Nhói lòng hình ảnh 3 đứa trẻ ngóng chờ bố ở chốn pháp đình

Trong khi bố đang bị xét xử, đợi phán quyết của pháp luật thì ngoài hành lang tòa án 3 đứa con vừa khóc, vừa cố rướn người vào phía trong. Bước đi sai lầm của chủ thầu xây dựng không những khiến gã vào tù mà còn đẩy tương lai 3 đứa trẻ trở nên mịt mù.

Chủ thầu xây dựng "nhúng chàm" ma túy

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An một ngày giữa tháng 9, từ sáng sớm khá đông người dân đã có mặt tại sân tòa. Họ chính là vợ, con, người thân của bị cáo Trần Văn Hòa (41 tuổi), trú thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn - bị đưa ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trên gương mặt ai cũng lộ rõ sự mệt mỏi sau chuyến xe khá dài. Trong nhóm người ấy có 3 đứa trẻ 15, 11 và 5 tuổi là con của bị cáo Hòa. Hôm nay, ba anh em quyết định nghỉ học, theo mẹ xuống tòa để gặp bố.

Chưa đủ tuổi để vào ngồi dự phiên tòa nên ba anh em phải tự trông nhau ngoài hành lang. Trong khi đứa em út nhỏ tuổi hồn nhiên chơi đùa thì hai người anh lớn sụt sùi khóc, nhất là khi nghe những câu trả lời của bố từ bên trong phòng xử. Thấy vậy, một người họ hàng vội bước đến vỗ vai hai em, động viên.

Bị cáo Trần Văn Hòa lĩnh án 20 năm tù vì mua bán ma túy. Ảnh: Trần Vũ

Đôi mắt đỏ hoe, người này tiếc nuối: “Từ nhỏ mấy anh em đã thiếu vắng tình thương của bố mẹ khi vợ chồng Hòa thường xuyên sang Lào làm ăn. Cứ ngỡ vợ chồng chịu khó đi làm xa xứ một thời gian để mai đây kinh tế khấm khá hơn thì bố mẹ được đoàn tụ cùng con cái. Ấy vậy mà, giờ đây gia đình lại tan nát thế này…”.

Bên trong phòng xử án, Hòa khai báo lại quá trình phạm tội như sau, bản thân làm nghề xây dựng ở Lào gần chục năm. Lúc đầu, thu nhập cũng khá ổn, nhờ công việc đó đã giúp bị cáo có đồng ra, đồng vào lo cho vợ con. Nhưng từ khi Hòa làm thêm mảng đưa vật liệu xây dựng từ Việt Nam sang Lào bán thì ngày càng thua lỗ. Nợ nần cùng ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 càng khiến kinh tế đi xuống.

Tết năm 2023, Hòa quyết định ở lại nước bạn Lào mà không về quê ăn tết. Trong thời gian này, Hòa gặp Vừ (người Lào) và được người này gợi ý có ma túy bán. Chừng hơn 1 tháng sau, Hòa liên lạc, đặt vấn đề bán ma túy với 2 người quen biết ngoài xã hội là Sơn, Học.

Ngày 9/2/2023, Hòa nhận được điện thoại của Sơn gọi điện đặt mua 10 gói hồng phiến, thống nhất giá 70 triệu đồng. Trong khi đó, Học đặt mua 5 gói hồng phiến, giá 15 triệu đồng. Để có tiền mua ma túy, Hòa về Việt Nam và yêu cầu 2 vị khách chuyển tiền trước.

Ngày 13/2, sau khi 2 vị khách chuyển trước 25 triệu đồng, Hòa quay sang Lào để mua 15 gói ma túy (giá hơn 25 triệu đồng). Bị cáo Hòa khai lúc này không cầm ma túy về Việt Nam luôn vì sợ bị công an phát hiện. Do đó, Hòa yêu cầu bên bán giao “hàng” tại khu vực gần cây xăng ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Sau khi nhận được ma túy, tối 14/2, Trần Văn Hòa lần lượt đi giao ma túy cho hai vị khách. Sau cuộc giao dịch 5 gói hồng phiến ở Cầu Rộ (huyện Thanh Chương) thành công, Hòa đến cánh đồng ngô ở xã Đà Sơn, huyện Đô Lương để giao “hàng” cho khách còn lại thì bị công an bắt quả tang. Cơ quan điều tra xác định, Hòa phải chịu trách nhiệm hình sự cho hơn 212 gam ma túy.

Bị cáo Hòa tỏ thái độ thành khẩn, ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội của mình. Hòa trình bày hoàn cảnh khó khăn, các con còn nhỏ để xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Nhắc đến các con, bị cáo này rưng rưng nước mắt. Hòa trình bày từ ngày bị tạm giam, mỗi khi nghĩ đến 3 đứa con là lại khóc. Ông bố trẻ thừa nhận đã không làm tròn bổn phận của người cha trong gia đình…

Xót xa những đứa trẻ khóc gọi tên cha

Phiên xử kéo dài tới trưa muộn nhưng 3 đứa trẻ cứ đứng nép mình bên cánh cửa để nhìn bố từ xa. Khi tòa vừa vào nghị án, 3 anh em rụt rè đi vào phía trong nơi bố đang ngồi. Nhìn thấy các con khóc, Hòa xin phép cán bộ công an cho mình được ôm những đứa con thơ sau thời gian dài xa cách. Đôi tay bị còng, Hòa ôm chặt lấy từng đứa con, khóc nức thành tiếng. Những lời xin lỗi, tiếng dặn dò của ông bố trẻ cũng bị gián đoạn bởi tiếng nấc nghẹn.

Trò chuyện với người thân, Hòa không thôi hối hận vì sai lầm của bản thân. Cũng với đôi tay này, nhiều năm trước đã giúp Hòa làm việc, kiếm tiền lo cho gia đình, phát triển kinh tế. Nhưng cũng chính bàn tay đó, chủ thầu xây dựng đã nhúng chàm vì lòng tham, vì ma túy.

Hình ảnh xót xa của những đứa con thơ ngóng nhìn bố từ bên ngoài phòng xử án.

Trong giây phút trùng phùng ngắn ngủi với người vợ, Hòa luôn hối tiếc về khoảng thời gian hạnh phúc của gia đình. Đã có một thời, người vợ quyết định ôm đứa con nhỏ sang Lào để phụ giúp chồng lo cơm nước cho tổ thợ. Chị quyết định gửi 2 đứa con lớn nhờ người thân chăm sóc những mong đỡ đần phần nào để Hòa yên tâm làm việc.

Nhưng rồi, chính chị cũng không ngờ rằng, người chồng mình luôn hết lòng tin tưởng lại sa chân vào con đường phạm tội. Để rồi giờ đây cả gia đình phải gặp nhau ở nơi không ai mong muốn. Đau lòng hơn, khi chị nghe bản án mà HĐXX tuyên phạt đối với chồng mình là 20 năm tù.

Bản án khiến ông bố trẻ rơi nước mắt. Giá như trước khi để bàn tay mình nhúng chàm, Hòa nghĩ đến người vợ tần tảo và các con thì kết cục đã không bi thảm đến vậy. Hy vọng, những lời động viên, nhắn nhủ hồn nhiên “con nhớ bố” của các con là động lực để Hòa cải tạo tốt, sớm tìm về nẻo thiện.

Trần Vũ

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nhoi-long-hinh-anh-3-dua-tre-ngong-cho-bo-o-chon-phap-dinh-post276571.html