Nhìn mặt mà bắt hình dong

Dì Quách là một bác sĩ, có cô con gái cưng tên là Đình Đình. Một hôm, Đình Đình thủ thỉ với mẹ rằng cô đã có bạn trai tên là Tiểu Lưu, rằng hôm trước đang đi trên đường thì Đình Đình bị kẻ côn đồ sàm sỡ, được Tiểu Lưu liều mạng ra tay nghĩa hiệp nên thoát nạn rồi từ đó hai người trở nên thân thiết. Dì Quách nghe con gái nói vậy thì mừng rỡ, đòi gặp mặt con rể tương lai ngay.

Ngày ra mắt, Tiểu Lưu ăn vận lịch sự, chải chuốt đàng hoàng, duy có trên mặt một vết sẹo do dao gây nên, trông rất dữ dằn, đáng sợ. Dì Quách thì thầm với Đình Đình: "Này, mẹ trông cái tên Tiểu Lưu này dữ tướng quá, không phải loại vừa đâu, con phải hết sức cẩn thận với nó đấy".

Đình Đình nói: "Mẹ, mẹ đừng có trông mặt mà bắt hình dong, biết đâu vết sẹo trên mặt Tiểu Lưu là do cái lần anh ấy kiến nghĩa dũng vi, ra tay nghĩa hiệp!". Dì Quách vẫn không yên tâm, bảo Đình Đình phải dò hỏi cho rõ ràng.

Minh họa Lê Tâm

Lúc ăn cơm, không hiểu vì sao mà Tiểu Lưu lại cắc cớ hỏi tên tuổi của dì Quách, mà lại còn hỏi cả đơn vị công tác của dì khiến dì cho rằng cái tên Tiểu Lưu này rất là vô lễ, để lại cho dì ấn tượng không tốt.

Chờ Đình Đình tiễn Tiểu Lưu về, dì Lưu mới hỏi lai lịch của vết sẹo trên mặt Tiểu Lưu. Đình Đình lắc lắc đầu, đáp: "Vết sẹo không phải là do kiến nghĩa dũng vi mà có đâu mẹ, đó là vì anh ấy bị một phụ nữ xinh đẹp dùng dao rạch đấy".

"Hừm! Con thấy chưa…", dì Quách kinh ngạc đến thất sắc: "…Vết sẹo ấy nguyên là do yêu đương lăng nhăng mà có! Nếu mà lấy nó thì sau này con sẽ phải nuốt hận đấy!". Đình Đình tủm tỉm cười: "Mẹ, con phải ở bên anh ấy, mẹ mắc phải căn bệnh cổ hủ "trông mặt mà bắt hình dong" rồi!".

"Hừ, căn bệnh cổ hủ ư?", dì Quách tức giận hỏi: "Con nói mẹ "trông mặt mà bắt hình dong", ừ thì thôi mẹ cũng tạm thời cho qua, nhưng căn bệnh cổ hủ là cái gì thế hả?".

Đình Đình cười bí hiểm: "Khi mẹ mới vào làm việc ở khoa sản, có phải là có một sản phụ rất to béo vào khoa không? Chỉ vì mẹ "trông mặt mà bắt hình dong" nên mới chẩn đoán nhầm, kết quả là đã xảy ra chuyện không hay, may mà người nhà người ta không truy cứu…".

Dì Quách kinh ngạc hỏi: "Làm sao mà con lại biết được việc ấy?".

Đình Đình đáp: "Bà sản phụ to béo năm ấy chính là mẹ của Tiểu Lưu, lúc mổ đẻ cho bà ấy mẹ cho rằng bà ấy béo thế thì da bụng bà ấy tất quá dày, kết quả là mẹ đã mạnh tay đi một đường dao quá sâu, quẹt đến tận mặt thai nhi, cho nên vết sẹo trên mặt Tiểu Lưu là do chính tay mẹ làm nên đấy nhé…".

Trần Dân Phong (dịch)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/nhin-mat-ma-bat-hinh-dong-i695450/