Nhìn lại giải bóng đá Cúp 1000 năm Thăng Long-Hà Nội: Cảm ơn... “thuốc thử”

Đội tuyển Việt Nam đã trải qua 1 đợt thử lửa rất hữu ích

1. Trận thắng U-23 Kuwait trong ngày ra quân khiến cho không chỉ bản thân các tuyển thủ, mà ngay cả người hâm mộ cũng vì thế mà bay bổng. Song phải nhìn rõ một thực tế rằng, với những gì đang có, đội bóng Tây Á chưa cho thấy điểm mạnh nào đáng được nêu ra ở họ, thay vào đó là những phương án triển khai tấn công rời rạc, một sự yếu kém trong việc tổ chức hàng phòng ngự và tâm lý dễ dàng buông xuôi. Trước đối thủ như vậy, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) chưa thu lại được gì nhiều về mặt chuyên môn, ngoài việc khẳng định lại sự nhuần nhuyễn của những nhân tố cũ và một sự khởi đầu đầy hứng khởi. Song chính từ trận thắng như chẻ tre đó, ĐTVN gặp những vấn đề rất lớn về ảo giác sức mạnh bản thân. AFF Cup là cả một chặng đường dài, nếu như ĐTVN không giữ được cái “đầu lạnh” cần thiết, mọi thứ sẽ trở nên rất tồi tệ. Trận thua U-23 Úc ngay sau đó là một minh chứng rõ nhất. 2. U-23 Úc rõ ràng là đối thủ trên tầm của ĐTVN. Họ không những có nền tảng thể lực sung mãn, mà rất biết tìm những điểm sơ hở của đối thủ. Họ chọn miếng đánh phối hợp nhỏ và nhóm xuống sâu ở biên rồi tạt vào ở tầm thấp cho các tiền vệ lao lên tận dụng khoảng trống. Cả hai bàn thắng của U-23 Úc đều xuất phát từ những pha chọc khe trung lộ và cắt bóng sệt ngang khung thành. Đó là lối chơi mà ngay cả HLV Calisto cũng phải bất ngờ. Người Úc đã thể hiện lối chơi biến hóa và tinh thần thi đấu của họ. Các cầu thủ xứ Cangaroo đang có sự chuẩn bị dài hơi hơn ĐTVN nhiều. Cách đích mà họ hướng tới là Olympic 2012. Vậy mà ngay từ lúc này đây, họ đã cho thấy thái độ thật nghiêm túc trong từng trận đấu, trước bất cứ đối thủ nào. Sẽ là không công bằng nếu như so sánh ĐTVN với Úc, khi 2 nền bóng đá còn khoảng cách rất lớn về đẳng cấp, trình độ. Thế nhưng, ít nhiều sau lần vấp ngã nàỵ, các học trò của HLV Calisto sẽ thấy mình đang ở đâu, thông qua sự phản chiếu của U-23 Úc. 3. Đội bóng của CHDCND Triều Tiên không ở cái đẳng cấp như những gì người hâm mộ Việt Nam chờ đợi từ đầu. Song, lối đá của đội bóng này vẫn tỏ ra “xương” nhất trong số các khách mời. Đó là nhờ nền tảng thể lực, tính kỷ luật đến hoàn hảo của các cầu thủ, khả năng phòng ngự chắc chắn bên phần sân nhà và phản công sắc sảo. Họ chơi rất đơn giản, ung dung nhưng rất khó bắt bài. ĐTVN đã chơi một trận cực hay tối qua với đội bóng từng tham dự World Cup. Song cần phải nhìn nhận vào thực tế, CHDCND Triều Tiên đã chơi rất “giao hữu” trong một giải giao hữu. Tất nhiên, để đạt tới tầm của CHDCND Triều Tiên thực sự không phải ngày một, ngày hai với ĐTVN. Với những gì đã quan sát và trực tiếp đối đầu với họ, sẽ là lãng phí nếu như thầy trò HLV Calisto không học được những điểm tích cực từ đội bóng hàng đầu châu lục này. 4. Giành ngôi vị Á quân nhưng rõ ràng cúp 1000 năm Thăng Long- Hà Nội đã thành công ngoài mong đợi về mặt chuyên môn với thầy trò HLV Calisto. Trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup, việc được cọ xát với những đối thủ như giải lần này, giúp ĐTVN vỡ ra thật nhiều điều. Sau những thất bại và ngay cả chiến thắng, mọi vấn đề của ĐTVN như thể bung ra hết. Ở đó có sự khẳng định lần nữa sức mạnh của những cựu binh, những người sẽ gánh trọng trách bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup sắp tới, nhưng ở một khía cạnh khác, đó lại là một nỗi lo, nỗi buồn. Ở đó có sự chủ quan, khả năng duy trì thể lực chưa tốt, sự tập trung không cao và khả năng dứt điểm chưa được cải thiện nhiều. Đó chính là những thứ mà HLV Calisto muốn nhận ra tại một gải đấu có tính chất giao hữu như thế này. VIÊT AN

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=17691&menu=1424&style=1