Những 'bàn tay vàng'ở Kho K79

ĐBP - Trong những năm gần đây, Kho K79 (Cục Kỹ thuật, Quân khu 2) đã khắc phục mọi khó khăn như dịch bệnh, địa bàn rộng, đóng quân phân tán để nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đơn vị an toàn tuyệt đối. Đạt được kết quả đó có một phần đóng góp quan trọng của những người lính thợ. Họ đã yêu nghề say mê công việc, được coi như những 'bàn tay vàng' của đơn vị kỹ thuật vùng biên.

Những người lính thợ Kho K79 trong giờ làm việc.

Đến Kho K79 một ngày hè oi nồng, chúng tôi thật sự ấn tượng với những hàng cây xanh tỏa bóng mát được trồng xung quanh đơn vị. Không chỉ ở sở chỉ huy kho, mà đến các phòng, ban, phân xưởng cũng vậy, đâu đâu cũng thấy cây ăn quả, cây lấy gỗ, thảm cỏ, cây cảnh được phủ kín. Cùng chỉ huy Kho K79 đến kiểm tra các phân xưởng, phòng ban chúng tôi nhận thấy không khí làm việc diễn ra rất khẩn trương, nghiêm túc. Mỗi bộ phận có chức năng, nhiệm vụ khác nhau, nhưng tất cả đều chung một mục tiêu bảo đảm an toàn, xuất, nhập vũ khí, trang bị phục vụ các nhiệm vụ diễn tập, huấn luyện của các đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu và các đơn vị biên phòng trên địa bàn hướng Tây, đảm bảo chính xác, kịp thời. Dịp này, Kho K79 đang tích cực chuẩn bị vũ khí, trang bị, đạn dược phục vụ Quân khu diễn tập, thực binh trên địa bàn 2 tỉnh Điện Biên, Sơn La.

Đã gần hết giờ buổi sáng nhưng tại Đội bảo quản vũ khí, Phân kho K67 Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Nguyễn Thị Mai cùng các đồng đội vẫn miệt mài làm việc, lau chùi, bảo quản, làm sổ sách thống kê vũ khí, đạn dược xuất, nhập. Thấy khách đến, dừng tay trong giây lát, chị Mai hồ hởi: Ở Phân kho K67 có nhiều đầu mối, nhiệm vụ khác nhau, mỗi người một chức trách công việc. Người cấp phát, tiếp nhận, bảo quản, người tuần tra, canh gác đảm bảo an toàn. Với tôi trong 31 năm quân ngũ thì có đến 26 năm làm việc ở Đội bảo quản vũ khí, Phân kho K67. Tuy hàng ngày làm bạn với súng, đạn, trang bị, thường xuyên tiếp xúc với dầu mỡ, song đây lại là nghề mà tôi yêu thích, tôi sẽ gắn bó với công việc này cho đến lúc nghỉ hưu.

Thiếu tá Lê Ngọc Linh, Trưởng phân kho K67 tiếp lời: “Đơn vị có gần 70 đồng chí đang công tác, nhưng anh em chúng tôi đa phần là xa nhà vài trăm cây số, mỗi năm chỉ về thăm gia đình một hai lần, thời gian chủ yếu ở đơn vị. Trong Phân kho K67 có 1/4 là chiến sĩ nghĩa vụ còn lại đều là quân nhân chuyên nghiệp, làm chuyên môn, nhiều đồng chí có thâm niên hàng chục năm gắn bó với nghề quân khí, có nhiều thợ giỏi, đạt thành tích cao trong hội thi, hội thao các cấp. Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Mai được công nhận là thợ giỏi toàn quân, 2 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua rồi đấy!”.

Không chỉ là những người thợ giỏi, khéo tay hay làm, yêu nghề say mê công việc mà nhiều đồng chí còn đam mê sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn. Thượng úy QNCN Đỗ Đức Quân, thợ sửa chữa Xưởng sửa chữa tổng hợp T81 không chỉ là lính thợ có tay nghề cao, mà còn có nhiều sáng kiến được vận dụng vào thực tiễn công tác ở đơn vị. Cuối năm 2019, Thượng úy Quân có sáng kiến “Thiết bị bổ sung bôi trơn trên ô tô, tăng thiết giáp” tham gia hội thi đạt giải A cấp Quân khu; năm 2021 tiếp tục có sáng kiến “Thiết bị nâng hạ hộp số, cầu xe ô tô” đạt giải B Quân khu. Cùng các đồng chí như: Trần Xuân Vinh, Đỗ Xuân Dũng… đều là những người lính thợ tận tụy, dành nhiều tâm huyết với nghề kỹ thuật, đã lâu năm gắn bó xây dựng Kho K79. Các nhiệm vụ được giao dù thường xuyên hay đột xuất, những người lính thợ nơi đây đều có quyết tâm cao để hoàn thành.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Phạm Thái Học, Chủ nhiệm Kho K79 cho biết: Là đơn vị trọng yếu về kỹ thuật trên địa bàn hướng Tây của Quân khu nên nhiệm vụ tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, niêm cất phải được thực hiện nghiêm ngặt, đúng quy trình. Do vậy vai trò, trình độ tay nghề của những lính thợ luôn được đặc biệt coi trọng. 100% sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp được đào tạo từ trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng đến đại học; thường xuyên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, hội thi, hội thao thợ giỏi các cấp. Quan điểm của Đảng ủy, chỉ huy là vì việc mà bố trí người chứ không vì người mà xếp việc, miễn sao phù hợp vị trí công tác, phát huy được sở trường, đem lại hiệu quả cao nhất cho đơn vị. Trong những năm qua đơn vị luôn đảm bảo an toàn, không có nhầm lẫn, sai sót, cán bộ, binh sĩ luôn đoàn kết thống nhất cao.

Bài, ảnh: Đào Duy Tuấn

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/quoc-phong/188798/nhung-%E2%80%9Cban-tay-vang%E2%80%9Do-kho-k79