp anh bưu tá.

"Nhờ mọi người chia sẻ giúp, có anh này thất lạc một gói hàng chứa 30 cuốn hộ chiếu. Mỗi người một tay chia sẻ để ai nhặt được biết mà gửi về cho họ".

Bắt đầu bằng dòng tin trong chiều 28-3, ngay trong đêm một người tốt đã tìm đến trả 30 cuốn hộ chiếu nhặt được bên đường cùng lời chia sẻ thật bụng "Nhặt được của rơi trả lại người mất là lẽ thường tình".

Vô số mảng sáng vẫn ngày ngày len lỏi sưởi ấm tâm hồn chúng ta bằng nhiều cách khác nhau. Có khi chính ta trực tiếp nhận món quà quý của tình người. Có khi ta chỉ là người chứng kiến, người tiếp nhận thông tin trên mặt báo nhưng chừng ấy cũng đã đủ để lòng rưng rưng xúc động.

Những câu chuyện ấy dù nhỏ nhưng đáng quý vô cùng. Nó thỏa mãn cơn khát về sự tử tế vẫn âm ỉ cuộn chảy trong lòng chúng ta. Như một cây khô cằn cỗi lâu ngày được tưới tắm, giúp tâm hồn mỗi người mướt xanh, tốt tươi hơn.

Những mảng sáng ấy đã khẳng định rằng sự tử tế trong xã hội vẫn rất nhiều, bất chấp những tranh luận về chủ đề "Người Việt tử tế hay không?" hay sự nghi ngại nên chăng bớt đi sự tử tế để không rước họa vào thân…

Sống chậm lại một chút, tĩnh tâm nhiều hơn, ta sẽ nhận ra hạt mầm tích cực, thiện lương vẫn đang nảy lộc khắp nơi. Cảm ơn cuộc đời mỗi ngày cho ta chạm những mảnh ghép tuyệt đẹp về tình người để lòng người mải miết mơ về bạt ngàn mảng sáng trong tương lai…

Trang Nguyễn

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nhung-hat-mam-thien-luong-196240403211130957.htm