Những cảm xúc trái ngược của golfer trong ngày khai mạc Giải Vô địch Golf Quốc gia

Sáng 8/8, Giải Vô địch Golf Quốc gia 2023 - Cúp VinFast chính thức khai mạc và 152 golfer bắt đầu hành trình kiếm tìm vinh quang ở đấu trường danh giá bậc nhất. Phần lớn các golfer, kể cả giới chuyên nghiệp, đều hồi hộp và có chút lo lắng. Mặc dù vậy, cũng có những người thoải mái khi đạt phong độ cao.

Trong buổi khai mạc Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2023 - Cúp VinFast, Nguyễn Nhất Long chia sẻ với PV báo Tiền Phong, rằng anh "hơi run", đồng thời dùng động tác để mô tả đôi tay không chịu nghe lời.

"Run" cũng là tình trạng chung của Nguyễn Minh Trí (trái) và Trần Lưu Sơn (phải), người phải hút thuốc ngay sau cú swing đầu tiên để lấy lại bình tĩnh.

Với Đoàn Uy, anh vui vẻ cho biết ngày thi đấu đầu tiên "khá ok".

Nhà vô địch Tiền Phong Golf Championship 2019 Nguyễn Vũ Quốc Anh cũng tương tự. "Tôi bước vào giải đấu với tâm trạng thoải mái và tự tin".

Golfer Bùi Ngọc Công thì cho biết, "cảm giác ban đầu hơi cứng, nhưng càng chơi càng ổn".

Sau nửa chặng đường buổi sáng đầu tiên, Nguyễn Bảo Long chia sẻ "phong độ không như kỳ vọng, không chắt chiu các đường bóng".

Nguyễn Đặng Minh có một ngày thi đấu tốt. "Tôi không chịu bất kỳ áp lực nào và đang chơi ổn", anh nói với báo Tiền Phong.

Sau khi rời hố số 1, Nguyễn Thảo My bộc bạch "hôm nay phải dậy hơi sớm, nên mình khá buồn ngủ".

Hana (Sùng Thị Xú): "Thoạt đầu tôi có hơi lo lắng, nhưng sau 3 hố đầu sự tự tin đã trở lại và đến hiện tại, phong độ đang vượt quá kỳ vọng".

Bố của Nguyễn Vũ Hồng Anh chia sẻ, Hồng Anh "lên cờ bằng gậy sắt hơi thiếu tự tin". "Hồng Anh có một chút áp lực khi tham gia Giải Vô địch Golf Quốc gia. Sáng nay Hồng Anh cũng chưa ăn gì", bố cô cho biết.

Về phía Phạm Thị Kim Chi, cô hào hứng cho biết "ngày thi đấu đang tốt hơn mong đợi".

Thanh Hải - Thái Nam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nhung-cam-xuc-trai-nguoc-cua-golfer-trong-ngay-khai-mac-giai-vo-dich-golf-quoc-gia-post1558474.tpo