Những bữa cơm ấm lòng người nghèo ở phố núi Pleiku

'Thương người như thể thương thân', nhiều cá nhân, tổ chức hảo tâm tại Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã tổ chức những bữa cơm miễn phí để hỗ trợ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Nghĩa cử cao đẹp ấy đã giúp những người nghèo vơi bớt phần khó khăn, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ hoạt động thiện nguyện trong cộng đồng dân cư ở phố núi Pleiku.

Chuẩn bị đồ ăn tại quán cơm 2 nghìn đồng

Chuẩn bị đồ ăn tại quán cơm 2 nghìn đồng

Trong hơn 1 tuần đi chăm vợ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, cứ đúng 11 giờ trưa, ông Nguyễn Thanh (75 tuổi, ở thôn 2, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê) lại tới quán Thị Huy để ăn cơm. Ông cho biết, bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng và nóng hổi, có cơm, đậu phụ, trứng, rau, có cả món tráng miệng là chuối (hoặc thanh long, sữa đậu nành) nhưng giá chỉ 2 nghìn đồng. Nếu hôm nào không mang theo tiền, thì không cần trả.

Ông Nguyễn Thanh nói, không chỉ riêng ông, mà mỗi trưa hàng ngày còn có cả trăm người nhà bệnh nhân, người điều trị nội trú đến ăn tại quán cơm này: “Tôi thấy có quán ăn như thế này giúp cho bệnh nhân và người nhà rất là quý, đỡ tốn kém nhiều lắm, cơm chay thì sạch sẽ. Cơm mềm, nóng, muốn ăn bao nhiêu cơm cũng được, không hạn chế. Có nước đàng hoàng, bàn ghế sạch sẽ”.

Các bệnh nhân điều trị nội trú rất yêu thích quán cơm 2 nghìn đồng

Các bệnh nhân điều trị nội trú rất yêu thích quán cơm 2 nghìn đồng

Cùng với quán cơm 2 nghìn đồng, tại Pleiku còn có bữa trưa miễn phí giúp bệnh nhân nghèo do Câu lạc bộ thiện nguyện Hệ thống Y tế GEM cung cấp. Chị Trần Thị Mỹ Hằng- chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết: 2 năm qua, 200 thành viên là nhân viên y tế đều đặn trích thu nhập hàng tháng theo tiêu chí “tùy tâm". Từ nguồn quỹ này, câu lạc bộ chi 20 triệu đồng/1 tháng để mua các suất ăn cung cấp miễn phí giúp những người có hoàn cảnh khó khăn.

“Chúng tôi có một tủ bánh mì, ngày nào cũng có. Trong đó thì có từ 300 đến 400 ổ bánh mì. Ai đến khám đều được nhận được. Còn buổi trưa thì chúng tôi liên hệ được quán cơm. Có ngày 30 đến 40 suất, có ngày thì 50 đến 60 suất để hỗ trợ những người ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa”, chị Hằng nói.

Câu lạc bộ thiện nguyên GEM phát cơm cho bệnh nhân.

Câu lạc bộ thiện nguyên GEM phát cơm cho bệnh nhân.

Hoạt động từ thiện giúp bệnh nhân nghèo đang lan tỏa mạnh mẽ tại các cơ sở y tế ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, thu hút đông đảo người dân tham gia. Ngoài quán cơm 2 nghìn đồng, tủ bánh mì, suất cơm miễn phí, còn có nhiều nhóm từ thiện phát cháo cho bệnh nhân nhi, bệnh nhân chạy thận… Nhiều người hưởng ứng bằng cách quyên góp gạo, gia vị cho các bếp ăn, nhóm từ thiện.

Chị Nguyễn Thị Dung, ở phường Ia Kring, TP.Pleiku, cho biết: “Mình có cái gì thì giúp cái đó. Mình ủng hộ cho bếp ăn 1 can dầu 5 lít, 2 kg bột nêm và 2kg bột ngọt. Mỗi người chung tay chia sẻ thì những bệnh nhân ở xa, người nhà chăm bệnh nhân cũng đỡ được phần nào”.

Bữa cơm trưa 0 đồng của câu lạc bộ thiện nguyện GEM được tổ chức từ thứ 2 đến thứ 7

Bữa cơm trưa 0 đồng của câu lạc bộ thiện nguyện GEM được tổ chức từ thứ 2 đến thứ 7

Cùng với sự chung tay của người dân, chính quyền các xã phường ở Thành phố Pleiku, Gia Lai cũng hỗ trợ, tạo điều kiện để hoạt động từ thiện được triển khai thuận tiện và bài bản hơn.

Ông Đỗ Trung Hùng- Chủ tịch UBND phường Phù Đổng- Thành phố Pleiku, nơi có nhiều cơ sở y tế và các mô hình từ thiện, cho biết: “Chúng tôi cũng đã tiếp cận, hướng dẫn cơ sở cần sạch sẽ để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, và nhập thực phẩm. Đội ngũ đầu bếp cần đăng ký tập huấn để có chứng chỉ vệ sinh an toàn thực phẩm. Có nhiều gia đình rất khó khăn. Nhiều cá nhân, cộng đồng thiện nguyện giúp đỡ cho bệnh nhân là điều rất tốt, rất đáng trân quý”.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nhung-bua-com-am-long-nguoi-ngheo-o-pho-nui-pleiku-post1095090.vov