Nhặt được ví tiền, anh Lâm trả lại người đánh rơi

Anh Nguyễn Đăng Lâm (sinh năm 1978), hiện đang kinh doanh tại phố Ghẽ, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) nhiều lần nhặt được của rơi, trả lại người mất.

Anh Nguyễn Đăng Lâm và bài đăng thông tin tìm người rơi ví trên nhóm Facebook "Người Cẩm Giàng"

Anh Nguyễn Đăng Lâm và bài đăng thông tin tìm người rơi ví trên nhóm Facebook "Người Cẩm Giàng"

Khoảng 20 giờ ngày 7.10, tại cổng Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng (xã Tân Trường), anh Nguyễn Đăng Lâm nhặt được một chiếc ví da màu đen, bên trong có khoảng 1 triệu đồng tiền mặt và căn cước công dân mang tên Nguyễn Thị Vuông. Ngay sau đó, anh Lâm đem chiếc ví về nhà kiểm tra, chụp ảnh và đăng thông tin lên nhóm Facebook "Người Cẩm Giàng" để tìm trả người mất.

Nhờ sự chia sẻ của cộng đồng mạng, khoảng 30 phút sau, con trai bà Nguyễn Thị Vuông tìm đến cửa hàng của anh Lâm xin nhận lại chiếc ví. Sau khi xác minh thông tin, anh Lâm đã trao trả lại cho người này.

Tối 7.10, bà Vuông ở xã Cẩm Hoàng (Cẩm Giàng) bị ngộ độc thực phẩm, được con trai đưa đến Trung tâm Y tế huyện cấp cứu. Sau khi làm thủ tục nhập viện, người này đi ra ngoài cổng mua đồ và làm rơi ví. Nhận lại chiếc ví bị mất, con trai bà Vuông gửi lời cảm ơn đến anh Lâm đã có tấm lòng tốt. Anh Lâm chia sẻ, đây là chuyện nhỏ nhặt và là trách nhiệm của mỗi người dân.

Anh Nguyễn Đăng Lâm quê ở tỉnh Thái Bình, hiện có cửa hàng kinh doanh bỉm sữa ở phố Ghẽ (đối diện Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng).

LINH LINH

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/viec-tu-te/nhat-duoc-vi-tien-anh-lam-tra-lai-nguoi-danh-roi-216126