Những cái chết ám ảnh gây sốc nhất làng giải trí châu Á

Sự ra đi của những nghệ sĩ này đã khiến cho người hâm mộ bàng hoàng và không khỏi xót xa, tiếc nuối.

Han Hyo Joo

Một trong những cái chết ám ảnh gây sốc nhất làng giải trí châu Álà diễn viên bạc mệnh Han Hyo Joo.

Diễn viên hài Han Hyo Joo - gương mặt quen thuộc của chương trình Fall Into Comedy, đài MBC đã bị tai nạn nghiêm trọng sáng sớm ngày 7/6/2013. Sau buổi tiệc với bạn bè, Han Hyo Joo sang đường để bắt taxi về nhà và bị một chiếc xe đâm phải. Mặc dù đã được mọi người đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng, Han Hyo Joo không thể qua khỏi.

Han Hyo Joo là nghệ sĩ hài nổi tiếng của làng giải trí Kim chi, cô tham gia nhiều chương trình như If You Laugh, Blessings Will Come Your Way; Gag; Laugh and Laugh... Cái chết của Han Hyo Joo khiến bạn bè, khán giả yêu mến rất sốc, bởi tối hôm trước, cô còn tham gia ghi hình một chương trình truyền hình. Trên blog cá nhân của diễn viên này, nhiều người gửi lời cầu chúc cô được siêu thoát và an nghỉ.

Bài vị của Han Hyo Joo. Đám tang của cô diễn ra tại bệnh việnSt Mary, Seoul.

Trần Hy Nghi

Rạng sáng 17/4/2013, ca sĩ Trần Hy Nghi gặp tai nạn xe cộ nghiêm trọng khi đang tham gia giao thông trên đường ở Hồng Kông. Theo lời người thân của Hy Nghi, lúc đó cô đang lái xe về nhà. Một số nghệ sĩ như Tôn Diệu Uy, Hà Siêu Liên, Lâm Mẫn Thông… sau khi hay tin dữ đã đăng lên Weibo của cô lời vĩnh biệt.

Ca sĩ quá cố Trần Hy Nghi.

Trần Hy Nghi (Sita Chan) sinh tháng 3/1987. Thời Trung học, cô tham gia rất nhiều cuộc thi ca hát. Năm 2005, Hy Nghi giành ngôi Quán quân một cuộc thi âm nhạc, từ đó cô thường được mời biểu diễn ở những hoạt động thương mại lớn. Năm 2011, Trần Hy Nghi gia nhập một công ty giải trí.

Giữa tháng 3/2012, Trần Hy Nghi phát hành album đầu tiên - Crazy Love. Với album này, cô giành giải Nữ ca sĩ mới được yêu thích nhất trong một lễ trao giải thưởng âm nhạc uy tín của đài TVB. Trần Hy Nghi cũng là ca sĩ được mời hát Phi Phi - ca khúc sử dụng trong phim Yêu thầm 99 ngày với hai diễn viên chính Huỳnh Tông Trạch, Đặng Lệ Hân.

Lý Vũ Xán

Người mẫu trẻ đã gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng vào ngày 26/12/2011. Sau 3 ngày trong phòng cấp cứu, dù đã được các bác sĩ hết lòng cứu chữa, Lý Vũ Xán vẫn không qua khỏi. Cô ra đi vào chiều ngày 29/12 khi chỉ mới 21 tuổi.

Quản lý của cô cho hay, vụ tai nạn xảy ra tại thành phố Tam Á, đảo Hải Nam: "Cô ấy không nói được điều gì trước khi ra đi. Vụ việc xảy ra quá đột ngột, cô ấy cũng không thể gặp lại bạn bè và người thân. Xin chia buồn với gia đình Lý Vũ Xán".

Rất nhiều cư dân mạng đã để lại lời nhắn chia buồn trên blog của cô gái trẻ. Lý Vũ Xán đến từ Bắc Kinh, sở hữu chiều cao 1m79, gương mặt thanh tú, cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu ở Trung Quốc và là một trong ba Á hậu xinh đẹp. Sau cuộc thi này, cô đã chuyển hướng sự nghiệp sang ngành thời trang. Trên trang blog của cô còn cập nhật đến ngày 26/12 với nội dung: "Lần đầu tiên đặt chân đến khách sạn này. Thời tiết khá lạnh và không thể bơi". Không ai ngờ rằng đây là những tâm sự cuối cùng của cô gái trẻ xấu số.

Lưu Đan

"Hàm Hương" Lưu Đan sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, nên cô luôn có ý thức tự lập từ khi còn rất nhỏ. Cô từng tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Trung Quốc và gây chú ý khi tham gia Tể tướng lưu gù, Tây du ký, Tân long môn khách sạn. Tuy nhiên, chỉ đến khi tham gia Hoàn Châu cách cách 2, Lưu Đan mới có cơ hội vụt sáng trở thành sao hạng A trong ngành giải trí.

Tuy nhiên, ở giai đoạn thành công nhất, nữ diễn viên đã ra đi sau một tai nạn giao thông vào cuối tháng 1/2000. Khi đó, cô mới 25 tuổi. Rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã bàng hoàng khi nghe tin cô qua đời. Hình ảnh hiếm trong vụ tai nạn mới đây đã được một số trang tin đăng tải. Theo đó, thời điểm xảy ra tai nạn, "Hương phi" đã bị hất văng ra khỏi xe, đầu bị tổn thương nặng, mặt hủy hoại không thể nhận ra.

Điệu vũ mê hoặc của Hàm Hương trong Hoàn Châu cách cách 2.

Ngày hôm đó, Lưu Đan tranh thủ đi ngay trong đêm cùng 1 người bạn và người quay phim để di chuyển từ Quảng Châu tới Thâm Quyến. Lưu Đan muốn đến sớm để có thời gian thăm 1 người bạn khác của mình đang sống tại Thâm Quyến, do khá mệt nên cô ngủ lại ở băng ghế sau và không đeo dây an toàn.

Di chuyển vào sáng sớm nên tài xế chủ quan điều khiển xe với tốc độ hơn 90km/h. Đi được một lát, bạn của Lưu Đan là Lục Thi Vũ phát hiện phía trước có vật cản màu đen, vội đề nghị đảo tay lái. Kết quả, chiếc xe bị va chạm rất mạnh. Lục Thi Vũ và Châu Hải bị thương nhẹ do túi hơi trên xe mở kịp thời. Khi mọi người định thần mới phát hiện "Hương phi" không còn trong xe.

Hình ảnh thương tâm sau tai nạn của "Hàm Hương" Lưu Đan.

Lưu Đan đã bị hất văng khỏi xe và vùng đầu bị thương nặng, dẫn đến tử vong. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng nữ diễn viên vẫn không thể qua khỏi. Sự mất mát này thực sự để lại nỗi đau khôn nguôi cho những người hâm mộ tài năng của Lưu Đan, thậm chí cho đến bây giờ, khi nhắc đến cô, người ta vẫn không khỏi xót thương cho một hồng nhan xinh đẹp, đa tài nhưng bạc mệnh.

Hứa Vỹ Luân

Hứa Vỹ Luân, sinh năm 1978 là người đẹp nổi tiếng của Đài Loan trong dòng phim thần tượng. Cùng với Lâm Y Thần, Dương Thừa Lâm, Đại S, Trần Kiều Ân, Hứa Vỹ Luân là cái tên sáng giá cho các nhà đạo diễn. Ngày 26/1/2007, Hứa Vỹ Luân đã gặp tai nạn trên đoạn đường từ Trung Sơn Cao Nam đến Trung Nghĩa.

Chiếc xe của cô do trợ lý điều khiển bị hư hại khá nặng. Sau tai nạn, trợ lý của cô chỉ bị thương nhẹ nhưng Hứa Vỹ Luân thì rơi vào trạng thái hôn mê sâu vì tổn thương não. Cô được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng chảy máu não, xuất huyết tai, ngực bị tổn thương nặng, tim chỉ đập 5 lần/phút và mất máu trầm trọng. Ngày 28/1/2007, sau 44 tiếng hôn mê sâu, Hứa Vỹ Luân đã ra đi. Khi đó, cô mới vừa bước sang tuổi 29.

Sự ra đi bất ngờ của cô đã khiến dư luận bàng hoàng. Một người bạn thân của Hứa Vỹ Luân tiết lộ, trong một lần đi lễ chùa, cô bị thầy bói phán về năm đại hạn ở tuổi 29 và khuyên nên đi hiến máu để giải hạn nhưng do quá bận rộn nên cũng đã quên mất.

Những hình ảnh hiện trường của vụ tai nạn.

Người ta cũng nói nhiều về con số định mệnh 128, như báo trước về ngày ra đi của cô. Khi còn sống, Hứa Vỹ Luân rất hâm mộ Vương Mặc Quân. Nghệ sĩ họ Vương qua đời vì tai nạn giao thông vào ngày 28/1. Trước khi Vỹ Luân qua đời, gia đình đang định chuyển đến căn hộ số 128 và cuốn nhật ký để lại của cô cũng chỉ có 128 trang. Bộ phim cuối cùng mà cô xem, nhân vật chính cũng chết vào ngày 28/1.

Dẫu rằng, mọi sự nhận định chỉ là suy đoán không căn cứ, nhưng sự trùng hợp ngẫu nhiên đó vẫn khiến sự ra đi của Hứa Vỹ Luân trở nên bí ẩn.

U;Nee

Ngày 16/12/2006, U;Nee cùng 2 diễn viên khác đã gặp phải một tai nạn xe hơi nghiêm trọng trên đường đến tỉnh Gangwon. Ba người trên xe có mức độ chấn thương khác nhau, riêng U;Nee bị nặng nhất. Cổ và dây thần kinh của cô bị tổn thương dẫn đến ức chế, thần kinh tê liệt. Đến ngày tháng 1/2007, do chảy máu quá nhiều kèm theo cơn đau tim đột ngột, U;Nee đã qua đời ở tuổi 26.

Nhiếp Hâm

Diễn viên Nhiếp Hâm bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến cô bị liệt nặng và phải nằm trên giường bệnh suốt một khoảng thời gian dài. Sau một năm chống chọi với tử thần, người đẹp bạc mệnh này đã trút hơi thở cuối cùng trong niềm thương xót của gia đình và người hâm mộ.

Theo GĐVN

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/nhung-cai-chet-am-anh-gay-soc-nhat-lang-giai-tri-chau-a-175991/