Nhiều cảm xúc trong ngày đón học sinh tại trường THCS Giảng Võ

Từ sáng sớm 12/8, nhiều phụ huynh đã dắt tay con đến Trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình (Hà Nội) để dự lễ đón học sinh của trường.

Chị Nguyễn Hồng Điệp cẩn thận chỉnh lại khăn quàng đỏ cho Lâm trước khi vào trường.

Từ cổng trường, các thầy cô, học sinh Trường THCS Giảng Võ đã vẫy tay, cầm sticker vui nhộn chào đón tân học sinh. “Chào mừng các em đến với Giảng Võ”, “Cố gắng học tốt nhé em ơi”… các cô cậu học trò lớp lớn hô hào, nhắn nhủ các em nhỏ mới vào trường.

Học sinh khối 9 hân hoan chào đón tân học sinh lớp 6 trong ngày đón học sinh của trường.

Mong muốn có món quà bất ngờ tặng các cô giáo trong ngày đầu tiên đến trường mới, anh Nguyễn Đức Ninh cùng con là Nguyễn Đức Hải Lâm (lớp 6A1) đã mang theo những bó hoa tươi thắm.

“Nay hai bố con con dậy sớm, ăn sáng rồi đi mua hoa tặng các cô. Tôi muốn tặng các cô những bông hoa đẹp nhất để chụp ảnh lưu niệm cùng con trong ngày đầu tiên cháu sang ngôi trường mới, bắt đầu hành trình mới...”, anh Ninh bày tỏ.

Anh Nguyễn Đức Ninh và em Nguyễn Đức Hải Lâm phấn khởi cầm theo bó hoa to để tặng cô giáo.

Trong khi đó, cháu Lâm phấn khởi vì được đến trường mới. Em đã hứa với bố cố gắng học tập tốt, đạt kết quả cao, tuân thủ giờ giấc, nghe lời thầy cô. “Con vui vì được gặp nhiều bạn mới. Bố hứa nếu con đạt thành tích tốt sẽ có quà to...”, Lâm cười nói.

Trong khi đó, chị Nguyễn Hồng Điệp, dành một lúc lâu để chỉnh lại khăn quàng đỏ và quần áo cho cháu Nguyễn Tuấn Kiệt, lớp 6A6.

“Lớp 6 rất quan trọng, kiến thức lớn, môi trường mới nên mình dành thời gian đưa con đến trường. Cháu rất vui vì có mẹ đến lớp cùng. Ngày xưa mình đi học cũng bỡ ngỡ nên rất hiểu...”, chị Điệp vừa nói vừa ngắm nghía chiếc khăn quàng đỏ trên ngực con.

Học sinh lớp 6 hân hoan được chào đón.

Anh Lê Hải Long, có con học lớp 6A9, chỉ động viên con tận hưởng không khí ngày tựu trường.

“Mình rất hiểu con muốn được nói chuyện với bạn mới nên chỉ dắt tay con đến trường. Sáng nay, mình và gia đình dậy sớm tâm sự, nói con cố gắng đi học, hòa đồng với bạn bè, luôn giữ tâm thế vui vẻ, tích cực làm quen các bạn, vâng lời thầy cô… Cháu không lo đâu mà còn háo hức vì đến trường mới”, anh Long nói.

Khi quần áo tinh tươm, ngay ngắn, chị Đỗ Mỵ Châu - phụ huynh lớp 6A7 nắm tay con đi vào sân trường nơi tổ chức lễ đón học sinh khối 6 trường THCS Giảng Võ.

Không chỉ có chị Châu, chị Điệp, anh Ninh, anh Long, hàng trăm phụ huynh khác chung tâm lý phấn khởi cùng con bước vào năm học mới với tâm thế vui tươi.

Những tiết mục văn nghệ do chính giáo viên Trường THCS Giảng Võ biểu diễn chào đón học sinh.

Vui mừng chào đón học sinh khóa 34, cô Tô Thị Hải Yến - Hiệu trưởng trường THCS Giảng Võ mong muốn, các em học tập chuyên cần, vui chơi an toàn, luyện rèn nghiêm túc để mỗi ngày đến trường sẽ có những trải nghiệm thú vị và đáng nhớ. "Ngôi trường bên hồ nước trong xanh THCS Giảng Võ là của các con...", cô Hải Yến nhấn mạnh.

Cô Tô Thị Hải Yến - Hiệu trưởng trường THCS Giảng Võ chúc mừng và căn dặn học sinh đến trường.

Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ cũng gửi lời chúc và lưu ý đến vai trò của giáo viên chủ nhiệm các lớp 6, phụ huynh học sinh gửi con cho nhà trường, đồng thời cũng gửi gắm bao nhiêu niềm tin và cả sự kỳ vọng.

"Có những gia đình đã quyết tâm vượt qua nhiều khó khăn về thời gian và khoảng cách để chọn trường Giảng Võ cho con theo học. Bởi lẽ đó, tôi mong thầy cô hãy dạy dỗ học sinh bằng tất cả tình yêu thương và trách nhiệm. Sao cho mỗi học sinh dưới mái trường này đều được phát triển hài hòa và trưởng thành trong sự tôn trọng...", cô Hải Yến bày tỏ.

Cô Hiệu trưởng cũng tin tưởng, dưới sự dìu dắt của các thầy cô giáo, học sinh khối 6 cũng như học sinh toàn trường tiếp tục suy nghĩ tích cực, hành động tích cực, biết tự tạo động lực cho bản thân để mỗi ngày đến trường các em thêm khôn lớn và vững vàng.

Một số hình ảnh tại buổi tựu trường:

Văn nghệ chào mừng học sinh khối 6.

Các em khối 6 lắng nghe cô Hiệu trưởng căn dặn trong ngày đón học sinh

Giáo viên chủ nhiệm lưu lại hình ảnh ngày đầu đến trường của học trò.

Thầy Vi Mạnh Tường - GV chủ nhiệm lớp 6A2 gặp mặt, căn dặn học trò trong ngày đầu tới lớp.

Cô giáo chủ nhiệm lớp 6A7 chào mừng các em học sinh, căn dặn thời khóa biểu, phổ biến nội quy của nhà trường.

Đăng Chung

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phu-huynh-han-hoan-cung-con-tuu-truong-post650324.html