Những đám cưới “rình rang” của làng giải trí Hoa ngữ trong năm 2011

Từ Hy Viên, Mạc Văn Úy, Lương Vịnh Kỳ, Coco Lee… cùng chọn năm 2011 để chia tay cuộc sống độc thân. Lễ thành hôn của họ đều thu hút sự quan tâm của mọi người bởi con số “khủng” về chi phí, hay “ồn ào” quanh “một nửa” của họ.

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi

Đám cưới rình rang, sang trọng và tiêu tốn nhiều giấy mực của báo giới của Từ Hy Viên với doanh nhân trẻ Uông Tiểu Phi được xem là một trong những lễ thành hôn đáng chú ý nhất trong năm của làng giải trí Hoa ngữ. Cặp đôi này quyết định nên nghĩa vợ chồng chỉ sau một thời gian ngắn gặp gỡ.

Đám cưới của họ được tổ chức vào tháng 3 tại đảo Hải Nam, Trung Quốc trước sự chứng kiến của nhiều bạn bè trong làng giải trí. Điều đặc biệt, cả Từ Hy Viên và ông xã đều tuyên bố không chào đón giới truyền thông tại lễ cưới của họ. Chính bởi vậy, sức hút và sự tò mò dành cho ngày trọng đại của đôi đũa lệch này càng "nóng".

Sau đám cưới, Từ Hy Viên tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí.

Mạc Văn Úy

Một trong những nữ nghệ sĩ tài năng và nổi tiếng nhất làng giải trí Hồng Kông quyết định chia tay với cuộc sống độc thân ở tuổi 41. Mạc Văn Úy lên xe hoa với một người đàn ông mang quốc tịch Đức, anh cũng chính là mối tình đầu của cô. Gặp lại anh sau gần chục năm, Mạc Văn Úy quyết định nên duyên với anh. Đám cưới của họ được tổ chức vào tháng 10 tại một nhà thờ nhỏ nhưng rất ấm cúng tại Ý trước sự chứng kiến của những người bạn thời đại học và người thân hai bên gia đình.

Coco Lee

Nữ ca sĩ xinh đẹp của Hồng Kông đã chi ra 20 triệu USD cho lễ cưới kéo dài hai ngày của cô với doanh nhân người Canada Bruce Rockowitz tại Hồng Kông vào một ngày cuối tháng 10 vừa rồi. Hai người đã ở bên nhau 8 năm trước khi đi tới hôn nhân.

Đám cưới của Coco Lee đã trở thành một show diễn âm nhạc vui vẻ và ngập tiếng cười với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như Alicia Keys, Bruno Mars… Sau đám cưới, vợ chồng Coco Lee đi nghỉ tuần trăng mật tại Philippines và sau đó sẽ quay về Hồng Kông tận hưởng cuộc sống sau lễ thành hôn.

Tôn Lệ và Đặng Siêu

Cặp đôi này thông báo kế hoạch kết hôn chỉ đúng 2 tháng trước khi ngày trọng đại của họ diễn ra. Tôn Lệ và Đặng Siêu đã đăng ký kết hôn từ năm ngoái nhưng do công việc bận rộn cũng như có những lý do riêng, ngày trọng đại của họ phải tổ chức vào tháng 6 vừa rồi trước sự chứng kiến của đông đảo bạn bè trong làng giải trí và người thân hai bên gia đình. Đám cưới diễn ra khi cô dâu Tôn Lệ đã mang bầu được hơn 5 tháng. Sau lễ thành hôn, Tôn Lệ tạm thời biến mất khỏi làng giải trí để chuẩn bị cho ngày “nằm ổ”.

Lương Vịnh Kỳ

Sau nhiều cuộc phiêu lưu tình ái, Lương Vịnh Kỳ đã tìm cho mình một bến đỗ cuối cùng, đó là một chú rể người Tây Ban Nha. Đám cưới trị giá 4 triệu USD của người đẹp xứ hương cảng diễn ra bên bờ biển Tây Ban Nha vào ngày 3/10 vừa rồi. Lễ thành hôn của Lương Vịnh Kỳ chỉ có sự chứng kiến của một vài người bạn thân trong làng giải trí mà thôi.

Quách Thiện Ni

Đầu tháng 10, Quách Thiện Ni cùng chú rể Zhu Shao Jie, kém cô 5 tuổi, đã tổ chức lễ thành hôn tại đảo Guam, sau hơn một năm hò hẹn. Cựu hoa hậu Hồng Kông kết thúc cuộc sống độc thân ở tuổi 37. Quách Thiện Ni và Zhu Shao Jie bắt đầu hò hẹn sau khi hai người hợp tác chung trong một bộ phim vào năm 2010. Chú rể của Quách Thiện Ni là đạo diễn võ thuật. Sau đám cưới, Quách Thiện Ni trở nên “im ắng” và đang tận hưởng niềm hạnh phúc mới mẻ.

Hầu Bội Sâm

Sau hơn một năm trì hoãn, đám cưới trong mơ của nữ MC nổi tiếng của Đài Loan - Hầu Bội Sâm với chú rể Ken Huang, con trai của một doanh nhân giàu có xứ Đài đã diễn ra tại hòn đảo Bali (Indonesia) vào một ngày trung tuần tháng 4/2011. Đám cưới được tổ chức khá khép kín với khoảng 30 vị khách, chủ yếu là người nhà và bạn bè thân thiết của cô dâu và chú rể. Sau đám cưới, Hầu Bội Sâm vẫn hoạt động trong làng giải trí đúng như lời hứa của cô trước hôn lễ. Cô cũng không ngại chia sẻ cảm giác hài lòng và mãn nguyện với cuộc sống hôn nhân.

Lâm Hy Lôi

Một trong những “thiên thần gợi cảm” của làng giải trí Đài Loan đã bí mật tổ chức lễ cưới với một doanh nhân người Mỹ gốc Hoa tên Yang Chen tại hòn đảo Maldives vào cuối tháng 3/2011. Cũng giống như phần lớn những đồng nghiệp muộn chồng, Lâm Hy Lôi tổ chức đám cưới khá khép kín và riêng tư. Lễ thành hôn của Lâm Hy Lôi đã diễn ra trong không khí ấm cúng, vui vẻ với sự tham gia của người đồng nghiệp duy nhất - Thư Kỳ. 6 tháng sau hôn lễ, Lâm Hy Lôi hạ sinh một cô công chúa nhỏ. Hiện tại, cô vẫn chưa trở lại với hoạt động của làng giải trí vì còn bận rộn làm mẹ.

Tôn Yến Tử

Tháng 5 vừa rồi, bà hoàng nhạc trẻ châu Á Tôn Yến Tử đã làm đám cưới với bạn trai sau 5 năm hò hẹn. Khác với phần lớn những đồng nghiệp của mình, Tôn Yến Tử không chọn cho mình một “chỗ dựa” là đại gia, chồng của cô chỉ là một vận động viên thể thao. Đám cưới của cô cũng diễn ra khép kín với sự tham gia của 20 khách mời, chủ yếu là người thân trong gia đình. Chồng của Tôn Yến Tử mang quốc tịch Indonesia nhưng sống tại Hà Lan.

Selina

Sau nhiều đau đớn, nước mắt, và cả nghị lực, nữ ca sĩ xinh đẹp của nhóm S.H.E - Selina đã có được đám cưới trong mơ của mình vào ngày 31/10 với chàng luật sư Richard Chang. Đám cưới của họ đã bị trì hoãn từ tháng 4 tới tháng 10 bởi một tai nạn khủng khiếp tại trường quay vào tháng 10 năm ngoái khiến đôi chân và thân trên của Selina bị bỏng nặng.

Lễ thành hôn của Selina đã có sự chứng kiến của gần 100 nghệ sĩ trong làng giải trí, đây được xem là một con số “kỷ lục”. Trong lời chúc phúc của bạn bè, tiếng vỗ tay của phóng viên và tiếng hò reo của người thân, nữ ca sĩ/diễn viên Selina đã rơi nước mắt khi nhận chiếc nhẫn cưới và cùng nâng ly với chú rể Richard. Cặp đôi này đã hò hẹn với nhau gần 3 năm trước khi tổ chức đám cưới.

Theo Dân Trí

Nguồn VietnamNet: http://2sao.vietnamnet.vn/p0c1000n20111102120550545/nhung-dam-cuoi-rinh-rang-cua-lang-giai-tri-hoa-ngu-trong-nam-2011.vnn