Nhiều địa phương họp mặt, tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma

Hôm nay, tại các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa và TP Đà Nẵng diễn ra các hoạt động tưởng niệm những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận Gạc Ma cách đây 36 năm (ngày 14-3-1988).

* Phú Yên: Hơn 500 cựu binh họp mặt, tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma

Chiều 14-3, tại Bảo tàng tỉnh Phú Yên (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), hơn 500 cựu chiến binh Trường Sa và cựu binh hải quân thuộc 23 đoàn của 17 tỉnh, thành phố trong cả nước đã về tham dự buổi họp mặt tưởng niệm 64 đồng đội đã anh dũng hy sinh trong trận Gạc Ma, cách đây 36 năm (ngày 14-3-1988).

Tại cuộc gặp gỡ, các cựu binh đã ôn lại truyền thống đấu tranh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên biển Đông. Các cựu binh cũng thăm hỏi nhau về công việc, cuộc sống hiện tại và ôn lại trận hải chiến Gạc Ma.

Tặng quà cho các gia đình, thương binh, cựu binh Trường Sa có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: HOÀNG NGUYÊN

Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp 14-3 là cựu binh Lê Văn Thoa (thuộc lữ đoàn 125, nhân chứng sống của hải chiến Gạc Ma) tạm gác công việc, lặn lội từ TP Quy Nhơn (Bình Định) để vào Khánh Hòa, Phú Yên thắp hương tưởng niệm các đồng đội đã mất, và gặp gỡ hội ngộ các đồng đội ở mọi miền.

Trao kỷ niệm chương, huy hiệu cho các cựu chiến binh tại buổi gặp gỡ, hội ngộ. Ảnh: HOÀNG NGUYÊN

Mấy năm trở về sau trận hải chiến, ông Thoa đã mở 1 quán phở mang tên “Gạc Ma – Trường Sa” bên phố nhỏ TP Quy Nhơn, như để luôn nhắc mình hằng ngày tưởng nhớ đến đồng đội của mình đã ngã xuống năm xưa.

Trao kỷ niệm chương, huy hiệu cho các cựu binh tại cuộc gặp gỡ. Ảnh: HOÀNG NGUYÊN

Tại buổi gặp gỡ, có 27 cựu chiến binh Trường Sa nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo” của Bộ Tư lệnh Hải quân và 23 cựu chiến binh được trao huy hiệu “Chiến sĩ Trường Sa”.

Dịp này, Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Trường Sa tỉnh Phú Yên và các đơn vị tài trợ đã trao 24 suất quà cho gia đình các liệt sĩ, thương binh và các cựu chiến binh Trường Sa có hoàn cảnh khó khăn.

* Đà Nẵng: Xúc động lễ tưởng niệm 36 năm sự kiện Gạc Ma

Trước đó, vào sáng 14-3, tại vịnh Mân Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Ban Liên lạc Hội Cựu chiến binh Công binh Hải quân TP Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 36 năm ngày hy sinh của các anh hùng liệt sĩ tại Gạc Ma, quần đảo Trường Sa. Lễ tưởng niệm nhằm nhắc nhớ 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Trong số 64 anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, có 10 người con của mảnh đất Đà Nẵng - Quảng Nam. Đây cũng là dịp để đồng đội, thân nhân các gia đình liệt sĩ gặp nhau, cùng nhau thắp nén hương để bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ.

Chia sẻ tại buổi lễ, Đại tá Hoàng Duy Lập, nguyên Chỉ huy trưởng Trung đoàn 83, Trưởng ban liên lạc Hội Cựu chiến binh Công binh Hải quân TP Đà Nẵng một lần nữa xúc động khi nhắc nhớ về sự hy sinh của các đồng đội Gạc Ma năm ấy.

Đại tá Hoàng Duy Lập mong rằng, ngày này hàng năm sẽ là ngày mà đồng bào cả nước tri ân, tưởng nhớ đến những người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.

Ngồi trên chiếc xe lăn, bà Lê Thị Lan, mẹ liệt sĩ Nguyễn Hữu Lộc không kìm được nước mắt mà bật khóc trong lễ tưởng niệm của con. Dù đã 36 năm trôi qua nhưng nỗi đau, nỗi nhớ con trong lòng mẹ Lan vẫn mới như ngày hôm qua.

Bà Lê Thị Lan, mẹ liệt sĩ Nguyễn Hữu Lộc thắp hương tưởng nhớ con

Mẹ Lan cho hay, dù đau xót khi con hy sinh ở tuổi đời quá trẻ, nhưng đó là sự hy sinh anh dũng để bảo vệ Tổ quốc. Và đó cũng là niềm tự hào của gia đình nhiều năm qua.

>> Một số hình ảnh tại lễ tưởng niệm

* Khánh Hòa: Hàng ngàn người dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Sáng cùng ngày, 14-3, tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (Cam Lâm, Khánh Hòa) đã diễn ra Lễ kỷ niệm 36 năm sự kiện Gạc Ma (14-3-1988 – 14-3-2024). Hàng ngàn người đã về dâng hương, tưởng nhớ 64 anh hùng liệt sĩ đã hòa mình vào biển trời Tổ quốc trong trận hải chiến năm 1988. Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đại diện đoàn UBND tỉnh dâng hoa và thắp hương tưởng niệm.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh đã trồng 1 cây đa lá đỏ tại khu vực tượng đài để kỷ niệm. Loại cây này có rễ bám chặt vào đất để phát triển thân cây trở nên to lớn, phần tán cây rộng, cây có sức sống dẻo dai và bền bỉ. Cây đa lá đỏ với ý nghĩa mỗi người dân, mỗi chiến sĩ sẽ luôn bám chặt trên vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc, sống một cách kiên cường.

Cán bộ, chiến sĩ dâng hương tại đảo Trường Sa

Theo ghi nhận, các chiến sĩ thuộc lực lượng Vùng 4 Hải quân trong buổi sáng cũng đến dâng hương tại Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma.

Chiến sĩ Nguyễn Văn Dũng chia sẻ, được đến đây dâng hương là điều vô cùng vinh dự của mỗi chiến sĩ, chúng tôi cảm nhận được tinh thần kiên cường và bất diệt của các anh hùng đã hy sinh tại đây, mỗi lần đi là một lần tình yêu nước lại thêm dâng trào.

PHẠM NGA - CÔNG NHÂN - NGỌC OAI

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/khanh-hoa-hang-ngan-nguoi-dang-huong-tai-khu-tuong-niem-chien-si-gac-ma-post730691.html