Nhiều người thức trắng đêm xem buổi diễn tập lễ đăng quang của Vua Charles

Rất nhiều người đã tranh thủ cắm trại dọc theo đại lộ The Mall (thủ đô London, Anh) trước khi hàng nghìn du khách thập phương đổ dồn về đây để được gặp Vua Charles III.

Dựng lều giữ chỗ để chào mừng sự kiện

Gần đây, những hình ảnh đầu tiên về những cỗ xe ngựa được sử dụng trong lễ đăng quang đã được công bố. Được biết, hàng nghìn binh sĩ diễu hành từ Điện Buckingham qua Quảng trường Trafalgar và Phố Downing tới Tu viện Westminster vào sáng sớm ngày 3/5.

Đội quân nhạc của Hộ Kỵ binh Hoàng gia Anh (Household Cavalry) trong bộ trang phục vàng và đỏ dẫn đầu đoàn diễu hành đến chỗ hát quốc ca vào lúc 12 giờ 20 phút sáng (theo giờ địa phương).

Đám đông, trong đó có cả gia đinh của những người lính tham gia diễu hành, phải len lỏi qua Công viên St James đến đại lộ The Mall để tìm cho mình những chỗ quan sát tốt nhất. Dọc theo đại lộ, những rào chắn và vệ binh được bố trí để đảm bảo an toàn cho đoàn diễu hành cùng với trung đoàn kỵ binh đi qua.

Cỗ xe ngựa Gold State Coach được sử dụng tại mọi lễ đăng quang kể từ năm 1831

Bầu không khí trở nên trang nghiêm, tĩnh lặng khi 6 chú ngựa Windsor Grey dũng mãnh kéo theo cỗ xe Diamond Jubilee State Coach đi ngang qua đoàn người. Được biết, cỗ xe Diamond Jubilee State Coach ban đầu được chế tạo ở Úc để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của Nữ vương Elizabeth II. Giờ đây, cỗ xe này sẽ được sử dụng để chở Vua Charles III và Vương hậu Camilla từ điện Buckingham tới Tu viện Westminster.

Ít nhất 15 chiếc lều đã được dựng dọc theo đại lộ The Mall, và những người hâm mộ hoàng gia phải tất bật chuẩn bị rất nhiều để tìm cho mình những vị trí “đắc địa”.

Margaret Tinsley, 81 tuổi, một cựu y tá đến từ Gillingham, Dorset, Anh đã dựng lều giữ chỗ trên đại lộ The Mall vào chiều 3/5 để có thể quan sát được lễ đăng quang một cách tốt nhất.

John Loughrey, 68 tuổi, được cho là người đầu tiên dựng lều ở đại lộ The Mall từ ngày 27/4, chia sẻ: "Chúng tôi thích những buổi diễn tập và thích được gặp gỡ mọi người suốt cả ngày. Có rất nhiều khách du lịch tới đây và đều ước rằng đất nước họ có một ngày lễ độc đáo như này”.

Ông Loughrey đã cắm trại ở bên ngoài để chào đón các sự kiện Vương thất được 26 năm. Ngoài ra, ông cũng đã cắm trại một tháng để chào mừng ngày ra đời của Vương tôn nữ Charlotte. Ông giải thích: “Chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều và quyết định chọn địa điểm này, bởi ở đây không có nhiều cây cối che chắn và bạn có thể chiêm ngưỡng Phi đội Hoàng gia Anh “Mũi tên đỏ” (Red Arrows) trình diễn trên bầu trời”.

Các binh sĩ đang đi qua tu viện Westminster

Các binh sĩ xếp hàng dài trên đường phố Whitehall, tay cầm cờ hoàng gia đón đoàn diễu hành tiến vào Quảng trường Quốc hội London và tiến hành đổi vị trí gác khi đồng hồ Big Ben rung chuông.

Tiếng trống vang vọng khắp Westminster khi các bộ phận của binh lính diễu hành, gồm những đơn vị của các quốc gia thuộc Khối Thịnh vượng chung, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đoàn diễu hành lập tức quay trở lại Điện Buckingham lúc 3 giờ sáng trước khi Vua Charles trở về cung điện từ Tu viện Westminster.

Sự cố mất an toàn trước ngày lễ đăng quang

Trước đó vài giờ, một người đàn ông bị bắt bên ngoài Điện Buckingham vì đã ném hộp đạn vào khuôn viên cung điện. Sau khi bắt giữ và lục soát, cảnh sát còn tìm thấy trên người anh ta một con dao. Và ngay lập tức lực lượng chức năng đã dựng hàng rào và thông báo rằng họ đã kiểm soát hoàn toàn mọi việc, không có thương vong hay cháy nổ xảy ra.

Phía cảnh sát cũng tiếp tục kiểm tra và giám định tâm thần của nghi phạm và cho rằng đây không phải là một hành động khủng bố.

Nguồn: Telegraph

Hạ Khương

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nhieu-nguoi-thuc-trang-dem-xem-buoi-dien-tap-le-dang-quang-cua-vua-charles-20230503224253559.htm