Những cơn ghen chết người

Vì nghi ngờ người yêu có bạn trai mới, một số thanh niên đã không làm chủ được mình, lên kế hoạch “dạy” cho tình địch bài học hoặc ra tay sát hại người họ yêu thương nhất. Để rồi phải trả giá quá đắt cho hành vi ghen tuông mù quáng của mình…

Vì trùng số điện thoại… Câu chuyện bắt nguồn từ việc Chung phát hiện thời gian gần đây bạn gái mình là Nguyễn Thị Hoa (SN 1993, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) hay nhắn tin, trò chuyện với anh Vũ Văn Mạnh (tạm trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội). Do số điện thoại có cùng đuôi 1993, nên vô tình một ngày anh Mạnh gọi điện vào số máy của Hoa và được Hoa hồi đáp khá thân thiện. Vì vậy, những lúc rảnh, anh Mạnh thường hay nhắn tin nói chuyện với cô. Vì chỉ là bạn nhắn tin qua lại với nhau, nên chị Hoa đã cho thông tin về người bạn mới quen cho Chung. Sau khi nắm được thông tin, Chung bắt người yêu tắt máy điện thoại, không được liên hệ lại với anh Mạnh nữa và kèm theo lời dọa dẫm. Để người yêu “vui lòng”, chị Hoa đã nghe theo lời Chung. Về phía Chung, sau khi có thông tin về anh Mạnh, hắn đã lên kế hoạch “dằn mặt” tình địch. Để thực hiện, Chung đi mua một chiếc sim điện thoại khác và nhắn tin vào số máy của anh Mạnh giả là Hoa và nói rằng số máy kia đã bị mất. Tưởng là Hoa thật, anh Mạnh đã đáp lời. Chung hẹn anh Mạnh ra phố Minh Khai, gần cầu Vĩnh Tuy để gặp gỡ. Nghĩ cô bạn cùng năm sinh quý mến mình, anh Mạnh đã đồng ý. Dụ được Mạnh vào bẫy, Chung rủ em gái là Nguyễn Thị Tĩnh (tức Yến, SN 1993) đóng giả là Hoa để đến gặp anh Mạnh. Cùng đi với anh em Chung còn có Phạm Thái Hoàng (SN 1985, trú tại quận Kiến An, Hải Phòng). Trước khi đi, Chung mang theo một chiếc dùi cui điện để làm phương tiện gây án. Tối 17-9, đúng hẹn, anh Mạnh điều khiển xe máy đến khu vực cổng Trường Hồng Hà (nằm trên phố Minh Khai, Hà Nội) thì nhận được điện của Tĩnh vờ là Hoa, gọi điện bảo anh Mạnh ra trước số nhà 682 Minh Khai (Hà Nội) gặp. Khi anh Mạnh vừa đứng nói chuyện với Tĩnh thì Chung bất ngờ từ đằng sau dùng dùi cui điện gí vào lưng anh Mạnh khiến nạn nhân ngất xỉu, ngã xuống đất. Khi anh Mạnh không còn khả năng chống cự, Chung và Hoàng đã đánh anh Mạnh khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não. Đến nay, nạn nhân vẫn bất tỉnh. CA quận Hai Bà Trưng đã khẩn trương truy xét thông qua mối quan hệ của anh Mạnh và xác định ra ba đối tượng gây án. Sau hơn chục ngày bỏ trốn, ba đối tượng trên đã đến CQCA đầu thú. Ngày 3-10-2010, Cơ quan CA quận Hai Bà Trưng đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Chung và Phạm Thái Hoàng và lập hồ sơ cho Nguyễn Thị Tĩnh được tạm thời tại ngoại do đang nuôi con nhỏ. Đến hạ sát tình địch TAND TP Hà Nội cũng đang hoàn thiện hồ sơ đưa ra xét xử đối với Nguyễn Đình Hoa (SN 1987, trú tại Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội) và đồng bọn về tội “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”. Khoảng 24h ngày 30-5-2010, Hoa đã gọi điện cho bạn gái là Mai Thị Cẩm (sinh viên Trường Cao đẳng Văn thư Hà Nội). Lúc này, Cẩm đang đi hát karaoke với anh Đinh Trọng Trung (SN 1988, sinh viên ĐH Mở Hà Nội) cùng nhóm bạn tại Mỹ Đình. Khi bị Hoa tra hỏi đang ở đâu? Cẩm nói đang ở nhà người bạn gái cùng quê, ngõ 123 Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội). Hoa lập tức đi xe máy đến nơi chị Cẩm nói để kiểm tra nhưng không thấy cô ở đó. Hoa đã gọi điện bắt Cẩm phải về ngay. Về tới nơi, Cẩm bị Hoa lao vào đấm, đá đến khi bất tỉnh, nằm gục dưới đất, phải vào Bệnh viện E cấp cứu. Thấy Cẩm về nhà được một lúc lâu mà chưa quay lại, anh Trung đã gọi điện hỏi thăm thì được biết Cẩm vừa bị Hoa đánh phải đi cấp cứu. Qua điện thoại của Cẩm, anh Trung đã lời qua tiếng lại với Hoa. Cho rằng anh Trung là kẻ đã cướp người yêu của mình nên Hoa muốn gặp anh Trung để “nói chuyện”. Trong lúc chờ nhóm của anh Trung đến, Hoa đến nhà bạn là Nguyễn Trọng Dũng (SN 1988, trú tại phường Xuân La, Tây Hồ) kể chuyện và rủ Dũng giúp mình đi đánh “tình địch”. Dũng lấy bốn chiếc giáo tự tạo rồi thuê taxi chở hai chiếc giáo dài đi theo. Còn Hoa chở Dũng ngồi sau, cầm trên tay hai chiếc giáo ngắn đến Bệnh viện E. Đến nơi, hai bên đã xông vào đánh nhau. Trong lúc hỗn loạn, nhóm của Hoa đã gây ra cái chết thương tâm cho anh Trung. Tiếc nuối muộn màng Vừa qua, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án tử hình đối với Trần Văn Hường (SN 1986, trú tại xã Bình Thuận, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk, sinh viên một trường đại học ở TPHCM) về tội “Giết người”. Chỉ vì nghi ngờ người yêu (là sinh viên Trường Cao đẳng Đức Trí tại Đà Nẵng) có bạn trai mới nên đã cự tuyệt, nói lời chia tay với mình, Hường đã bắt xe ra Đà Nẵng nói chuyện rõ ràng với người yêu. Tuy nhiên, ra đến nơi, hắn đã rủ bạn bè đi uống rượu, rồi xông vào phòng, dùng dao sát hại người yêu. Tại phiên tòa phúc thẩm, Hường cho rằng bản án tử hình của tòa sơ thẩm là quá nặng và xin được Hội đồng xét xử giảm án với mong muốn được làm lại cuộc đời. Thế nhưng đề nghị này đã bị đại diện Viện kiểm sát bác bỏ vì cho rằng bị cáo có nhân thân xấu, năm 2008 đã phạm tội “chống người thi hành công vụ” chưa được xóa án tích thì lại tiếp tục phạm tội với mức độ nặng hơn. Do vậy, đề nghị mức án tử hình đối với Trần Văn Hường là đúng người, đúng tội; cần xét xử nghiêm minh nhằm để răn đe xã hội. Tòa phúc thẩm Tòa án Tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên y án sơ thẩm. Những tháng còn lại ngồi trong phòng biệt giam chờ ngày thi hành án, Hường xin được ăn chay để “linh hồn người yêu được siêu thoát”… Tên nạn nhân trong bài đã thay đổi Theo Phương Tâm Pháp luật&Xã hội

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/514338/nhung-con-ghen-chet-nguoi.html