Những em học sinh mưu sinh xuyên tết trên bãi biển

Để có thêm chi phí đóng tiền học, mua sách vở, thời gian tết, các em học sinh vùng biển đạp xe ra bãi biển bán bánh lọc cho du khách. Cái tết của các em gắn chặt với công cuộc mưu sinh trên biển.

Clip: Những em học sinh mưu sinh xuyên tết trên bãi biển

Những túi bánh nóng hổi do em Vy bán. Ảnh: HỮU PHÚC

Ngày 14-2 (mùng 5 Tết), khá đông khách đến bãi biển Vinh Hiền (xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) tham quan, tắm biển.

9 giờ sáng, các em chạy xe đạp ra bãi biển bán bánh. Ảnh: HỮU PHÚC

Khách đến bãi biển từ lúc 9 giờ sáng. Từng dòng người dắt nhau đi dạo trên bãi biển. Họ vui vẻ ngắm nhìn những cơn sóng biển vỗ bờ.

Các em bán bánh cho du khách đến biển tham quan. Ảnh: HỮU PHÚC

Có những cặp vợ chồng nắm tay nhau đi bộ trên bãi cát thơ mộng, rồi cùng nhau chụp lại những bức ảnh kỷ niệm.

Các em học sinh rảo bước trên bãi biển để bán bánh. Ảnh: HỮU PHÚC

Phóng viên Báo SGGP Online có mặt tại bãi biển và chứng kiến dòng người tấp nập vui chơi, tắm biển. Ngoài khách đến du xuân, chúng tôi còn chứng kiến cảnh nhiều em học sinh mưu sinh xuyên tết trên bãi biển.

Du khách mua bánh cho các em. Ảnh: HỮU PHÚC

Các em học sinh này sống ở ven biển, thuộc thôn Hiền An 2 (xã Vinh Hiền). Cứ 6 giờ sáng, gia đình các em học sinh này gói bánh lọc, sau đó hấp chín. Khoảng 9 giờ sáng, khi du khách đặt chân đến biển cũng là lúc các em đạp xe chở những thùng bánh lọc ra biển bán. Khoảng 5 giờ chiều, du khách rời biển, các em cũng trở về nhà.

Một em học sinh đi bán bánh xuyên tết. Ảnh: HỮU PHÚC

Em Trần Thị Thảo Vy (thôn Hiền An 2, xã Vinh Hiền), cho biết, em đang học lớp 6 của một trường trên địa bàn. Năm nay, tranh thủ dịp tết nghỉ học, buổi sáng em ra bãi biển bán bánh lọc, chiều về nhà. Ngày cao điểm bán được 200.000 đồng, ít cũng được 100.000 đồng.

Những túi bánh theo chân các em nhỏ để phục vụ khách xuyên tết. Ảnh: HỮU PHÚC

“Tết năm nay em ra bãi biển bán bánh từ ngày mùng 2 đến mùng 5 Tết, sau đó đi học trở lại. Tiền bán bánh dịp tết, em về đưa cho mẹ đóng học phí, mua đồ dùng học tập”, Vy nói.

Du khách thưởng thức bánh. Ảnh: HỮU PHÚC

Em Đào Thị Lài (thôn Hiền An 2, xã Vinh Hiền) hiện đang học lớp 9. Từ mùng 2 đến mùng 5 Tết, Lài đạp xe quãng đường 3km từ nhà ra bãi biển để bán bánh.

Khách lấy bánh ăn sau khi tắm biển. Ảnh: HỮU PHÚC

Lài nói: “Bánh này nhà tự làm, còn em mang đi bán. Ngày bán cũng được 100.000 đồng. Mấy ngày trời nắng thì khách mua nhiều hơn. Để tiện bán bánh thì em mang cơm theo để ăn trưa. Số tiền này sẽ dùng để trang trải thêm cho việc học”.

Sau khi đi dạo, tắm biển, du khách được “tiếp sức” bởi những chiếc bánh lọc nóng hổi. Còn đối với những đứa trẻ, nhờ những túi bánh được bán cho khách xuyên tết đã góp phần giúp các em có thêm chi phí trang trải học tập.

HỮU PHÚC

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nhung-em-hoc-sinh-muu-sinh-xuyen-tet-tren-bai-bien-post726738.html