Nhói lòng lời xin lỗi của người cha nghèo trong đám tang 3 con đuối nước

Giữa lúc cái nghèo còn đeo bám dai dẳng, tai họa lại ập xuống một gia đình ở huyện Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam) khiến 3 đứa trẻ ra đi mãi mãi.

Họa vô đơn chí

Sáng 6/7, con đường bê tông dẫn vào thôn An Phú (xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức) nhuốm màu tang tóc. Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, hàng chục người dân đến an ủi, chia buồn cùng gia đình anh Võ Hồng Tuấn trước mất mát quá lớn.

Anh Tuấn bên thi thể các con.

Ba đứa con đuối nước ra đi cùng một lúc khiến người đàn ông 40 tuổi ngã quỵ, tiều tụy trông thấy chỉ sau một đêm. Ngồi gục cạnh quan tài con, anh Tuấn thi thoảng lại nói một mình, tự trách bản thân đã không chăm sóc tốt cho các con.

Mọi sự giúp đỡ cho gia đình anh Võ Hồng Tuấn xin gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: Hỗ trợ 3 cháu bé đuối nước ở Quảng Nam).

Ông Võ Văn Đức (cha anh Tuấn) cho biết, vợ chồng anh Tuấn không có nghề nghiệp ổn định, ai thuê gì làm nấy.

Hơn 10 năm trước, anh Tuấn và vợ là chị Nguyễn Thị Lộc nên duyên vợ chồng. Kết hôn vài năm, ba đứa con lần lượt ra đời. Niềm hạnh phúc làm cha, làm mẹ cũng kéo theo đó là gánh nặng cơm, áo, gạo tiền.

Giữa lúc còn quằn quại với cái nghèo, mẹ anh Tuấn không may bị tai nạn giao thông nằm liệt một chỗ. Suốt 10 năm qua, vợ chồng anh Tuấn không ngại gian khó làm việc cật lực nuôi con, chăm sóc cha mẹ già.

Nhìn các con mỗi ngày một lớn, thiếu thốn so với bạn bè cùng lứa. Hằng ngày, vợ chồng anh Tuấn tất bật khắp nơi mưu sinh, cứ có việc là làm, kiếm tiền nuôi con ăn học.

Ông Đức kể, lúc 10h ngày 5/7, gia đình anh Tuấn ngồi ăn mỳ tôm, nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Trong bữa ăn của 5 người không quá 30 nghìn đồng, họ nói với con về những ước mơ, hoài bão, những nỗ lực trong cuộc sống. Nghèo khó là vậy, nhưng trong gia đình nhỏ này lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.

Xong bữa trưa, vợ chồng anh Tuấn dẫn 3 đứa con ra sông Khang đãi hến. Chưa đầy 1 tiếng sau, hàng xóm hớt hải chạy về báo tin ba đứa con anh Tuấn bị đuối nước, tử vong.

Rất đông hàng xóm đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình anh Tuấn lo hậu sự cho các cháu bé đuối nước tử vong.

Nghe tin như tiếng sét ngang tai, ông Đức vội vã chạy ra sông. Thi thể ba cháu nội vừa được vớt lên khiến ông rụng rời, ngã quỵ. Vợ chồng anh Tuấn thì ngất xỉu khi thấy các con đã bất động, không còn hơi ấm của sự sống.

Lúc đó, người trong làng tập trung rất đông ở bờ sông. Họ nhẹ nhàng đưa thi thể các cháu bé về với gia đình. Bên bờ sông, tiếng khóc sụt sùi, ai oán vang vọng, của cả những người không cùng huyết thống.

Nhói lòng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh

Chiều tối 5/7, trong không khí tang thương tột độ, tiếng trống báo tang vang lên liên hồi. Người làng thay nhau đến an ủi, động viên gia đình, chung sức lo hậu sự cho các cháu nhỏ.

Ông Trần Thanh Phong (hàng xóm anh Tuấn) cho hay, vợ chồng anh Tuấn có 3 đứa con, đứa lớn mới học lớp 5, còn đứa nhỏ mới chuẩn bị vào học lớp 1. Hoàn cảnh gia đình này rất khó khăn vì đang nuôi các con tuổi ăn học cùng mẹ già nằm liệt giường nhiều năm.

“Gia đình Tuấn hiền lành chí thú làm ăn nên được bà con hàng xóm yêu quý. Nghe tin 3 đứa nhỏ nhà anh Tuấn bị đuối nước, bà con quanh đây cũng chung góp ít tiền và hỗ trợ lo hậu sự cho các cháu”, anh Phong cho biết.

Giữa nhà, anh Tuấn gục đầu bên quan tài con gào khóc. Anh tự trách đã không chú ý khiến các con gặp nạn. “Xin lỗi các con, lỗi do ba mẹ”, tiếng anh Tuấn nghẹn lại hòa lẫn trong tiếng trống, tiếng chiêng não nề vang trong xóm nhỏ.

Đoạn sông nơi các cháu bé gặp nạn tử vong.

Anh Tuấn kể, gần trưa 5/7, vợ chồng anh tính ra sông Khang đãi hến bán kiếm thêm chút tiền lo học phí cho các con vào năm học mới. Lo con ở nhà không ai chăm nên vợ chồng anh dẫn các con theo chơi. Không ngờ trong lúc cha mẹ cắm cúi làm việc thì các con trượt chân xuống ghềnh đá, gặp nước sâu cuốn các con mất tích.

Cào hến được một lúc, không thấy các con ở đâu vợ chồng anh Tuấn mới hốt hoảng tìm kiếm thì phát hiện các con đã đuối nước.

“Sao ông trời lại bắt tôi phải gánh chịu nỗi đau này. Các con tôi còn nhỏ mà, tụi nó có làm gì sai đâu mà phải chịu cảnh này. Từ nay ba mẹ đi làm về không còn ai trò chuyện, vui đùa nữa”, anh Tuấn òa khóc.

Ông Hoàng Văn Hùng, Phó chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức cho biết, khi nghe tin đau lòng của gia đình anh Tuấn, huyện đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các cháu.

“Hiện tại, chúng tôi đã trích tiền từ quỹ hỗ trợ trẻ em hỗ trợ 6 triệu đồng lo tang lễ cho các cháu, đồng thời tiếp tục kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Gia đình này rất khó khăn, hai vợ chồng anh Tuấn không có công ăn việc làm ổn định mà vừa phải chăm sóc cha, mẹ lớn tuổi, trong đó người mẹ bị tai nạn giao thông nằm một chỗ”, ông Hùng cho hay.

Như Báo Giao thông đưa tin, trưa 5/7, vợ chồng anh Võ Hồng Tuấn và chị Nguyễn Thị Lộc (thôn An Phú, xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) dẫn theo ba người con ra sông Khang đãi hến.

Trong lúc các cháu vui chơi không may trượt chân xuống sông dẫn đến đuối nước, tử vong.

Các cháu bé tử vong gồm: V.H.L (9 tuổi), V.T.H.L (8 tuổi) và V.H.L (6 tuổi, cùng trú xã Bình Sơn).

Vĩnh Nhân

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nhoi-long-loi-xin-loi-cua-nguoi-cha-ngheo-trong-dam-tang-3-con-duoi-nuoc-d596455.html