Những âu lo trĩu nặng của phụ nữ vùng lũ Chương Mỹ, Hà Nội

Không may mắn như những người phụ nữ khác được tận hưởng niềm vui, hạnh phúc trong ngày 20.10 cùng bạn bè, người thân, chị em vùng lũ Chương Mỹ vẫn đang vật lộn với nước lũ và khắc phục hậu quả sau lũ.

Người phụ nữ vùng lũ đang khẩn trương khắc phục hậu quả sau lũ không còn nụ cười ngày 20.10 - Ảnh TN

Nét mặt đượm buồn, chị Nguyễn Thị H (ở xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ) cắm cúi lau dọn căn nhà của mình. Chị H cho biết, nước lũ đã rút nhưng ảnh hưởng của nó thì quá lớn, nhà cửa trở nên ẩm thấp, hôi hám, đồ đạc thì ngấm nước, may mà từ hôm qua đến nay nắng to nên chúng tôi mới có thể phơi được.

Vật lộn với cuộc sống sau lũ - Ảnh Tn

Cũng giống chị H, chị Lê Thị M (ở xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ) cùng các con đang dọn dẹp những rác thải quanh nhà. “Lũ về nhanh gia đình tôi không kịp sơ tán tài sản, nay nước rút chúng tôi phải dọn dẹp vệ sinh cẩn thận, phòng tránh dịch bệnh, đặc biệt là khi dịch sốt xuất huyết vẫn đang hoành hành như hiện nay” – Chị M cho biết.

Ngồi bên đường nhìn xa xa về phía căn nhà vẫn đang ngập nước, chị Nguyễn Thị T chia sẻ - Nước rút chậm quá, gia đình em vẫn chưa thể về nhà được, đã hơn một tuần cả nhà phải đi tá túc nhờ nhà hàng xóm. Mọi sinh hoạt từ ăn nghỉ đều rất bất tiện…

Lo từng bữa ăn cho gia đình - Ảnh TN

Nói về ngày phụ nữ Việt Nam, các chị cho biết – Việc quan trọng nhất hiện nay là dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống chứ chúng tôi không có mong muốn gì hơn. “Công việc nhiều quá khiến em còn không nhớ hôm nay là ngày phụ nữ Việt Nam, từ sáng đến giờ cứ cắm đầu vào dọn dẹp, vậy mà còn chưa xong” – Chị M cho biết.

Đến vùng lũ Chương Mỹ, chúng tôi mới cảm nhận được những vất vả của họ. Trong khi biết bao người phụ nữ khác đang được tận hưởng những tình cảm ấm áp từ gia đình, người thân thì họ với biết bao âu lo trĩu nặng. Âu lo về cuộc sống sau lũ, âu lo đồng tiền bát gạo khiến họ phải "tạm quên" ngày quan trọng của mình.

Tiến Nguyễn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/nhung-au-lo-triu-nang-cua-phu-nu-vung-lu-chuong-my-ha-noi-571264.ldo