Nhiều nhà báo bị thương, gồm của CNN, trong cuộc tấn công của Israel vào trại tị nạn Gaza

Một số nhà báo, bao gồm cả một phóng viên của CNN, đã bị thương trong một cuộc tấn công vào trại tị nạn ở trung tâm Gaza.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về việc các nhân viên truyền thông bị tử vong và bị thương khi đưa tin về chiến dịch quân sự của Israel.

Theo tuyên bố của người đứng đầu văn phòng Jerusalem của đài truyền hình nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ TRT, xe tăng của Israel đã tiến hành một "cuộc tấn công có chủ đích" vào nơi một số nhà báo đang làm việc tại trại Nuseirat, trong đó có một người quay phim và phóng viên làm việc cho TRT Arabi. Một nhà báo bị thương nặng và rơi vào tình trạng nguy kịch.

Người quay phim TRT Sami Shehada bị mất một chân, trong khi phóng viên Sami Barhoum bị thương nhẹ, tuyên bố cho biết.

Nhiều nhà báo bị thương trong cuộc tấn công vào trại tị nạn Gaza, bao gồm cả người dẫn chương trình của CNN. Ảnh: CNN

“Vụ việc này xảy ra trong bối cảnh xung đột đang diễn ra, nêu bật những rủi ro nghiêm trọng mà các nhà báo phải đối mặt ở các khu vực xung đột. Cuộc tấn công có chủ ý nhằm vào các chuyên gia truyền thông, được đánh dấu phân biệt rõ ràng bằng chữ “PRESS” trên áo khoác của họ, là một phần của mô hình bạo lực rộng lớn hơn đã cướp đi sinh mạng của 140 nhà báo kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu”, tuyên bố của TRT cho biết thêm.

CNN đã liên hệ với Lực lượng Phòng vệ Israel để bình luận về vụ tấn công và về những cáo buộc rằng các nhà báo đã bị nhắm mục tiêu.

Đoạn phim do CNN quay cho thấy người quay phim Shehada được đưa vào Bệnh viện Tử vì đạo Al-Aqsa, ở Deir al-Balah, trên xe cấp cứu cùng với các nhà báo khác. Chân phải của anh ấy bị đứt lìa khi anh ấy nằm trên sàn, thở dốc. Theo một quan chức bệnh viện, người dẫn chương trình của CNN, Mohammad Al-Sawalhi cũng bị trúng mảnh đạn, bị thương nhẹ ở tay phải và bầm tím ở chân trái.

“Chúng tôi đang quay phim ở một nơi an toàn, tôi mặc áo khoác chống đạn và đội mũ bảo hiểm, ngay cả chiếc xe tôi đang ngồi cũng có biển hiệu PRESS và TV. Rõ ràng tôi là một thường dân và một nhà báo. Chúng tôi đã bị nhắm mục tiêu”, Shehada nói với CNN từ giường phẫu thuật của mình.

“Nó sẽ không ngăn cản tôi làm việc, ngay cả khi tôi phải chống nạng đi lại. Tôi sẽ cho cả thế giới thấy tội ác của sự chiếm đóng của Israel đối với dân thường, người dân và các nhà báo. Tôi là một trong số họ và tôi sẽ không rời bỏ máy ảnh của mình ngay cả khi tôi chết”, anh ấy tiếp tục nói và chúc Al-Sawalhi rằng hãy sớm bình phục.

Đoạn video do Al-Sawalhi quay cho thấy mọi người đi bộ quanh trại, đẩy xe qua đống đổ nát khi pháo binh pháo kích vào khu vực này. Sau đó, mọi người, bao gồm cả trẻ em, phụ nữ và người già, vội vã ẩn nấp bên trong các cửa hàng, thận trọng quan sát xung quanh xem có dấu hiệu nào của xe tăng Israel trước khi thu dọn đồ đạc và bỏ chạy trong hoảng loạn. Có thể nghe thấy tiếng pháo và tiếng súng liên tục ở khoảng cách gần.

CNN đã nói chuyện với một người đàn ông lớn tuổi ngoài 70 tên là Saleh, người đang cố gắng chạy trốn khỏi khu vực sau khi xe tăng Israel bao vây trại. Anh ta nói với CNN rằng anh ta bị trúng mảnh đạn.

Một lúc sau, người ta thấy Saleh băng qua đường khi hỏa lực pháo binh dữ dội ập vào con đường cách nơi Al-Sawalhi đang quay phim vài mét, buộc anh ta phải lùi lại và ẩn nấp.

Lực lượng Israel đã tăng cường tấn công vào trại Nuseirat, nằm ở phía bắc Deir el-Balah, trong những ngày gần đây. Một cuộc không kích của Israel vào một tòa nhà dân cư trong trại đã giết chết 14 người vào tối thứ Ba - theo người phát ngôn của Bệnh viện Tử đạo Al-Aqsa, bác sĩ Khalil Al-Dikran, nói với CNN.

Cuộc tấn công quân sự của Israel ở Gaza là thời kỳ nguy hiểm nhất đối với các nhà báo kể từ khi Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 1992. Tính đến ngày 12 tháng 4 năm 2024, các cuộc điều tra sơ bộ của CPJ cho thấy ít nhất 95 nhà báo và nhân viên truyền thông” đã bị giết.

Các chuyên gia của Liên hợp quốc đã cảnh báo rằng “các cuộc tấn công có chủ đích và giết chết các nhà báo là tội ác chiến tranh”, đồng thời nói thêm rằng các nhà báo đã “bị tấn công” mặc dù “có thể nhận dạng rõ ràng trong áo khoác và mũ bảo hiểm có nhãn báo chí".

Bản chất của các cuộc tấn công như vậy chỉ ra rằng “giết người, gây thương tích và giam giữ là một chiến lược có chủ ý của lực lượng Israel nhằm cản trở giới truyền thông và bịt miệng các báo cáo chỉ trích”, các chuyên gia Liên hợp quốc cho biết trong một tuyên bố hồi tháng 2.

Mai Vân (theo CNN, Yahoo)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nhieu-nha-bao-bi-thuong-gom-cua-cnn-trong-cuoc-tan-cong-cua-israel-vao-trai-ti-nan-gaza-post291632.html