Những chia sẻ xúc động của cộng đồng mạng trong Ngày của cha

Hưởng ứng Ngày của cha, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, nhiều người đã chia sẻ và bày tỏ lòng biết ơn và nhắc lại những kỷ niệm đáng nhớ đối với cha mình.

Nguồn gốc Ngày của cha

Ngày của cha hay còn gọi là Father’s Day, ngày thế giới dành để tôn vinh những người làm Cha trên thế giới và thường được tổ chức vào Chủ nhật Thứ 3 của tháng 6.

Ngày của Cha phổ biến từ những năm đầu thế kỷ 20. Việc ăn mừng Ngày của Cha được biết đến sớm nhất diễn ra ở Fairmont, bang Tây Virginia, Mỹ, vào ngày 5/7/1908.

Đây là sự kiện được tổ chức bởi bà Grace Golden Clayton với mong muốn vinh danh cuộc đời của người cha qua đời vài tháng trước trong Thảm họa Monongah Mining vào ngày 6/12/1907. Có thể, bà Clayton chịu ảnh hưởng bởi việc ăn mừng Ngày của Mẹ lần đầu tiên trong năm đó nên đã chọn ngày Chủ nhật gần nhất so với ngày sinh của người cha mới qua đời.

Ngày của Cha - Father’s Day chính là ngày để con cái bày tỏ lòng biết hơn và hiếu thảo đối với cha.

Tuy nhiên, sự kiện đó bị lu mờ bởi các sự kiện khác trong thành phố. Bang Tây Virginia không chính thức công nhận ngày lễ này và nó không được tổ chức trở lại. Tất cả công lao trong việc giúp Ngày của Cha ra đời về sau lại được ghi nhận cho Sonora Dodd người Spokane, tổ chức Ngày của Cha một cách độc lập vào 2 năm sau đó. Sự kiện của bà cũng chịu ảnh hưởng từ Ngày của Mẹ.

Sau đó, một ngày trong năm 1909, trong khi đang nghe bài thuyết giáo về Ngày của Mẹ, Sonora đã nghĩ đến một ngày để vinh danh những người cha. Sonora là con gái lớn nhất trong 6 chị em, mẹ cô qua đời trong lúc sinh nên cha cô là ông William Jackson Smart đã một mình nuôi các con khôn lớn.

Sonora yêu quý và kính trọng cha vì hiểu cô hiểu được những nỗi vất vả của ông. Người cha trong mắt cô là biểu tượng của sự hy sinh, vị tha, bao dung. Vì vậy, cô muốn có một ngày đặc biệt để tôn vinh cha mình. Sonora đã chọn ngày 19/6 là "Ngày của Cha" vì đó chính là là sinh nhật người cha của cô.

Đến năm 1966, Tổng thống Mỹ khi đó là Lyndon Johnson đã quyết định chính chức chọn ngày Chủ nhật thứ 3 trong tháng 6 hàng năm là Ngày của Cha trên toàn nước Mỹ. Ngày của Cha đã được tổ chức kỷ niệm hàng năm kể từ khi Tổng thống Mỹ Richard Nixon ký luật công nhận Ngày của Cha có giá trị là một ngày lễ chính thống vĩnh viễn vào năm 1972.

Những chia sẻ xúc động

Cũng giống như Ngày của mẹ, Ngày của Cha - Father’s Day chính là ngày để con cái bày tỏ lòng biết hơn và hiếu thảo đối với cha. Trong những năm gần đây, Ngày của Cha đã trở nên phổ biến hơn ở Việt Nam.

Hưởng ứng ngày của cha, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, nhiều người đã chia sẻ và bày tỏ lòng biết ơn đối với cha và nhắc lại những kỷ niệm đáng nhớ từng gắn bó với cha mình.

Trên trang Facebook, anh Nguyễn Đình Trung, Hà Nội đã chia sẻ một bài viết xúc động nhân Ngày của cha. Anh Trung tâm sự: “Trước đây, gia đình tôi có cửa hàng nhỏ bán giày dép hơn 20 năm tuổi tại thị trấn Diêm Điền, một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Thái Bình. Mẹ làm ruộng quanh năm, sau chuyển dần về phụ giúp cửa hàng cùng bố bán hàng mỗi ngày, nuôi 2 anh em mình ăn học.

Ảnh anh Trung ngày nhỏ chụp cùng bố và hiện tại (Ảnh Facebook nhân vật).

Nhớ lại, mặc dù lúc đó cửa hàng nhỏ xíu nhưng bố là một người bán hàng rất có duyên - tức là bán được hàng. Duyên ở đây không phải do nói hay mà do khách quý ông, vì sự gần gũi, thân thiện, lại bán với giá phải chăng. Đặc biệt, ông còn biết sửa chữa, bảo dưỡng, mà khách ở quê cứ thấy chất lượng, rẻ, lại có bảo hành nên quay lại rất đông.

Thế rồi một ngày, bố cũng xa mẹ con mình. Và dù bố đã mất 5 năm, nhưng mọi người vẫn thường nhắc tới ông. Tết năm đó, có một người qua mua giày hỏi: "Tao hay mua giày của bố mày, ông đi chơi đâu rồi, lâu lắm rồi không nhìn thấy?".

Mình chỉ cười đáp: "À, nay bố cháu lại có việc lên xưởng sản xuất rồi. Chú cứ mua đi cháu tư vấn nhiệt tình cho". Đúng là ông lên xưởng lâu quá, hết ngày này qua năm khác, mãi không về.

Sáng Chủ nhật nay ngồi quán cafe làm việc, có cậu bé trạc tuổi em gái mình vào hỏi có đánh giày không anh? Nghĩ chắc là không vì đó là cũng là nghề tay trái bố truyền cho anh tự làm hàng ngày. Nhưng thấy cậu nhóc miệng cười, mặt vui tươi có nét thân quen nên tôi vẫn để em làm. Rồi lại nhớ đến bố, tự hỏi vậy niềm vui trong công việc của ông là gì?

Thời đó kinh tế bố mẹ vất vả lắm, nhưng cũng nhiều niềm vui. Nhưng niềm vui những lúc bố đánh giày thực sự là gì? Cái niềm vui của người ta lúc đánh giày có phải là làm cho đôi giày bóng loáng lên, được thấy nụ cười của khách khi nhận được đi một đôi giày như mới không? Trung nghĩ là không?

Cái niềm vui thực sự của người thợ khi đánh giày đó là khi họ cúi xuống đánh giày thì họ nhìn vào mặt đất, họ cặm cụi, chăm chỉ làm việc trong thầm lặng và khi họ làm việc, hoàn thành một đôi giày xong thì họ lại ngước lên bầu trời – là cả bầu trời xanh, bầu trời của hy vọng và sự tươi sáng.

Mình tin rằng trong những năm tháng mà bố hy sinh cho mình, đã có những khoảnh khắc bố thấy rất bình yên, rất đẹp. Hôm nay Ngày của Cha. Biết ơn và nhớ cha rất nhiều...".

Trang Facebook cá nhân có tên Dr Ernest Wong cũng chia sẻ: “Hãy ôm cha của bạn, nói với cha những lời yêu thương "Con yêu cha". Hãy tự vào về người cha của bạn bởi sự cố gắng không ngừng nghỉ. Mỗi người cha sẽ yêu con theo một cách riêng có thể cha không thể hiện ra nhưng thật sự cha rất yên bạn, luôn muốn dành những điều tốt nhất cho bạn”.

Bạn Nguyễn Ngọc Mai, Hà Nội cũng trải lòng: "Nếu như tình yêu ngọt ngào của mẹ thể hiện trong những lời hát ru, trong những lời căn dặn dịu dàng, thì với cha tình yêu con lại được thể hiện thật khác. Tình yêu ấy dường như khó có thể nói bằng lời, nhưng nếu một lần nắm lấy đôi bàn tay chai sần vì lao động của cha, chúng ta sẽ hiểu sự vất vả ấy là để đổi lấy những tháng ngày hạnh phúc, đủ đầy cho những đứa con.

Hôm nay, ngày Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 6 - Ngày của cha, ngày mà mọi người dành để tôn vinh những người cha. Xin được gửi tới những người cha trên khắp đất nước Việt Nam lời kính chúc sức khỏe và hạnh phúc, mong cho cha luôn "chân cứng đá mềm" để làm trụ cột vững chắc cho gia đình".

Đỗ Nga

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nhung-chia-se-xuc-dong-cua-cong-dong-mang-trong-ngay-cua-cha-258632.html