Những chuyện thật về Tăng Thanh Hà

"Trước đây Hà nghĩ hai từ “đại gia” thật xấu. Nhưng thật ra họ cũng là người bình thường như bất cứ ai. Giàu tại sao lại là xấu? Tại sao bọn Hà cứ yêu một người giàu có thì mọi người lại nghĩ chỉ vì túi tiền của họ?', nữ diễn viên trẻ thổ lộ.

Tôi không rõ người hâm mộ thường gọi Tăng Thanh Hà bằng danh xưng diễn viên, người mẫu hay MC, nhưng cô thực sự là một gương mặt đẹp. Tăng Thanh Hà có gương mặt đôn hậu, đẹp rạng rỡ và ngây thơ. Tôi cũng không rành lắm về nhân tướng học, nhưng cũng lờ mờ nhận ra, người sở hữu gương mặt như vậy thường gặp ít nhiều may mắn trên đường đời. Tăng Thanh Hà. Bằng tất cả thiện chí, tôi vẫn nghĩ rằng, khi mà các mỹ nhân đã lần lượt quay sang những lĩnh vực màu mỡ hơn như ca sĩ hay người mẫu, thì nếu có thêm gương mặt như Tăng Thanh Hà tha thiết với nghề diễn sẽ khiến màn bạc của Việt Nam có gam màu tươi tắn hơn. Dẫu xưa nay người đời vẫn nắc nỏm “nhất dáng, nhì da, thứ ba khuôn mặt” nhưng để đánh giá về sự thanh tú hay lịch lãm của một con người thì phải cận cảnh dung mạo người ấy. Đàn ông có thể có dị tướng, có góc cạnh khó nắm bắt phía sau gương mặt vô hồn và lạnh lùng chứ đàn bà thì không. Bao nhiêu tinh tế, bao nhiêu dịu ngọt, bao nhiêu sâu sắc của đàn bà đều phô bày trên gương mặt. Mỗi lần nhìn gương mặt Tăng Thanh Hà, tôi luôn thấy lấp lánh vẻ kiêu hãnh và vẻ hồn nhiên. Cho nên, thỉnh thoảng đọc được ý kiến choang choang của cô trên báo này báo nọ, tôi rất ngạc nhiên. Sự thật thà và hiền lành ở Tăng Thanh Hà hoàn toàn xa lạ với những phát biểu lộng lẫy và chói lóa. Thử chứng minh, tôi hỏi Tăng Thanh Hà về mối tình tốn nhiều giấy mực của cô với một đại gia trẻ tuổi, cô đều khéo léo từ chối. Đó là kinh nghiệm đối phó với nhiễu sự truyền thông và là cách tự bảo vệ chính đáng. 23 tuổi, Tăng Thanh Hà dường như thấu đáo được việc giữ gìn hình ảnh bản thân trước tiếng bấc, tiếng chì của dư luận. Tôi tôn trọng quan niệm ấy và chỉ hỏi cô những gì cô hứng thú trả lời. Và qua những lần trò chuyện với Tăng Thanh hà, tôi nhận ra cô là một người đẹp không quá thông minh nhưng đủ sự khôn ngoan để mềm dẻo hóa mọi mối quan hệ xã hội. Trong ký ức của Tăng Thanh Hà cũng có những tháng năm tuổi thơ không có gì đầy đủ, những chuỗi ngày đã qua vẫn được cô nuôi dưỡng kỷ niệm đẹp. Trong dự định của Tăng Thanh Hà cũng có những thao thức đang ấp ủ nhưng không đến mức quyết tâm đánh đổi. Tóm lại, Tăng Thanh Hà là mẫu người chừng mực. Cô biết cách đi vòng quanh thành quả của mình và biết cách ngắm nghía hạnh phúc của mình. Vì vậy, đặt ra câu hỏi nào cho Tăng Thanh Hà, tôi đều phong thanh dự đoán được những đáp án khuôn thước của cô. Hà rất biết gìn giữ hình ảnh của mình. Cách lựa lời của Tăng Thanh Hà cũng giống như những vai diễn của cô, không vùng vẫy đột phá nhưng cũng không hề nhàm chán. Đó là chút hương thoáng qua một bông hoa đang mùa khoe sắc, không khiến ai giật mình mà chỉ đủ lay động miền ấm áp. Đối diện Tăng Thanh Hà, tôi tin không ai phải có cảm giác cần đề phòng bất cứ sự lắt léo hay phản trắc nào! Tôi còn nhớ, lần đầu tiên tôi gặp Tăng Thanh Hà cách đây đã 7 năm, đạo diễn Lưu Trọng Ninh casting diễn viên cho bộ phim truyền hình Dốc tình. Vai diễn mà Tăng Thanh Hà ứng thí là vai Trang, một cô gái vào đời sớm với nghề kinh doanh hoa. Tăng Thanh Hà ngồi chờ đến lượt mình với một dáng về bình thản và một bộ quần áo bình thường. Tăng Thanh Hà tự giới thiệu hồi nhỏ đã tham gia đội kịch thiếu nhi và có phụ giúp gia đình buôn bán nhỏ nên có thể đảm nhiệm vai Trang. Tất nhiên, đấy là sự tự tin phía Tăng Thanh Hà, còn đạo diễn Lưu Trọng Ninh cho rằng: “Cô bé có gương mặt biểu cảm!”. Năm ấy Tăng Thanh Hà 16 tuổi. Sau này, nhắc lại giây phút bỡ ngỡ chạm ngõ làng phim, Tăng Thanh Hà bảo: “Lúc đó, nhà em nghèo lắm. Trước khi hẹn thử vai, em phải chạy ù ra chợ mua một bộ đồ mới!”. Tôi tin cô nói thật, vì suốt thời gian quay Dốc tình ở Đà Lạt, Tăng Thanh Hà tỏ ra rất nâng niu khoản tiền cát-xê bé nhỏ của mình. Hầu như cô không mua sắm gì, chỉ tự thưởng cho mình món ổi chấm muối ớt hàng ngày! Sau phim, Tăng Thanh Hà lập tức được đạo diễn Trần Mỹ Hà chọn vào vai Mộng Cầm trong bộ phim Hàn Mặc Tử. Đó không phải là vai diễn bộc lộ quá nhiều nội tâm nhân vật, Tăng Thanh Hà không khó khăn gì để học thuộc vài đoạn thơ và ngâm nga như “Nghe hơi gió ôm ngang lấy gió. Tưởng chừng như trong đó có hương. Của người mình nhớ mình thương. Nào hay gió tạt chẳng vương vấn gì”. Dù giá trị điện ảnh chưa thấy gì, nhưng gương mặt ăn ảnh của Tăng Thanh Hà nhanh chóng được các thương hiệu chú ý. Tăng Thanh Hà thổ lộ, chỉ trong năm 2004, cô nhận được 16 hợp đồng quảng cáo và có bước thay đổi đáng kể về... xóa đói làm giàu! Chính nhờ hình ảnh dày đặc trên phương tiện truyền thông, mà Tăng Thanh Hà bắt đầu được nhiều quý ông theo đuổi. Đoàn làm phim Hương phù sa cứ nắc nỏm kể chuyện quá trình quay phim ở đồng bằng sông Cửu Long, hễ cuối tuần thì có một đại gia trẻ phóng chiếc bốn bánh đắt tiền từ Sài Gòn xuống đón Tăng Thanh Hà. Đại gia trẻ ấy không chỉ nổi tiếng trong các vũ trường, mà đã từng xôn xao dư luận vì thú chơi ngông... đua ô tô. Hà mới bắt đầu xóa đói giảm nghèo từ năm 2004. Khi bộ phim trình chiếu, báo chí quan tâm đến mối quan hệ của cô với đại gia trẻ nhiều. Tăng Thanh Hà công khai mối tình rộn rã kia bằng sự thẳng thắn nửa như lý giải nửa như phân bua: “Trước đây Hà nghĩ hai từ “đại gia” thật xấu. Nhưng họ cũng là người bình thường như bất cứ ai. Giàu tại sao lại là xấu? Tại sao bọn Hà cứ yêu một người giàu có thì mọi người lại nghĩ chỉ vì túi tiền của họ?”. Có thể lúc ấy Tăng Thanh Hà nói đúng, nhưng dẫu có nói sai thì cũng không sao, vì hôm nay mối tình giữa cô và đại gia trẻ đã kết thúc. Tôi nói với Tăng Thanh Hà rằng, tôi không rành lắm những mối tình thầm kín của cô nếu có, nhưng cô đã từng công khai mối tình với một chàng diễn viên – người mẫu điệu đàng và một đại gia trẻ tiền kho bạc đống, vậy mẫu đàn ông lý tưởng của cô như thế nào? Tăng Thanh Hà nhoẻn miệng cười, cái kiểu cười cân nhắc và chần chừ để người đối diện không quá hồi hộp với tâm sự của mình: “Em không định ra cho mình một mẫu người đàn ông lý tưởng, vì mỗi người ai cũng có những ưu điểm và khuyết điểm khác nhau. Nếu cứ bận tâm tìm kiếm một người lí tưởng thì khó lắm. Khi quyết định tiến tới với một người đàn ông nào, em phải chắc chắn rằng người đó phải tạo cho mình một cảm giác bình yên và tự tin khi ở bên cạnh... Giàu sang là một chuyện, nhưng có bản lĩnh hay không lại là một chuyện khác. Có lẽ đập vào mắt trước hết là sự giàu sang, nhưng đi sâu hơn nữa thì sự giàu sang sẽ trở nên vô nghĩa nếu đàn ông thiếu tư cách, thiếu khát vọng sống!”. Với kiểu bộc bạch huề vốn mà những người đẹp nổi tiếng muốn trốn tránh sự phán xét không có lợi đều có thể sử dụng ấy, thì những quý ông đang ngưỡng mộ Tăng Thanh Hà chẳng có cách đoán già đoán non chính xác! Hà cho rằng nếu chỉ đẹp thì không thể kiếm ra tiền. Nhờ vai Út Nhỏ trong bộ phim Hương phù sa, Tăng Thanh Hà nhận được giải thưởng Nữ diễn viên truyền hình được khán giả yêu thích năm 2006 của Đài truyền hình TP HCM. Tuy nhiên vai diễn ấy không được nhắc đến nhiều bằng vai Trúc trong Bỗng dưng muốn khóc và vai Ngô Đồng trong Đẹp từng centimet. Bên cạnh công nghệ lăng-xê, phải thừa nhận rằng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng biết cách khai thác vẻ đẹp ăn ảnh của Tăng Thanh Hà để khỏa lấp bớt những đòi hỏi về chiều sâu diễn xuất hay diễn biến tâm lí nhân vật. Trước một người đẹp rạng rỡ giữa bối cảnh nghệ thuật thứ bảy khủng hoảng thiếu người đẹp, thì các câu khen tặng hào phóng không hề kiềm chế mà cũng không nên kiềm chế với Tăng Thanh Hà vẫn đang thiếu một vai diễn mang cá tính thẩm mỹ để khẳng định tính cách một diễn viên chuyên nghiệp. Nhìn một cách cụ thể hơn, thì Tăng Thanh Hà chỉ mới chứng minh khả năng có thể minh họa cho một bài ca viết theo giọng trưởng trẻ trung và trong sáng, chứ chưa bộc lộ kỹ năng có thể minh họa cho một bài ca viết theo giọng thứ tự sâu và lắng đọng. Hay nói cách khác, những diễn viên như Việt Trinh hay Hồng Ánh khi khóc thì khán giả cảm thấy mưa sa chớp giật, còn Tăng Thanh Hà khi khóc thì khán giả vẫn thấy nắng chiếu mây bay. Tăng Thanh Hà có sang Singapore du học mấy năm. Cô cho biết cô được đào tạo cử nhân thương mại và đang dự định mở công ty. Tôi không thể biết tài kinh doanh của Tăng Thanh Hà đến đâu, nhưng cách cô tiêu tiền và tự lái ô tô có giá gần hai tỷ đồng, thì có vẻ rất giống một nữ doanh nhân thành đạt. Có thể quá tò mò, nhưng tôi không thể không hỏi cô rằng, những gì cô có được sau 7 năm bước vào giới nghệ thuật có phải nhờ nhan sắc “đẹp từng centimet” không? Tăng Thanh Hà cười thật tươi, cái cười rất dễ khiến người thắc mắc quên ngay những băn khoăn vừa nhói lên: “Nếu em cao thêm 10 cm nữa thì mới là chân dài đúng nghĩa. Nếu chỉ đẹp thì không thể kiếm ra tiền, phải thông minh và chịu khó lao động nữa!”.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/vanhoa/Nhung-chuyen-that-ve-Tang-Thanh-Ha/20097/50654.datviet