Những cảnh nóng câu khách bị chê vô duyên trên màn ảnh

Cảnh quay đẹp, diễn xuất tốt, cặp đôi ngôi sao… nhưng vẫn bị chê là vô duyên. Đó là những cảnh nóng trên màn ảnh được lồng vào với mục đích để hút khán giả.

Bao giờ cũng vậy, những cảnh nóng giữa các diễn viên nổi tiếng trong phim luôn được lấy làm đề tài để thu hút sự chú ý của dư luận ngay khi bắt đầu khởi quay. Đây dường như là chiêu PR hữu hiệu trong quá trình quay phim, tuyên truyền và khởi chiếu.

Tuy nhiên, ngày nay, khán giả không còn dễ bị lừa bởi những cảnh quay như vậy nữa. Họ đủ thông minh để nhận ra rằng đâu là nghệ thuật, đâu là sự câu khách rẻ tiền và lạc lõng. Tiếc rằng các nhà làm phim lại không nhận ra điều này, và những cảnh nóng lạc lõng vẫn xuất hiện thường xuyên trong những tác phẩm lớn.

Xích Bích (Lương Triều Vỹ - Lâm Chí Linh)

Cảnh nóng của 2 nhân vật Chu Du và Tiểu Kiều bị cho là vô duyên so với tổng thể bộ phim.

Cảnh nóng của 2 nhân vật Chu Du và Tiểu Kiều bị cho là vô duyên so với tổng thể bộ phim.

Lâm Chí Linh trở thành tâm điểm của Xích Bích không phải vì cô diễn xuất tốt, mà bởi cô là diễn viên nữ duy nhất có cảnh nóng trong phim.

Vai Tiểu Kiều trong Xích Bích là vai diễn đầu tay trên màn ảnh rộng của Lâm Chí Linh, diễn cặp với nhân vật Chu Du do Lương Triều Vỹ thể hiện. Tiểu Kiều của siêu mẫu Đài Loan được ví von như một bình hoa di động, tuy nhiên, trong cảnh nóng với Lương Triều Vỹ, cô lại được đánh giá là diễn xuất khá tốt và phối hợp ăn ý với bạn diễn.

Dù vậy, đặt giữa bối cảnh của một bộ phim tái hiện trận chiến Xích Bích nổi tiếng trong lịch sử, đề cao tài trí, mưu lược của những vị tướng trên thao trường như Tào Tháo, Quan Vân Trường, Khổng Minh… thì cảnh ái ân giữa Tiểu Kiều và Chu Du trở nên lạc lõng. Có rất nhiều cách để thể hiện tình cảm phu thê giữa 2 nhân vật này, nhưng một pha nóng bỏng, với thân hình gợi cảm của Lâm Chí Linh… lại khiến cảnh quay trở nên thiếu sự đồng điệu trong toàn bộ phim. Do vậy, dù không thực sự quá nóng, được quay khá lãng mạn, nhưng cảnh quay này vẫn bị xếp đầu bảng về độ vô duyên.

Vô Cực (Trương Bá Chi - Sanada Hiroyuki)

Cảnh nóng của Trương Bá Chí không có mục đích gì ngoài việc câu khách.

Trong phim Vô Cực, Trương Bá Chi vào vai một mỹ nhân mang tên Khuynh Thành. Nàng Khuynh Thành tuyệt sắc được Tạ Đình Phong thầm thương trộm nhớ, là vương phi của đức vua do Sanada Hiroyuki nhưng người cô thực sự yêu thương là nhân vật do Jang Dong Gun thể hiện.

Trong phim, Trương Bá Chi từng có một cảnh quay rất nóng với nam diễn viên người Nhật Sanada Hiroyuki, và chẳng để nói lên điều gì ngoài việc nhân vật do cô thể hiện rất đẹp và được đức vua sủng ái. Nhiều khán giả và các nhà phê bình điện ảnh cho rằng, không cần đến những hình ảnh trần trụi như vậy thì điều này cũng đã được thể hiện rõ trong nhiều thước phim khác.

Quy tụ một dàn sao nổi tiếng châu Á, nhưng có một nội dung lỏng lẻo, Vô Cực vẫn thất bại và một cảnh nóng, được quảng cáo rầm rộ, cũng không thể nào cứu nổi bộ phim.

Lạc lối ở Bắc Kinh (Phạm Băng Băng - Đồng Đại Vi - Lương Gia Huy)

Lạc lối ở Bắc Kinh bị cấm chiếu vì lạm dụng quá nhiều cảnh nóng không cần thiết.

Lost in Beijing (Lạc lối ở Bắc Kinh) là tác phẩm nổi tiếng táo bạo của Phạm Băng Băng và Đồng Đại Vi. Trong phim, cả hai đảm nhận một cặp tình nhân trẻ tuổi, sống trong một khu trọ nghèo ở Bắc Kinh. Dù thiếu thốn về vật chất nhưng tình yêu của cả 2 vẫn vô cùng cháy bỏng, thể hiện qua những cảnh sex táo bạo không kém gì những bộ phim cấp 3. Không những vậy, Phạm Băng Băng còn diễn một màn cưỡng bức bạo liệt và rất thật với Lương Gia Huy.

Các diễn viên đều thể hiện rất tốt phần đất diễn của mình trong các cảnh nóng, nhưng sự lạm dụng quá đà, với những góc quay quá táo bạo, thực tế… khiến Lạc lối ở Bắc Kinh gặp nhiều khó khăn trong khâu kiểm duyệt và cuối cùng, bị cấm chiếu trên toàn Trung Quốc chỉ sau chưa đầy 1 tháng ra rạp.

My wife got married (Son Ye Jin – Kim Jo Hyuk – Joo Sang Wook)

Cảnh nóng của Son Ye Jin trong My wife got married không được khán giả đón nhận.

My wife got married là một bộ phim ăn khách nhưng… khó hiểu của xứ Hàn. Phim kể về nhân vật nữ chính, do Son Ye Jin thể hiện cùng lúc yêu 2 người đàn ông, trở thành vợ của 2 người đàn ông và 2 người chồng này hoàn toàn hài lòng với cuộc sống này.

Phim không có yếu tố hài hước như nhiều người nghĩ, mà thiên về miêu tả tâm trạng của nhân vật chữ chính, những khát khao về mặt tình dục của các nhân vật trong phim. Người yêu thích xếp nó vào loại phim có tính bình quyền dành cho phụ nữ, người không thích cho rằng đây là một tác phẩm ngớ ngẩn, nhảm nhí… và không thể chấp nhận chuyện một người phụ nữ cùng lúc làm vợ của 2 người, thời gian cho mỗi người chia đều trên lịch từ thứ 2 đến chủ nhật. Chính vì vậy, những cảnh sex trong phim của Son Ye Jin cùng 2 bạn diễn nam cũng khiến khán giả cảm thấy khó chấp nhận.

The Concubine – Hậu cung

The Concubine của Hàn Quốc ngập tràn những cảnh nóng quá táo bạo không khác gì những bộ phim cấp 3.

Năm 2012, màn ảnh Hàn Quốc phát sốt vì tác phẩm The Concubine – Hậu cung của đạo diễn Kim Dae Seung. Đơn giản vì bộ phim này có quá nhiều cảnh nóng, xoay quanh nhân vật vương phi trong hậu cung do nữ diễn viên Jo Yeo Young đảm nhận.

Và chính vì quá lạm dụng những cảnh nóng này, nên khán giả hầu như quên lãng nội dung chính của phim, ý tưởng của đạo diễn. Tất cả những gì khán giả nói đến là những pha ái ân cuồng nhiệt, trần trụi, những cảnh khoe thân nóng bỏng của các nữ diễn viên… Vô tình, khán giả đã lãng quên một tác phẩm nghệ thuật, khả năng diễn xuất… mà chỉ nói về những cảnh quay khiến họ tò mò và nóng mặt.

Phim vẫn đạt doanh thu cao, nhưng sau cùng, trôi tuột đi trong trí nhớ của người xem và bị chỉ trích là đã quá lạm dụng những cảnh nóng không cần thiết. Nhiều người còn cho rằng, The Concubine giống như một bộ phim cấp 3 trá hình.

Thiên Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-canh-nong-cau-khach-bi-che-vo-duyen-tren-man-anh-post367671.html