Những địa danh 'rùng rợn' nhất hành tinh

Thế giới là một nơi tuyệt vời, nơi có đầy khung cảnh ngoạn mục và các thành tạo tự nhiên. Bên cạnh đó, “ngôi nhà lớn” của chúng ta cũng ngập tràn những điều bí ẩn chưa được khoa học giải mã. Những lời đồn đại ma quỷ, dù không kiểm chứng được đúng - sai, về những địa điểm sau đây hẳn không phải là nơi dành cho những du khách yếu bóng vía.

GIẾNG JACOB

Giếng Jacob (Jacob’s Well) tại Texas, Mỹ là một dòng suối lâu năm có vị trí tại đáy của dòng Cypress Creek ở Wimberley. Miệng giếng có đường kính 4m, động nước đi thẳng xuống khoảng 10m, rồi tiếp tục xiên chéo qua hàng dãy các hang bùn, cuối cùng chạm đến độ sâu 40m, nơi mà hàng nghìn gallon nước trào lên hòa vào dòng Cypress Creek chảy qua Wimberley.

Thoạt nhìn, Jacob's Well trông giống như một nơi tuyệt vời và yên tĩnh để ghé thăm nếu bạn muốn tắm nắng và đi bơi, nhưng trên thực tế, đây là một nơi khá nguy hiểm. Ít nhất 9 người đã thiệt mạng khi lặn trong hang động tại đây, nơi có cái mà thợ lặn gọi là "lối ra giả" có thể bẫy người. Giếng Jacob được mệnh danh là "hố tử thần nguy hiểm nhất Texas".

BOLTON STRID

Nằm giữa tháp Barden và Tu viện Bolton (Yorkshire, Anh) là một trong những cạm bẫy nguy hiểm nhất của tự nhiên: Bolton Strid.

Đây là một dòng suối nhỏ, rộng khoảng 1,8m, đẹp như tranh vẽ. Tuy nhiên, ẩn dưới sự yên bình tưởng như vô hại lại là những dòng nước ngầm chảy mạnh khiến bất kì ai bị hút xuống cũng khó mà sống sót.

Trong vòng chưa đầy 100m, dòng suối nhỏ này sẽ hòa vào sông Wharfe ở phía bắc, chảy qua Yorkshire. Khi đến khu vực tu viện Bolton, nước buộc phải chảy qua một khe hẹp và sâu, khiến dòng có tốc độ lớn. Bên dưới đó là một mạng lưới hang động và đường hầm chứa tất cả phần còn lại của nước sông. Không ai thực sự biết Strid sâu đến đâu.

Khoảng cách hẹp giữa hai bờ của Bolton Strid khiến nhiều người bị ảo giác cho rằng, 2 bờ rất gần nhau và có thể nhảy qua dễ dàng. Nhiều người thậm chí có ý định lội qua dòng suối vì“tưởng rằng nước ở đây rất nông, chỉ đến đầu gối. Tuy nhiên, đó là cái bẫy và nguy hiểm lập tức “chào đón” những ai bị ngã xuống dòng nước.

Ngày nay, những người muốn đến tận mắt xem dòng chảy chết người này đều được khuyên rằng, không nên đứng gần bờ hay cố gắng nhảy qua nó. Dọc 2 bên bờ của Strid cũng có các dòng chữ cảnh báo: “Strid rất nguy hiểm và cướp đi sinh mạng của nhiều người. Xin hãy dừng lại và coi chừng đá trơn”.

THỊ TRẤN ĐỊA NGỤC

Hell Town là tên của một ngôi làng của người Mỹ bản địa Lenape (hoặc Delaware) nằm trên Clear Creek gần thị trấn bị bỏ hoang Newville, thuộc bang Ohio của Mỹ. Địa điểm này nằm trên một ngọn đồi cao ngay phía bắc giao lộ giữa Clear Creek và Black Fork của sông Mohican.

Trong những năm 70, thị trấn này là một địa điểm được chính phủ mua lại và tiến hành di tản người dân. Những ngôi nhà ở đây dự định bị phá bỏ và đất đai được dùng cho một công viên quốc gia, nhưng kế hoạch này chưa bao giờ thành hiện thực.

Từ đó, nhiều câu chuyện bí ẩn ở đây bắt đầu được thêu dệt. Cho dù dựa trên câu chuyện có thật hay trí tưởng tượng phong phú của người dân, những sự tích rùng rợn về Helltown vẫn khiến nhiều người sợ hãi khi đi qua khu vực này.

Ở đoạn cuối của con dốc Stanford Road tại Helltown là ngõ cụt và được mệnh danh là “Nơi tận thế”. Theo những người mê tín, nếu người nào bị mắc kẹt ở ngõ cụt này quá lâu, họ có thể gặp những hồn ma lang thang trong cánh rừng. Nếu bị lạc đường, bạn có thể gặp phải nghĩa trang Boston là nơi xuất hiện nhiều bóng ma, người tâm thần, người đột biến hoặc cây ma...

ĐÈO DYATLOV

Sự kiện đèo Dyatlov là tên gọi của một vụ án, trong đó 9 người đi bộ leo núi đã chết một cách bí ẩn vào đêm ngày 2/2/1959 ở bắc dãy núi Ural. Đèo Dyatlov được đặt theo tên của trưởng nhóm là Igor Dyatlov.

Vụ việc liên quan đến một nhóm 9 người đi bộ trượt tuyết có kinh nghiệm, đều từ Viện Bách khoa Ural, Nga. Họ dựng trại qua đêm trên sườn núi Kholat Syakhl. Các nhà điều tra sau đó xác định rằng những người trượt tuyết đã xé rách lều từ bên trong, bỏ đi khỏi khu cắm trại, có thể để thoát khỏi một mối đe dọa sắp xảy ra.

Một số chạy chân đất, dưới tuyết rơi dày dưới 0 °C. Sau khi xác của nhóm được phát hiện, một cuộc điều tra của chính quyền đã xác định rằng 6 người đã chết vì hạ thân nhiệt, số thi thể còn lại có dấu hiệu chấn thương vật lí. Chính quyền xác định một "lực hấp dẫn không xác định" đã gây ra cái chết.

Việc đi vào khu vực này sau đó bị ngăn chặn đối với người đi bộ đường dài và các nhà thám hiểm trong 3 năm sau khi vụ việc xảy ra. Do không có người sống sót, trình tự diễn ra của sự kiện vẫn còn chưa chắc chắn, mặc dù một số giả thuyết đã được đưa ra, nói đó là một trận tuyết lở, một tai nạn quân sự, hoặc một cuộc đụng độ thù địch với người bản địa...

HẦM MỘ CAPUCHIN

Hầm mộ Capuchin của Palermo tại Sicily, miền nam Italy, được xây dựng vào thế kỷ 16. Nơi đây được ví như kho tàng lưu giữ số lượng xác ướp lớn nhất châu Âu với khoảng 1.284 thi thể được ướp xác, trong đó có 163 xác ướp trẻ em.

Đây là nơi rất nhiều thi thể được người thân trả tiền để bảo quản. Những bộ hài cốt được sắp xếp lên các bức tường trong hầm mộ một cách trật tự, ở nhiều tư thế khác nhau. Thông qua những bộ trang phục phần nào nói lên chi tiết về cuộc sống của họ.

Xác ướp của Rosalia Lombardo, bé gái 2 tuổi mất vì chứng viêm phổi

Một trong những xác ướp nổi tiếng nhất của hầm mộ Capuchin là Rosalia Lombardo, một bé gái hai tuổi, mất vì chứng viêm phổi do dịch cúm ở Tây Ban Nha vào năm 1920.

Cha cô bé đã nhờ Alfredo Salifia, một giáo sư hóa học nổi tiếng thời bấy giờ ướp xác con gái mình. Đây được coi là một trong những xác ướp được bảo quản tốt nhất thế giới. Sau nhiều năm, dường như phần da của cô bé vẫn hồng hào, trên mái tóc cài nơ vàng, khiến Rosalia như đang chìm vào giấc ngủ yên bình.

Một thực tế tồn tại trong hầm mộ này, đó là không phải mọi xác ướp đều được "đối xử" bình đẳng. Một số thi thể được đặt tách biệt bên trong hầm mộ. Xác ướp của nam giới sẽ đặt cách xa của nữ giới, xác ướp thầy tu không để gần những người có thể là nghệ sĩ, luật sư và xác ướp trẻ nhỏ tách ra khỏi người lớn.

Ban đầu, hầm mộ này chỉ mở cửa dành cho các tu sĩ dòng Capuchin, nhưng sau này đã chào đón tất cả người dân địa phương và du khách bốn phương.

AOKIGAHARA

Còn được gọi là Jukai, là một khu rừng ở sườn phía tây bắc núi Phú Sĩ của Nhật Bản, phát triển trên nền nham thạch đã cứng rộng 30km2, có nguồn gốc từ vụ phun trào lớn cuối cùng của Núi Phú Sĩ vào năm 864 (SCN).

Rìa phía tây của Aokigahara, nơi có một số hang động đầy băng tuyết vào mùa đông, là một địa điểm nổi tiếng cho tham quan và du lịch. Một phần của Aokigahara thì rất dày đặc và lớp nham thạch xốp hấp thụ âm thanh, giúp mang lại cho khách du lịch cảm giác cô độc.

Khu rừng nổi tiếng về mặt lịch sử vì là nơi cư ngụ của yūrei (các hồn ma) trong thần thoại Nhật Bản. Trong những năm gần đây, Aokigahara trở nên nổi tiếng về mặt quốc tế vì được biết đến là "Khu rừng Tự sát" và “bất đắc dĩ” nắm giữ vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng những địa điểm có nhiều vụ tự tử nhất trên thế giới.

Trước khi vào rừng, có một tấm biển kêu gọi mọi người hãy nghĩ đến gia đình mình và biết rằng họ có thể tìm kiếm sự giúp đỡ nếu cần.

ĐẢO BÚP BÊ

Nằm ở phía Nam thành phố Mexico, hòn đảo nhỏ mang tên Isla de las Munecas (Đảo búp bê) là địa điểm nổi tiếng với hàng nghìn con búp bê không còn nguyên vẹn treo lủng lẳng trên cây, xung quanh nhà cửa và giăng kín lối đi trên đảo.

Chuyện kể rằng, nửa thế kỷ trước, một người đàn ông tên là Julian Santana Barrera sống trên đảo đã phát hiện ra thi hài một cô bé bị chết đuối cạnh kênh rạch. Ngay sau đó, ông lại vớt được một búp bê ở ngay gần vị trí đó.

Ông cho rằng, có lẽ con búp bê là của một bé gái nào đó. Barrera treo búp bê lên cây như một cách thể hiện sự tôn trọng và an ủi linh hồn đứa trẻ xấu số. Tuy nhiên, điều tồi tệ hơn đã xảy đến.

Barrera bị ám ảnh bởi linh hồn cô bé kia và bắt đầu nghe thấy những tiếng thì thầm, la hét ai oán hay tiếng bước chân kỳ lạ. Để xoa dịu linh hồn lang bạt, ông bắt đầu thu thập và treo thêm nhiều búp bê trên khắp hòn đảo đến lúc chết.

Hiện nay, Đảo búp bê trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút nhiều du khách và người ta đồn rằng, ánh mắt của những con búp bê này sẽ dõi theo du khách bất kể họ đi đến đâu.

THỊ TRẤN MA PRIPYAT

Một trong những nơi rùng rợn, ma quái bậc nhất trên thế giới là thị trấn ma Pripyat của Ukrainie.

Thị trấn ban đầu được xây dựng vào năm 1970 và là nơi sinh sống của gần 50.000 người. Thảm họa hạt nhân năm 1986 đã khiến Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl phải đóng cửa và tất cả cư dân ở các vùng lân cận phải sơ tán đi nơi khác, bỏ lại đằng sau một vùng hoang tàn và chết chóc khi các chất bức xạ, phóng xạ vẫn còn tồn tại ở đây.

Điều khiến nơi này trở nên rùng rợn là đồ đạc của những người rời đi vẫn còn ở nguyên vị trí của họ vào ngày sơ tán. Giống như mọi người đi làm một ngày và sẽ sớm về nhà.

NHÀ THỜ SEDLEC

Là một nhà thờ Công giáo La Mã nhỏ, nằm bên dưới Nhà thờ Nghĩa trang của Tất cả các Thánh, đây là một phần của Tu viện Sedlec cũ ở Sedlec, ngoại ô thị trấn Kutna Hora - một thành phố cổ kính, nơi từng là trung tâm kinh tế, chính trị của Cộng hòa Séc khoảng thế kỷ 13 - 16.

Các chỗ để hài cốt được ước tính chứa khoảng 40.000 - 70.000 bộ xương người, được sắp xếp nghệ thuật để trang trí và tạo nên hệ thống nội thất đặc biệt cho nhà thờ. Tháng 7/2008, nhà thờ Sedlec và ngôi làng cùng tên đã được UNESCO đưa vào danh sách Di sản văn hóa thế giới nhờ những kiến trúc độc đáo và trở thành một trong những điểm thu hút khách du lịch nhất của Cộng hòa Séc với hơn 200.000 du khách hàng năm.

Nhà thờ được dựng lên và trang trí với rất ít các chất liệu xây dựng truyền thống. Thay vào đấy, ở mọi ngõ ngách của nhà thờ, người ta có thể thấy, cảm nhận và cả chạm vào xương người. Có vô số xương người, những hộp sọ hoặc những khúc xương khuỷu tay, khủy chân hay xương sườn tại mọi nơi trong nhà thờ cổ kính, lạnh lẽo và đầy bí ẩn này.

Nhà thờ có bốn ụ hình chuông khổng lồ nằm ở các góc. Nội thất tiêu biểu ở đây là một chiếc đèn chùm khổng lồ bằng xương, chứa ít nhất một trong số mỗi xương trên cơ thể người, được treo ở giữa gian giữa với những vòng hoa hình đầu lâu trên vòm. Các công trình khác bao gồm cầu tàu và bàn thờ monstrances, một huy hiệu của Nhà Schwarzenberg và chữ ký của František Rint viết bằng xương, trên tường gần cửa ra vào.

PHÁO ĐÀI BHANGARH

Thị trấn Bhangarh thuộc quận Alwar, bang Rajasthan (Ấn Độ) là một trong những nơi đáng sợ hạng nhất thế giới. Nhắc đến đất nước Ấn Độ, điều đầu tiên để lại trong tâm trí mọi người là lâu đài ma ám bị bỏ hoang này.

Theo truyền thuyết, thành phố Bhangarh bị nguyền rủa bởi phù thủy Singhiya – người đem lòng yêu công chúa của Bhangarh. Sau khi chiêu trò phù phép công chúa thất bại, Singhiya oán hận và niệm chú nguyền rủa vương quốc của Ratnawati, rằng bất kỳ ai sống trong vương quốc sẽ bị chết, linh hồn của họ sẽ ở đó mãi mãi không bao giờ được tái sinh.

Người dân địa phương nói rằng, bất kỳ ai vào pháo đài sau hoàng hôn đều không thể trở ra. Những linh hồn trong tòa lâu đài này sẽ tấn công và gây nguy hiểm cho những ai dám bén mảng đến đây.

Những tấm ảnh được chụp khi mặt trời xế bóng thường thấy xuất hiện những bóng lạ và ánh sáng dị thường.

Mặc dù vậy, chính những câu chuyện này đã thu hút hàng nghìn khách du lịch đến đây hàng năm, háo hức trải nghiệm thành phố bị nguyền rủa của Bhangarh.

Nam Anh

Nguồn Thương Gia: https://thuonggiaonline.vn/nhung-dia-danh-rung-ron-nhat-hanh-tinh-post548903.html