Những ảnh hiếm về nghệ sĩ Chiều Xuân

Nữ diễn viên "Mẹ chồng tôi" chia sẻ với Tiền phong bộ ảnh từ hồi thơ bé, lúc ấy, chị đã sở hữu vẻ đẹp hơi buồn "đặc Bắc".

Chiều Xuân lúc bé, nhìn cái ảnh “mặt ỉu” này các con chị đùa: sao ông không đặt tên mẹ là “Chiều Đông”?.

Nụ cười rạng rỡ vì được ôm búp bê chụp ảnh.

Nghệ sĩ Chiều Xuân và chị gái.

Cha Chiều Xuân là đạo diễn Đức Đọc. Mỗi khi ông dựng vở, cô con gái nhỏ lại theo đến ngồi xem. Niềm đam mê sân khấu bắt đầu từ đó.

Thời là nữ sinh Chu Văn An.

Lần đầu gặp Đỗ Hồng Quân, Chiều Xuân đang là sinh viên năm thứ 2 lớp diễn viên điện ảnh. Quen nhau 6 tháng thì hai người làm đám cưới.

Chiều Xuân thời điểm học ĐH sân khấu điện ảnh, khoác vai Tú Oanh (bên phải).

Cô dâu 20 tuổi, vẫn còn đang đi học và phải nhận kỷ luật vì “lấy chồng sớm”.

Chiều Xuân sắp tốt nghiệp ĐH, đã lấy chồng, sinh Hồng Mi. Khi tốt nghiệp các thầy đùa: lấy được hai bằng một lúc: bằng tốt nghiệp và bằng chồng con.

Chiều Xuân trong “Ni cô Đàm Vân”.

Trên sàn tập, vừa nóng vừa đói nhưng cứ hóa thân vào nhân vật là quên hết.

Chiều Xuân tập kịch cùng bạn diễn Tú Oanh.

Sau liên hoan phim, được các nghệ sĩ đàn anh kéo đi ăn mừng.

Sau này, Chiều Xuân tham gia phim "Người yêu đi lấy chồng" và giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Việt Nam 11.

Đạt Nhi

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/giai-tri/nhung-anh-hiem-ve-nghe-si-chieu-xuan-1072595.tpo