Nhiều tuyển thủ U.23 VN phải làm khán giả

Số lượng cầu thủ U.23 Việt Nam được đăng ký tham gia Cúp bóng đá 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội vẫn chưa được xác định vào chiều qua. HLV Phan Thanh Hùng muốn U.23 Việt Nam được đăng ký càng nhiều cầu thủ càng tốt để có thêm nhiều sự thử nghiệm, nhưng nhiều khả năng các đội khách mời chỉ chấp thuận ở con số 25.

Số lượng cầu thủ U.23 Việt Nam đăng ký tham dự giải chỉ có thể được xác định chính xác trong buổi họp kỹ thuật sáng nay (27.9) với sự tham gia của đại diện 4 đội. Gần như chắc chắn những “thương binh” của U.23 Việt Nam sẽ là những khán giả tại giải lần này, bởi HLV Phan Thanh Hùng không mạo hiểm cho các cầu thủ này ra sân tập chứ chưa nói đến thi đấu. Đầu tiên phải kể đến trường hợp của Thái Dương, Văn Khải và Nguyên Sa. Thái Dương đã nghỉ tập 2 ngày và còn thêm nhiều ngày mới có thể bình phục. Chấn thương gối của Văn Khải cũng khiến anh phải ngồi ngoài thêm một thời gian nữa. Nguyên Sa với chấn thương từ cách đây 3 tháng cũng vừa được gọi lên đội U.23 để làm khán giả. Danh sách “thương binh” của U.23 Việt Nam còn phải kể đến Ngọc Anh và Mạnh Dũng. Cả hai cầu thủ này đều nằm trong chiến lược của HLV Phan Thanh Hùng tại giải lần này. Thế nhưng, Ngọc Anh và Mạnh Dũng cùng lúc bị đau dạ dày và không thể tham gia trọn vẹn thời gian của những buổi tập gần đây. Chính vì vậy, dù không muốn nhưng HLV Thanh Hùng nhiều khả năng phải gạch tên 2 cầu thủ này để nhường chỗ cho những cái tên khác. Ở hàng phòng ngự, vị trí trung vệ của U.23 Việt Nam đang dư dả. Ngoài cặp Minh Đức – Long Giang chắc chắn giữ vị trí chính thức, cặp trung vệ dự bị nhiều khả năng sẽ là Hữu Phước và Quốc Anh. Vì vậy bộ đôi Minh Đức (HP.HN) và Ngọc Quân dù lành lặn nhưng khả năng phải làm khán giả là rất cao. Hiện số phận của thủ môn Văn Sơn tại giải lần này cũng chưa được xác định. Nhưng nếu con số đăng ký tham dự giải bị khống chế, HLV Phan Thanh Hùng sẽ phải để thủ môn này ngồi ngoài làm khán giả. U.23 Iran có đầu bếp riêng U.23 Iran là đội bóng quốc tế đầu tiên đến TP.HCM. Vừa đến TP.HCM, đội bóng trẻ Iran đã gặp phải một sự cố. Một túi hành lý của đội đã bị thất lạc sau khi xuống sân bay. Chiều qua, đội bóng này đã có buổi tập đầu tiên trên sân QK7 trong vòng 1 giờ đồng hồ. Lực lượng đội U.23 Iran có mặt ở TP.HCM đúng theo danh sách đã đăng ký. Ấn tượng đầu tiên về U.23 Iran là đội bóng này có chiều cao rất lý tưởng (trung bình khoảng 1m80), có kỹ thuật cá nhân tốt. Trong đội hình của U.23 Iran lần này có nhiều trụ cột đã từng giành ngôi vô địch giải U.21 quốc tế báo Thanh Niên năm 2008, tổ chức tại Huế. Theo BHL U.23 Iran, các đội bóng tham dự giải lần này đều có chất lượng tốt. Tuy nhiên, mục tiêu của đội bóng Tây Á là giành chức vô địch. Sự chuẩn bị của U.23 Iran rất chu đáo khi đội đem theo một đầu bếp riêng nhằm đáp ứng khẩu vị các tuyển thủ. Hôm nay, U.23 Iran sẽ có buổi tập vào lúc 15g00 để làm quen mặt sân Thống Nhất D.L Di Linh

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/thethao/pages/201040/20100927084214.aspx