Nhóm tác chiến mạnh với xe tăng PT-91 đang tiến về Zaporozhye

Để tăng cường khả năng tấn công theo hướng Zaporozhye, Kyiv đã triển khai Lữ đoàn cơ giới số 117 được trang bị xe tăng PT-91 Twardy của Ba Lan.

Theo trang Rossiyskaya Gazeta, vào tháng 7 và tháng 8 năm nay, những chiếc xe tăng này đã được đưa vào thử nghiệm ở chiến trường Zaporozhye, cụ thể là tại khu định cư Malaya Tokmachka và Rabotino, kết quả là một chiếc PT-91 đã bị mất.

Sau đó vào tháng 10/2023, theo trang web LostArmour, một chiếc PT-91 Twady khác trong tay Lực lượng vũ trang Ukraine đã bị phá hủy gần Kleshcheevka thuộc Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR).

Mặc dù đứa con tinh thần này của ngành công nghiệp quân sự Ba Lan nhận được rất nhiều kỳ vọng, nhưng nó lại gặp vấn đề lớn với đặc tính bảo vệ khi dễ dàng bị đạn chống tăng xuyên thủng và đốt cháy, mặc dù được cho là có thiết bị chữa cháy tiên tiến.

Nhiều người đã nhận thấy rằng trước mỗi lần sử dụng vũ khí mới, cơ quan tuyên truyền của Ukraine luôn “quảng bá” chúng trên các phương tiện truyền thông, khi nói về “khả năng vượt trội” của những món quà NATO này.

Điển hình là trường hợp đối với xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất, phiên bản Strv 122 của Thụy Điển, Challenger 2 của Anh cũng như M-55S do Slovenia viện trợ. Gần đây, điều tương tự đã xảy ra với Leopard 1A5.

Nhưng thực tế, những phương tiện thiết giáp trên không thể hiện được hiệu quả vượt trội như mong muốn của Kyiv, một số chúng bị phá hủy trên bãi mìn, do trúng tên lửa chống tăng, hay đơn giản là bị bắt sống.

Bây giờ đến lượt xe tăng PT-91 Twardy lại được khen ngợi, theo báo chí Nga, điều này có nghĩa họ có mọi lý do để mong đợi cảnh quay xe tăng Ba Lan bốc cháy trên chiến trường.

Moskva nhắc nhở, đừng quên PT-91 chỉ là một bản hiện đại hóa từ chiếc T-72M do Ba Lan chế tạo, chúng không có gì nổi trội cả về hỏa lực lẫn khả năng bảo vệ khi đặt cạnh T-72B3 của Nga, trong khi cỗ chiến xa này cũng hứng chịu thiệt hại vô cùng khủng khiếp.

Bạch Dương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhom-tac-chien-manh-voi-xe-tang-pt-91-dang-tien-ve-zaporozhye-post663708.html