Những bí ẩn lớn nhất của 'Dune 2'

'Dune' mang tới một thế giới giả tưởng đồ sộ vượt sức tưởng tượng, với những chi tiết bí ẩn khiến người xem thích thú.

*Lưu ý:Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Hậu truyện Dune vừa ra mắt đã nhanh chóng thể hiện sức hút khổng lồ của mình. Đứa con tinh thần của đạo diễn gốc Pháp Denis Villeneuve càn quét các rạp chiếu, thu về 367,5 triệu USD sau tròn 10 ngày. Không chỉ gây ấn tượng bởi những thước phim lộng lẫy đến nghẹt thở, Dune: Part Two còn sở hữu câu chuyện đồ sộ nhờ việc chuyển thể từ cuốn sách cùng tên - vốn được coi là một trong số tiểu thuyết khoa học viễn tưởng hay nhất lịch sử.

Nối tiếp những sự kiện từ tiền truyện ra mắt năm 2021, phim tiếp tục theo chân nam chính Paul Atreides (Timotheé Chalamet) khi đồng hành cùng Chani và người Fremen trên hành trình trả thù thế lực sát hại gia tộc, lật đổ quyền lực của Hoàng đế. Trong phần này, nhân vật phải đối mặt không ít rắc rối. Paul bị đặt trong tình huống tìm kiếm sứ mệnh của bản thân và giành lấy những gì đã mất, mặt khác trở nên khủng hoảng trong mớ phức cảm cứu rỗi đang bủa vậy cậu.

Giải mã “Sâu cát”

Cả hai phần phim Dune đều lấy bối cảnh chính tại Arrakis, hành tinh khắc nghiệt mà người bản địa Fremen sinh sống. Nơi đây bị bao phủ bởi những hoang mạc bất tận, song lại chôn giấu thứ vật chất cực kỳ quý hiếm mang tên Hương dược (Spice Melange). Nó giúp duy trì tuổi thọ, tăng cường thể chất và ý thức, thậm chí có lợi cho việc du hành không gian.

Không ngạc nhiên khi Hương dược được các đại gia tộc tranh giành, bằng mọi cách chiếm đoạt. Bởi nó chính là cốt lõi trong hệ thống chính trị. Những Bene Gesserit thường sử dụng loại vật chất này nhằm đẩy trí não lên cực hạn, giúp họ nhìn thấu tương lai hay mọi sự kiện diễn ra ở hiện tại. Chính nhân vật Nam tước Harkonnen từng nói rằng: “Kẻ nào kiểm soát được Hương dược sẽ kiểm soát được cả vũ trụ”.

Hương dược được bảo vệ bởi Sâu cát (Sandworm).

Theo nguyên tác, Hương dược chỉ có thể được tạo ra trên Arrakis, nhờ vào Sâu cát (Sandworm) - một sinh vật đặc thù tại chính hành tinh này. Đây cũng là một trong số chi tiết được tái hiện thú vị, đáng chú ý nhất trong loạt phim của Denis Villeneuve. Những con Sâu cát được người bản địa gọi một cách tôn kính là Shai-Hulud, tôn thờ chúng như những “đặc vụ của Chúa”. Theo tiết lộ, sinh vật này được lấy cảm hứng từ những con rồng bảo vệ kho báu trong thần thoại châu Âu. Chúng sẽ tấn công, cố gắng nuốt chửng bất cứ ai cố gắng khai thác Hương dược từ sa mạc.

Có mặt từ trước các sự kiện của Thánh chiến Butlerian, Sâu cát được miêu tả là những sinh vật khổng lồ, với hình dạng tương tự cá mút đá. Đường kính miệng của nó có thể lên đến 80m, với chiều dài thân lên tới 1km. Trong phim, Paul Atreides đã triệu hồi một trong những con Sâu cát lớn nhất từng được thấy, với chiều dài vào khoảng 1,5 dặm (2,4km). Thức ăn của chúng là những sinh vật phù du sống dưới lớp cát. Tuy nhiên, Sandworm cũng có thể tiêu hóa bất kể thứ gì lọt vào miệng, bao gồm những con Sandworm nhỏ hơn hay những kẻ xấu số tới khai thác Hương dược.

Loài sinh vật khổng lồ này bị thu hút bởi những rung động tuần hoàn, và ngay lập tức tìm đến tấn công đối tượng phát ra loại dao động đó. Đây là một đặc tính bảo vệ lãnh thổ đặc trưng của Sandworm.

Cách thức Sâu cát tạo ra Hương dược không được khai thác chi tiết. Tuy nhiên, theo nguyên tác, ấu trùng của Sandworm bài tiết ra những chất thải đặc biệt, tạo tiền đề cho sự xuất hiện của Spice Melange.

Trong Dune: Part Two, một trong số cảnh tượng gây thích thú bậc nhất là khi Paul Atreides chinh phục thành công con Sâu cát khổng lồ ngay trong lần đầu thử sức. Để chứng minh mình là “Đấng cứu thế” và được sự chấp nhận của người Fremen, nhân vật phải tìm cách gọi Sâu cát và cưỡi được nó.

Thước phim Paul đứng trên mình con sinh vật khổng lồ băng qua sa mạc khiến cả rạp chiếu bùng nổ. Thực tế, cảnh quay phải mất 3 tháng để thực hiện. Đạo diễn Denis Villeneuve cũng phải tự sáng tạo ra cách chinh phục Sandworm, bởi điều này hoàn toàn không được mô tả trong tiểu thuyết gốc.

Cảnh tượng Paul cưỡi Sâu cát được tái hiện cực kỳ hoành tráng.

“Hội kín” Bene Gesserit

Bên cạnh những chi tiết thú vị về Sâu cát và Hương dược, hội nữ tu Bene Gesserit cũng thu hút được sự chú ý không nhỏ. Đây cũng là một trong số yếu tố khiến câu chuyện của Dune trở nên cực kỳ cuốn hút, bí ẩn.

Theo tiết lộ, Bene Gesserit là những phụ nữ được huấn luyện đặc biệt để đạt đến cảnh giới phi phàm về thể chất lẫn tinh thần. Họ sở hữu tư duy nhạy bén, khả năng cảm nhận, quan sát những thay đổi dù là nhỏ nhất. Các nữ tu Bene Gesserit có năng lực suy luận, phân tích siêu phàm khi có thể biết rõ thành phần, cấu tạo của vật chất mà chỉ cần nếm qua. Họ cũng có thể đọc vị đối phương, nhìn thấu mưu kế, phân tích cục diện chính trị.

Theo nguyên tác, khoảng 10.000 năm trước sự kiện của Dune: Part One, cuộc Thánh chiến Butlerian đã nổ ra. Đó là một cuộc nổi dậy của những nhà chống công nghệ, cho rằng việc tạo ra robot, máy móc có hại cho nhân loại. Cuộc chiến sau đó kết thúc nhưng nhân loại phải trải qua một thời kỳ bất ổn chính trị. Điều này đã tạo cơ hội ra đời cho hội Bene Gesserit. Nhờ vào năng lực đặc biệt, họ có thể thao túng những người nắm quyền lực từ trong bóng tối.

Các nữ tu bí ẩn có mặt khắp mọi nơi, từ Hoàng gia cấp cao đến các bộ lạc thấp kém ở Arrakis.

Thực chất, mục tiêu sâu thẳm của hội Bene Gesserit là thao túng huyết thống để tạo ra Kwisatz Haderach - một nam giới với năng lực vượt trội hơn bất cứ nữ tu nào. Người này có thể nhìn thấu mọi thứ ở hiện tại và cả tương lai. Với sức mạnh này, Kwisatz Haderach có thể dẫn dắt nhân loại tới Con đường Hoàng kim, tức một tương lai “ổn định và giác ngộ”.

Khả năng đặc biệt nhất của họ là The Voice - dùng giọng nói để thôi miên, điều khiển đối phương. Mẹ của Paul Atreides - Lệnh bà Jessica - cũng là một nữ tu Bene Gesserit. Trong Dune: Part Two, nhân vật đã uống Nước Sự sống và trở thành Mẹ Bề Trên (Reverend Mother Superior). Bà đã gieo rắc lời tiên tri, khiến người Fremen tin rằng Paul chính là “Lisan al-Gaib” - Đấng cứu thế giúp họ giải phóng.

Tống Khang

Nguồn Znews: https://znews.vn/nhung-bi-an-lon-nhat-cua-dune-2-post1464415.html