Những cái cây 'nhảy múa' độc đáo ở Indonesia

Đảo Sumba xa xôi của Indonesia hấp dẫn du khách bởi nhiều điều tuyệt vời, một trong số đó là khu rừng ngập mặn với những cái cây 'nhảy múa'.

Làn nước êm đềm, bãi biển đầy cát trắng là những gì bạn có thể tìm thấy ở bãi biển Walakiri, một trong những điểm du lịch hàng đầu trên đảo Sumba (Indonesia). Nhưng những đặc điểm này đều có thể tìm thấy ở nhiều nơi khác. Và đó không phải là lý do chính khiến mọi người đổ xô đến thiên đường nhiệt đới nhỏ bé này.

Điều thu hút du khách khắp nơi tìm đến Walakiri là hàng chục cây ngập mặn có hình dáng độc đáo trải dọc bãi biển mà người dân địa phương gọi chúng là “cây nhảy múa”. Sở dĩ có tên gọi như vậy là do những thân cây có hình dáng uốn lượn, cong vênh như thể đang lắc lư theo ánh mặt trời khi hoàng hôn buông xuống.

Theo lý giải của các nhà khoa học, các loài cây mọc ở rừng ngập mặn hoặc xung quanh bao phủ bởi nước thường có hình dạng khá kỳ quái, không theo bất kỳ một quy tắc nào. Nguyên nhân là bởi mặt nước phản chiếu lại ánh sáng mặt trời ở nhiều góc độ khác nhau, khiến cây phát triển không đồng đều.

Các nhà thực vật học gọi đó là hiện tượng cây cối "hướng quang" do ảnh hưởng bởi hoóc-môn thực vật auxin và chúng sẽ phát triển hướng về ánh sáng ngay từ lúc bắt đầu vòng đời của mình.

Ngoài ra, môi trường sinh thái của rừng ngập mặn là chuyển tiếp giữa biển và đất liền. Do vậy sự tồn tại phân bổ, cách phát triển và cấu thành loài của rừng ngập mặn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như khí hậu, thủy văn, độ mặn, thể nền... mà cho đến nay vẫn chưa có những đánh giá hay khẳng định về mức độ quan trọng, cũng như sự ảnh hưởng của chúng đến sự phát triển của cây.

Rất nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và nghiệp dư từ khắp nơi trên thế giới đã đến Walakiri với hy vọng chụp được một bức ảnh hoàn hảo về những cây xanh “nhảy múa”. Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp xuất hiện trong các bức ảnh khiến người xem dễ dàng hiểu được lý do. Cách chúng uốn lượn nhẹ nhàng trong ánh mặt trời lúc hoàng hôn nếu nhìn từ một góc thích hợp, sẽ gần giống như bóng người đang nhảy múa theo một cách riêng vô cùng hấp dẫn.

"Những cây nhảy múa trên đảo Sumba mang lại nguồn sáng tác vô tận. Tôi hy vọng người dân địa phương sẽ bảo vệ nơi này hoặc tạo ra một khu bảo tồn, vườn quốc gia", Daniel Kordan, nhiếp ảnh gia thiên nhiên hoang dã cho biết.

Giống như các khu rừng ngập mặn khác, rừng cây “nhảy múa” có tác dụng giảm xói lở và bảo vệ đất ở vùng ven biển trước ảnh hưởng của sóng. Ngoài ra, chúng cũng giúp lọc bỏ các chất phú dưỡng, trầm tích và ô nhiễm ra khỏi đại dương và sông ngòi, từ đó giúp lọc sạch nước cho những hệ thống sinh thái xung quanh.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhung-cai-cay-nhay-mua-doc-dao-o-indonesia-a528461.html