Những chuyến xe nghĩa tình của giáo xứ Lâm Xuyên

Bốn năm qua, bất kể giờ giấc, cứ có người cần là xe cứu thương miễn phí của giáo xứ Lâm Xuyên (xã Nam Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) lập tức lên đường. Với những trường hợp khó khăn, đội tình nguyện còn bỏ tiền túi hỗ trợ.

Có người gọi là lên đường

"Họ tốt quá! Nếu không có họ, mẹ con tôi không thể về quê được vì không còn đồng nào và cũng không biết bấu víu vào đâu nữa", bà Đào Thị Loan (63 tuổi, ở xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) kể về chuyến "hồi hương" cách đây 2 năm.

Khi tình nguyện viên bận việc, linh mục Nguyễn Xuân Phương lại trực tiếp lái xe chở bệnh nhân nghèo.

Bà Loan bị tai nạn giao thông hơn 12 năm trước, đi lại rất khó khăn. Năm 2020, tai họa ập xuống với người con trai duy nhất của bà. Khi đang làm thuê ở Khánh Hòa bị tai nạn giao thông, phải nằm liệt giường. Nguyện vọng lớn nhất của hai mẹ con lúc bấy giờ là được về quê, ngặt nỗi, mẹ con bà không còn tiền.

Biết tin, xe cứu thương của giáo xứ Lâm Xuyên đã vào tận nơi đón 2 mẹ con bà Loan về quê miễn phí. Không những vậy, những người trong nhóm thiện nguyện còn kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ hai mẹ con.

Đó chỉ là một trong hàng ngàn hoàn cảnh bệnh nhân nghèo được xe cứu thương của giáo xứ Lâm Xuyên vận chuyển miễn phí. Anh Nguyễn Đình Quảng (giáo xứ Lâm Xuyên) là một trong hai thành viên chủ chốt của đội tình nguyện, kể, chiếc xe cứu thương được linh mục Nguyễn Xuân Phương bỏ tiền túi ra mua vào năm 2019.

Sau 4 năm, đến nay chiếc xe đã chạy hàng trăm ngàn km, không biết bao nhiêu lần ra bắc vào nam và sang tận cả nước bạn Lào. Có khi anh và anh Nguyễn Hoàng Hà (47 tuổi, một lương dân ở xã Trung Thành) chạy thông cả tuần liền không về nhà.

Nhớ lại lần chở bệnh nhân từ Nghệ An ra Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội), anh kể, xe ra đến nơi đã là 3h sáng, khi vừa quay ra thì thấy một gia đình đang ngồi co ro ngoài cổng viện. Xuống hỏi thì mới biết họ là người dân tộc thiểu số ở Lào Cai, xuống chữa bệnh nhưng không có tiền về. Không chút chần chừ, hai anh liền chở gia đình này về tận nhà rồi mới quay về Nghệ An.

4 năm qua, xe cứu thương của giáo xứ Lâm Xuyên đã chở miễn phí cho hàng ngàn bệnh nhân nghèo, khó khăn

Không chỉ chở miễn phí, nhiều trường hợp còn được các thành viên đội tình nguyện bỏ tiền túi để hỗ trợ. Như trường hợp vào năm 2022, xe chở một bệnh nhân nghèo bệnh viện trả về, quãng đường từ TP Vinh trả về xã Bảo Thắng, huyện biên giới Kỳ Sơn. Khi về dọc đường thì bệnh nhân không qua khỏi. Trước hoàn cảnh của gia đình, linh mục Nguyễn Xuân Phương đã bỏ tiền túi ra mua quan tài cho gia đình lo hậu sự.

"Hay có lần chở bệnh nhân từ Hà Nội về huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Khi xe về đến đường tránh Vinh thì phát hiện phía trước có 1 vụ TNGT liên hoàn, lúc đó là 0h sáng. Tài xế đã được đưa đi cấp cứu, tại hiện trường chỉ còn cô gái bị mắc kẹt ở ghế sau. Chúng tôi vội vàng xuống cạy cửa, đưa nạn nhân đi viện, bỏ tiền túi mua vật tư y tế để bác sĩ cấp cứu.

Quá trình chạy xe, chúng tôi chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn. Chúng tôi đều dừng xe, kiểm tra và chở đến bệnh viện. Có vụ, người nhà còn nghi ngờ chúng tôi là người gây tai nạn nữa", anh Quảng kể.

Trốn vợ lao vào tâm dịch

Tháng 5/2021, đại dịch Covid-19 tái bùng phát ở tỉnh Bắc Giang. Địa phương này phải cầu cứu chi viện nhân lực, phương tiện từ nơi khác. Sau khi chở một bệnh nhân từ huyện Yên Thành vào TP Vinh, trên đường về, anh Quảng gọi điện cho linh mục Nguyễn Xuân Phương đề đạt nguyện vọng muốn ra Bắc Giang và được đồng ý. Chiếc xe lập tức vượt hơn 400km để gia nhập đội tình nguyện.

"Lúc đó, hai anh em chúng tôi không dám gọi cho vợ vì dịch đang căng, sợ vợ lo bị lây nhiễm nên anh em bảo nhau cứ đi rồi thông báo sau", anh Quảng kể.

Chuyến đi kéo dài gần 1 tháng. Hai anh được Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang phân công vận chuyển nhân viên y tế đi lấy mẫu và chở mẫu đến nơi xét nghiệm. Xe hoạt động gần như cả ngày lẫn đêm, các anh thay nhau lái và nghỉ.

Linh mục Nguyễn Xuân Phương kiểm tra thiết bị bên trong trước và sau mỗi chuyến đi

Khi dịch ở Bắc Giang đã được kiểm soát, hai anh trở về Yên Thành thực hiện cách ly 14 ngày. Cùng thời gian đó, Nghệ An xuất hiện ca nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng. Dịch bệnh diễn biến trở nên phức tạp, TP Vinh bắt buộc phải thực hiện cách ly xã hội.

Linh mục Nguyễn Xuân Phương cùng với anh Quảng, anh Hà lại tình nguyện chở hàng miễn phí cho người dân ở các địa phương khác gửi vào Vinh. 13 ngày liên tục, nhóm đã vận chuyển, tiếp tế hàng chục tấn lương thực, thực phẩm cho bà con đang gặp khó khăn do dịch bệnh.

Khi dịch bệnh Covid-19 ở TP HCM và các tỉnh miền Nam diễn biến hết sức phức tạp. Các địa phương tổ chức sơ tán công dân của mình để "chia lửa" cùng Sài Gòn. Lúc này, xe cứu thương của giáo xứ Lâm Xuyên cũng hoạt động hết công suất.

Yên tâm làm việc thiện vì được sẻ chia

Theo tìm hiểu, chiếc xe và đội tình nguyện cứu thương của giáo xứ Lâm Xuyên được hình thành từ ý tưởng của linh mục Nguyễn Xuân Phương, sau khi chứng kiến cảnh người nghèo khốn khổ, khi bị bệnh tật, tai nạn không thuê được xe cứu thương vì tốn kém.

Cảm kích trước tấm lòng của linh mục, một nhóm bà con theo đạo Phật ở Úc đã hỗ trợ các thiết bị sơ, cấp cứu trang bị trên xe. Số điện thoại cứu thương được gắn hai bên xe, do anh Quảng nắm giữ, để ai cần thì gọi.

Hôm nào các lái xe tình nguyện bận công việc, không thể đi được, linh mục Nguyễn Xuân Phương là người cầm lái. Có chuyến, ông chạy gần 500 km cả đi lẫn về.

Anh Quảng cùng vợ là chị Điệp kể lại hành trình 4 năm chạy xe cứu thương miễn phí.

Để có kinh phí cho xe hoạt động, linh mục Nguyễn Xuân Phương đã lập quỹ, kêu gọi mọi người tùy sức đóng góp. Thế nhưng, do xe chạy liên tục nên quỹ cũng thường xuyên bị vỡ, lúc đó ông lại phải móc hầu bao để chi. Có lần, một nhà xe ở huyện Đô Lương (Nghệ An) tình nguyện đài thọ tiền dầu cho xe hoạt động lâu dài, nhưng ông không dám nhận hết.

Ấy vậy nhưng, khi được hỏi thì linh mục Phương không muốn nói về mình. Ông bảo điều ông phục nhất là vợ của anh Quảng và anh Hà. Tinh thần hy sinh, phục vụ của hai anh quá tốt, nhưng hậu phương của họ cũng rất đáng nể vì sẵn sàng để chồng quanh năm suốt tháng đi làm việc không công. Khi ông đề cập chuyện trả lương thì cả hai đều từ chối, không nhận.

Chị Nguyễn Thị Điệp (vợ anh Quảng) kể: "Khi nghe cha Phương có ý tưởng, tôi bàn chồng bán xe ô tô của nhà dùng để chạy dịch vụ, tập trung hỗ trợ cha. Còn tôi chăm 7 sào ruộng, máy xay xát và cửa hàng tạp hóa. Tôi động viên chồng, mình làm việc phúc sẽ nhận được phúc".

"Linh mục Nguyễn Xuân Phương có nhiều hoạt động thiện nguyện thiết thực, có ý nghĩa. Ông đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng mua xe cứu thương chở miễn phí cho bệnh nhân nghèo, thường xuyên đến các bệnh viện, những nơi có thiên tai để hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, trong những năm qua, thông qua MTTQ huyện, ông đã xây dựng, trao tay rất nhiều ngôi nhà tình thương cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn"

Ông Nguyễn Công Chúc, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Yên Thành.

Sỹ Hòa

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nhung-chuyen-xe-nghia-tinh-cua-giao-xu-lam-xuyen-192230831152338657.htm