Nhộn nhịp phiên chợ đồ cổ duy nhất trong năm ở Hà Nội

(TNO) Những ngày cận Tết, phiên chợ bán đồ cổ, đồ đồng, đồ giả cổ… ở ngã năm Hàng Mã, Hàng Cân, Hàng Lược, Hàng Đồng (Hà Nội) lại nhộn nhịp tấp nập người mua. Chợ chỉ họp một lần duy nhất trong năm, lại đúng vào thời điểm những ngày giáp Tết Nguyên đán nên rất hút khách.

Các mặt hàng bày bán tại đây rất phong phú nhưng phổ biến nhất là các loại đồ thờ, đồ bày biện trong nhà như tượng phật đồng, tam đa, đỉnh đồng; các vật dụng quen thuộc như ấm trà, đèn cổ, lư hương, bình phong, đồng hồ cổ, tẩu hút thuốc… trong đó có nhiều món đồ có giá trị lớn lên đến vài chục triệu đồng.

Phần lớn mặt hàng được bày bán ở phiên chợ đặc biệt này là đồ giả cổ, đồ đồng có niên đại hàng chục năm… nhưng được chế tác rất tinh xảo chỉ những người sành sỏi mới có thể phân biệt được là đồ cổ thật hay giả cổ.

Ngoài ra, chợ còn bày bán nhiều sản phẩm khác như tranh sơn mài, gốm sứ, câu đối… thu hút nhiều người dân thủ đô đến xem và mua hàng.

Phiên chợ “đặc biệt” này bắt đầu họp từ ngày 20 tháng chạp và sẽ kéo dài đến tận ngày 30 Tết mỗi năm.

Năm nay chợ có khoảng 20 gian hàng, không chỉ là nơi bày bán các mặt hàng còn là nơi để gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm của những người chơi đồ cổ đất Hà Thành và các tỉnh lân cận như Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh.

Thanh Niên Online ghi lại một vài hình ảnh từ phiên chợ đặc biệt này:

Năm nay chợ có 20 gian hàng, chủ yếu bày bán món đồ giả cổ, đồ đồng có niên đại hàng chục năm… rất hiếm đồ cổ có niên đại hàng trăm năm

Phổ biến nhất là các loại đồ thờ, đồ bày biện trong nhà như tượng phật đồng, tam đa, đỉnh đồng

Cặp linh vật mãng xà có giá không dưới 5 triệu đồng

Có một gian hàng duy nhất bày bán nhiều món đồ đồng cổ, chưa có “bàn tay chế tác” của con người

Phần lớn mặt hàng được bày bán ở phiên chợ đặc biệt này là đồ giả cổ, đồ đồng… được chế tác khá tinh xảo

Chiếc đỉnh đồng này có giá lên đến 60-70 triệu đồng

Người mua luôn đắn đo trước khi chọn món hàng cho mình

Phiên chợ “đặc biệt” này bắt đầu họp từ ngày 20 tháng chạp và sẽ kéo dài đến tận ngày 30 Tết mỗi năm luôn rất nhộn nhịp, đông đúc

Nguyễn Tuấn
(thực hiện)

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130204/nhon-nhip-phien-cho-do-co-duy-nhat-trong-nam-o-ha-noi.aspx