Những cảm xúc trái ngược trong ngày khai giảng năm học mới

Trong ngày khai giảng năm học mới. Bên cạnh những cảm xúc hân hoan, hứng khởi đó là những giọt nước mắt của cô - trò.

Sáng 5/9, học sinh cả nước bước vào năm học mới. Lễ khai giảng diễn ra ngắn gọn trong khoảng một tiếng với nghi thức hát Quốc ca trong lễ chào cờ, học sinh nghe đọc thư của Chủ tịch nước ngày khai trường. Hiệu trưởng nhà trường tuyên bố khai giảng năm học mới và đánh trống khai trường.

Sau phần lễ, học sinh tham dự phần hội là các tiết mục văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian…

Nhiều cảm xúc đan xen, bên cạnh niềm hân hoan, hứng khởi là những giọt nước mắt của cả cả học sinh, phụ huynh và giáo viên trong ngày khai giảng năm học mới.

Học sinh mẫu giáo hân hoan đón chào năm học mới.

Niềm vui của cô - trò ngày tựu trường.

Nữ sinh duyên dáng trong ngày khai giảng năm học mới.

Trái ngược với cảm xúc hân hoan đó là những giọt nước mắt của các em.

...Là cảm xúc tủi thân khi chỉ được đứng ngoài cổng trường chứng kiến lễ khai giảng.

Và lễ khai giảng tại một trường vùng cao. Các em phải đội mưa và ngồi trên mặt đất loang lổ những vũng nước mưa còn đọng lại.

Những hình ảnh ghi lại những cảm xúc trái ngược nhau của thầy - trò cũng khiến cho những người từng trải qua thời học sinh thấy bâng khuâng, xúc động. Có hàng nghìn lượt chia sẻ về những kỷ niệm ngày khai trường gây 'sốt' trên mạng xã hội.

Bạn Khánh Phùng chia sẻ: "Ngày xưa mình cũng sợ đi học. Còn nhớ ngày vào lớp 1 cảm giác ngồi trong lớp cô độc thật. Nhìn bố mẹ các bạn cứ núp núp ở ngoài cửa ngóng con càng sợ. Lớn lên rồi mới biết, thứ từng trải qua là thứ đẹp nhất, quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường chỉ ăn với học là sướng nhất. Ra trường được 3 năm vật lộn với cuộc sống mưu sinh vất vả, không còn như ngày xưa ăn chưa no, lo chưa tới nữa...Hôm nay lại được nghe thấy tiếng trống trường của trường Đống Đa...chỉ thấy tiếc nuối..."

"Có anh chị em nào mong muốn được quay lại thời đi học như em không? Giờ đi làm rồi mà đến ngày này hồi ức cứ ùa về. Ai có ký ức gì về ngày khai giảng thì tâm sự đi.." Tuấn Anh chia sẻ.

Bạn Hoài An cũng chia sẻ: "Nhớ ngày đầu tiên đi học mẫu giáo. Bố mẹ đi làm xa ở quê với ông bà. Ông đưa đi học trên chiếc xe đạp nữ màu xanh. Đi đường đòi ông mua cho hết bánh rồi đến kẹo, đồ chơi. Đi vào đến lớp cứ bám lấy chân ông đòi về. Giờ lớn rồi đi dạy mầm non. Nhưng mà ngày đầu tiên đi làm ông không đưa đi nữa rồi. Ông nội mất cũng lâu rồi...Nhìn những ảnh này lại khóc nấc lên..."

M.K (st)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/nhung-cam-xuc-trai-nguoc-trong-ngay-khai-giang-nam-hoc-moi-223641/