Những chuyện không tưởng quanh phong trào ăn mỳ cay

Xoay quanh phong trào ăn mỳ cay vẫn luôn tồn tại những câu chuyện đáng phải suy ngẫm đối với món ăn này.

Du nhập vào Việt Nam từ 1 năm trước nhưng mới đây mỳ cay Hàn Quốc mới thực sự được giới trẻ Việt ưa chuộng. Ăn mỳ cay được phân làm nhiều cấp độ (phổ biến nhất vẫn là từ cấp 1 đến cấp độ 7), với giá cả hợp lý khoảng từ 35 nghìn - 45 nghìn/ tô, nhiều người có thể trải nghiệm trọn vẹn cảm giác cay đến chảy nước mắt, thậm chí là ù tai sau khi ăn xong tô mỳ nóng hổi. Mặc dù có nhiều cấp độ để cho mọi người lựa chọn xong món mì cay cấp độ 7 luôn là “mức thử thách" được nhiều bạn trẻ “săn đuổi” và muốn chinh phục nhất. Nguồn: Internet.

Xoay quanh câu chuyện thử thách ăn mỳ cay vẫn có những sự việc đáng tiếc xảy ra mà nguyên nhân chính là do người ăn đã quá liều lĩnh lựa chọn mỳ có cấp độ cay vượt quá ngưỡng chịu đựng, nhẹ là gây choáng váng, nôn mửa, nặng là nhập viện cấp cứu. Vào tháng 6/2016 vừa rồi, dân tình được phen xôn xao trước clip ăn mỳ cay của một anh chàng tên Vũ (30 tuổi, quê Rạch Giá, Kiên Giang), do nhận lời thách đố của người bạn, anh Vũ đã thử sức với món mỳ cay cấp độ 7. Ảnh cắt ra từ clip.

Anh Vũ khá tự tin với khả năng ăn cay của mình, biết quán có chương trình khuyến mại nên anh quyết định thử sức, phần thưởng nhận được sau khi ăn hết tô mỳ cay cấp độ 7 là 500 nghìn. Tưởng chừng "thánh mỳ cay" có thể dễ dàng vượt ải vũ môn nhưng hậu quả mà ngay sau đó Vũ phải đón nhận lại khiến nhiều người giật mình, lo sợ. Ảnh cắt ra từ clip.

Khi vừa ăn xong tô mỳ, chàng trai quê Kiên Giang đã liên tục nôn mửa, bụng đau dữ dội, toàn cơ thể nóng bừng lên, những người xung quanh hốt hoảng định đưa anh Vũ đi viện. Ảnh cắt ra từ clip.

Anh Vũ không phải trường hợp duy nhất trở thành nạn nhân của món mỳ cay Hàn Quốc. Mới đây nhất, trong đợt đầu tháng 10/2016, tại Nghệ An cũng đã xảy ra câu chuyện đáng buồn cho trường hợp của một bạn nữ bị sốc vì ăn mỳ cay cấp độ 4. Ảnh cắt ra từ clip.

Theo như nhân viên trong quán mỳ cay mà cô gái này ăn chia sẻ, có thể do sức khỏe của cô gái không tốt, thời điểm đó quán đông người nên không khí khá ngột ngạt, đó có thể là nguyên nhân khiến cô gái trẻ phải nhập viện cấp cứu vì sốc. Ảnh cắt ra từ clip.

Bên cạnh những sự việc đáng tiếc ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người ăn mỳ cay thì vẫn có những "anh hùng mỳ cay" xuất sắc vượt chướng ngại vật một cách ngoạn mục. Cũng ngay tại Nghệ An, cậu sinh viên Nguyễn Anh Phong (sinh năm 1994), đang học năm thứ 4 - Khoa Luật Kinh tế - Đại học Vinh đã có thể ăn hết tô mỳ cay cấp độ 12 trong sự trầm trồ, thán phục của mọi người. Ảnh trong bài: Danviet.

Chàng sinh viên Đại học Vinh đã được chủ quán phong tặng bằng khen, chứng nhận đã chinh phục được món mì cay cấp độ cao nhất từ trước đến nay. Ảnh trong bài: Danviet

Trào lưu ăn mỳ cay vẫn đang trở thành một trong những trào lưu hot, hứa hẹn nhiều tiềm năng gặt hái lợi nhuận cao, vậy nên chỉ trong một vài tháng mới nổi, các quán mỳ cay đã mọc lên nhiều như nấm, khách đến đông tấp nập. Vì khách đến quá tải nên khó tránh những mâu thuẫn, xích mích, tối 10/9/2016, tại một quán mỳ cay nổi tiếng ở Hà Nội đã xảy ra hỗn chiến giữa 2 cô gái xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm, nguyên nhân ban đầu là do "nhìn đểu", hậu quả của cuộc ẩu đả xảy ra khá nghiêm trọng nên cơ quan chức năng đã phải vào cuộc để giải quyết. Ảnh trong bài: Beat/Foody.

Sau hàng loạt những câu chuyện không tưởng quanh trào lưu ăn mỳ cay, chúng ta cũng cần nhìn nhận lại những tác hại khó lường về mặt sức khỏe cũng như hàng loạt các rắc rối phát sinh chỉ vì thói quen thích hùa theo hiệu ứng đám đông của nhiều bạn trẻ. Ảnh trong bài: Ảnh trong bài: Beat/Foody.

Tâm An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/nhung-chuyen-khong-tuong-quanh-phong-trao-an-my-cay-763218.html