Những chuyến hàng đặc biệt mang Tết đến với Trường Sa

Những ngày đầu năm mới này, quân cảng Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa trở nên tấp nập, nhộn nhịp hơn bình thường. Từ đây, những con tàu lớn lại chuẩn bị vươn khơi, mang theo tình cảm, sự quan tâm, nghĩa tình của nhân dân cả nước hướng về quần đảo Trường Sa thân yêu. Những con tàu chứa đầy ắp hàng hóa, nhu yếu phẩm ra huyện đảo Trường Sa để quân và dân nơi đảo xa đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 thêm ấm áp, đủ đầy.

Những ngày đầu năm 2024, tại Lữ đoàn 146, Vùng 4 hải quân, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được phân công theo từng bộ phận: Nhận hàng, phân loại, đóng gói, vận chuyển lên tàu, sắp xếp hàng hóa trên các khoang tàu... Dù hải trình phía trước được đánh giá là rất vất vả, thời tiết trên biển sẽ có sóng to, gió lớn, nhưng tất cả thành viên trong đoàn đều luôn tự hào với nhiệm vụ đem tết ấm đến với quân và dân tại huyện đảo Trường Sa.

Mỗi phần quà gửi ra biển, đảo đều gói trọn tình cảm của hậu phương, mang theo hơi ấm từ đất liền, như: Mứt Tết, mì ăn liền, măng khô, thịt heo, nước ngọt. Và không thể thiếu những chậu hoa đầy màu sắc cho cái Tết nơi đảo xa thêm rộn ràng, tươi vui.

Theo lịch trình, đoàn công tác sẽ chia thành nhiều nhóm tàu đến thăm các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa. Cùng đi với đoàn, gần 100 phóng viên, nhà báo không chỉ mang theo tình cảm của đất liền đến với đảo xa, mà còn quyết tâm phản ánh chân thực đời sống, công tác của cán bộ, chiến sĩ nhân dân nơi tiền tiêu trong nhiệm vụ bảo vệ vẹn toàn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Sau hồi còi dài, những chuyến tàu chở theo đoàn công tác cùng với hàng trăm tấn quà chính thức rời quân cảng Cam Ranh đến thăm, chúc Tết quân, dân các điểm đảo Trường Sa. Ra khơi đúng mùa biển động, nhưng những cơn sóng lớn cũng không ngăn được con tàu đang thẳng tiến đến với Trường Sa - mùa xuân đang đến gần hơn với quân và dân trên đảo.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Văn Lệ - Thu Hường - Nguyễn Minh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nhung-chuyen-hang-dac-biet-mang-tet-den-voi-truong-sa-206495.htm