Những giọt nước mắt đau đớn sau giấc mộng đa cấp

Nước mắt uất nghẹn là tình cảnh của các nạn nhân tại Đắk Nông trong câu chuyện sau…

Đem số tiền hơn 160 triệu đồng tích góp được bao nhiêu năm để tham gia vào công ty đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy, giờ đây số tiền của ông Hoàng Văn Quyết, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, coi như mất trắng. Ông kể lại quá trình mất trắng số tiền cả đời dành dụm trong uất nghẹn…

Cùng chung cảnh ngộ với ông Quyết, sau khi đầu tư hơn 1 tỉ đồng mua máy móc dưỡng sinh, máy sục Ozon, bà Quách Thị Hương, ở thị trấn Kiến Đức cũng được lên cấp trưởng phòng. Sau đó, bà Hương còn mời một số người bạn cùng tham gia làm tuyến dưới để nhận hoa hồng. Thế nhưng số tiền nhận chẳng là gì so với tiền đầu tư, cái mà bà Hương còn lại là hàng chục máy móc chữa bệnh mà bán không ai mua...

Cuối tháng 4.2017, sau khi công ty đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy bị rút giấy phép kinh doanh, chấm dứt hoạt động, hàng trăm người ở Đắk Nông đã đến công ty xin rút tiền nhưng tất đều thất vọng trở về.

Thực hiện: Một Thế Giới & SaigonTV

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/anh-video-c-87/video-clip-c-153/nhung-giot-nuoc-mat-dau-don-sau-giac-mong-da-cap-74255.html